10 giờ dòng lũ quét xé toạc vùng biên giới Nepal
Khoảng 20 triệu m³ nước từ vùng Himalaya tràn vào hệ thống sông Nepal, tạo thành dòng lũ khổng lồ cuốn phăng cầu đường, nhà cửa và nhiều khu dân cư.
Sáng 26/8, Syed Umar Sadiq dẫn 57 người hành hương tới khu vực biên giới Nepal sau chuyến tham quan núi Kailash và hồ Mansarovar ở Tây Tạng, Trung Quốc. Cùng thời điểm đó, một thảm họa bắt đầu hình thành trên vùng núi cao Himalaya.
Khoảng 8h37, các trạm quan trắc địa chấn ghi nhận tín hiệu tương đương một trận động đất mạnh 4,4 độ. Tuy nhiên, các nhà khoa học sau đó xác định đây là tín hiệu từ một vụ sạt lở lớn trên núi Langtang Lirung.
Lượng lớn băng và đá từ vùng núi cao đổ xuống, tạo ra dòng nước, bùn và đất đá khổng lồ.
Dòng lũ tràn xuống các thung lũng rồi nhập vào hệ thống sông của Nepal. Chỉ trong thời gian ngắn, nó lao về các khu dân cư ở huyện Rasuwa.
Trạm quan trắc tại Syabrubesi ghi nhận mực nước 1,62 m lúc 8h40, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo 6 m. Nhưng chỉ 10 phút sau, trạm này ngừng truyền dữ liệu vì bị lũ phá hủy.
Đến 8h45, camera an ninh ghi lại cảnh một bức tường nước khổng lồ ập vào cửa khẩu giữa Rasuwa của Nepal và Cát Long thuộc Tây Tạng.
Tại thị trấn Timure gần đó, nhân viên hải quan Prem Subedi đang làm thủ tục cho du khách thì cảm nhận rung chấn. “Nó cũng giống như một trận sóng thần”, ông kể.
Subedi lập tức chạy lên sườn núi. Ông cho biết những người không kịp tìm nơi cao hơn đều không sống sót. “Nếu chậm 15 giây, có lẽ tôi đã chết”.
Đến 9h05, giới chức Nepal nhận được cảnh báo về dòng lũ lớn từ phía Tây Tạng. Khoảng 600.000 tin nhắn cảnh báo được gửi tới người dân dọc sông trong khoảng 9h15-9h16.
Dòng lũ tiếp tục xuôi theo sông Bhote Koshi và Trishuli. Tại Betrawati Bazaar, mực nước cuối cùng được ghi nhận là 3,55 m trước khi trạm quan trắc ngừng hoạt động.
Ở Bidur, công nhân Bibek Kumal đang làm việc bên ngoài một ngôi nhà thì bị dòng bùn đá cuốn đi. Anh may mắn bám được vào một cây xoài. “Không có cây xoài đó, chắc tôi đã bị cuốn trôi và bỏ mạng”, anh nói.
Khoảng 10h, hiệu trưởng Rajendra Dawadi nhận được cảnh báo về dòng lũ đang tiến xuống. Ông lập tức đưa học sinh tới nơi an toàn. Khoảng 15 phút sau, dòng lũ ập tới và cuốn phăng ngôi trường.
Đến 11h26, mực nước tại Phurke, Malekhu vượt ngưỡng nguy hiểm. 17 phút sau, cầu Phurke cùng nhiều công trình bị cuốn trôi.
Dòng lũ tiếp tục qua Muglin lúc 13h và tiến về Devghat. Tại đây, mực nước đạt 6,57 m lúc 16h trước khi bắt đầu giảm. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cầu, nhà nhiều tầng và các công trình ven sông bị dòng nước dữ nhấn chìm hoặc cuốn phăng.
Đến 18h30, mực nước tại Devghat giảm xuống khoảng 4 m. Đánh giá kỹ thuật ban đầu ước tính khoảng 20 triệu m³ nước đã tràn vào hệ thống sông ở khu vực biên giới Nepal.
Giới chức Nepal ngày 28/8 cho biết lũ quét khiến hơn 470 người thiệt mạng và khoảng 1.500 người mất tích. Đây được xem là một trong những thảm họa tự nhiên nghiêm trọng nhất tại Nepal kể từ trận động đất năm 2015.
Tại bệnh viện dã chiến, nhiều người sống sót vẫn chờ tin người thân. Kula Priya nói bà gần như mất tất cả, trong đó có người con trai cả vẫn mất tích.
“Tôi không cần tiền bạc hay của cải. Tôi chỉ muốn con trai mình trở về”, bà nói.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/10-gio-dong-lu-quet-xe-toac-vung-bien-gioi-nepal-post665270.antd

