Kỳ tích giữa thảm họa lũ quét Nepal: Bé gái 6 tuổi sống sót sau nhiều ngày dưới đống đổ nát

Giữa thảm họa lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal, một cuộc giải cứu đặc biệt đã mang đến tia hy vọng cho hàng nghìn gia đình đang ngóng tin người thân.

Tại Timure, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên dưới đống đất đá và phát hiện một bé gái 6 tuổi vẫn còn sống sau nhiều ngày bị vùi lấp.

Thảm họa xảy ra từ ngày 26/8 khi dòng nước lũ khổng lồ tràn xuống các khu vực dọc sông Bhotekoshi và Trishuli, cuốn trôi nhà cửa, cầu đường và nhiều công trình. Rasuwa, khu vực miền núi giáp Trung Quốc, là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Công tác cứu hộ gặp vô số khó khăn do địa hình bị biến dạng, đường sá bị phá hủy và thời tiết liên tục xấu.

Bé gái sống sót kỳ tích giữa lũ, hiện em đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nepalsamaj

Bé gái sống sót kỳ tích giữa lũ, hiện em đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nepalsamaj

Trong lúc tìm kiếm những người mất tích tại Timure, một đội thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal đã phát hiện tiếng khóc yếu ớt dưới đống đổ nát.

Các nhân viên cứu hộ lập tức đào bới và cuối cùng tìm thấy bé gái bị đất đá vùi kín nhưng vẫn còn sống.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, em được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng bị thương và nhanh chóng được sơ cứu. Sau đó, bé được chuyển tới trạm biên phòng củaLlực lượng Cảnh sát Vũ trang tại Timure để theo dõi sức khỏe.

Tuy nhiên, tình trạng của em sau đó có dấu hiệu xấu đi. Các bác sĩ xác định bé cần được điều trị chuyên sâu hơn nên nhà chức trách lên kế hoạch đưa em tới Kathmandu.

Một chuyến bay dự kiến thực hiện ngày 28/8 không thể tiến hành do trời tối và điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Đến ngày 29/8, em được đưa tới thủ đô Kathmandu để tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Điều khiến cuộc giải cứu trở thành một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất giữa thảm họa là việc bé gái được tìm thấy khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian.

Các chuyên gia cứu hộ cho biết 72 giờ đầu tiên thường là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng để tìm kiếm người còn sống sau thảm họa, dù trong những điều kiện nhất định, con người vẫn có thể sống sót lâu hơn.

Một binh sĩ thuộc quân đội Nepal cõng một đứa trẻ khác bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Ảnh: Angad Dhakal/TKP

Một binh sĩ thuộc quân đội Nepal cõng một đứa trẻ khác bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Ảnh: Angad Dhakal/TKP

Cuộc giải cứu cũng tiếp thêm hy vọng cho những gia đình vẫn đang chờ tin người thân mất tích.

Sau trận lũ, hàng nghìn người tại Nepal vẫn chưa được xác định tung tích, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm tại những khu vực bị đất đá vùi lấp, các công trình sập và những tuyến đường bị dòng nước cuốn trôi.

Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal đã huy động hàng nghìn nhân viên cùng các đội chuyên trách tìm kiếm và cứu nạn, chó nghiệp vụ, đội cứu hộ bằng dây, nhân viên y tế và thiết bị bay không người lái.

Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn rất khó tiếp cận vì địa hình sau lũ gần như bị xóa sổ.

Các đội chuyên nghiệp đang khoan một tảng đá ở Trishuli để tìm kiếm đường hầm của dự án thủy điện nhằm giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong tại Rasuwa. Ảnh: kathmandupost

Các đội chuyên nghiệp đang khoan một tảng đá ở Trishuli để tìm kiếm đường hầm của dự án thủy điện nhằm giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong tại Rasuwa. Ảnh: kathmandupost

Trong bối cảnh thảm họa khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích, hình ảnh một bé gái 6 tuổi được kéo ra khỏi lòng đất vẫn còn sống trở thành khoảnh khắc hiếm hoi của hy vọng.

Cuộc giải cứu cho thấy, dù thời gian trôi qua và điều kiện khắc nghiệt đến đâu, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm với hy vọng còn có những người sống sót đang chờ được tìm thấy.

Võ Huyền Hân

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/ky-tich-giua-tham-hoa-lu-quet-nepal-be-gai-6-tuoi-song-sot-sau-nhieu-ngay-duoi-dong-do-nat-537141.html