Ký ức ba lần được gặp Bác Hồ

'Mỗi lần được gặp Bác Hồ là sung sướng lắm, vinh dự lắm! Tôi luôn khắc sâu lời Bác dạy phải giữ vững lập trường, quan điểm phục vụ nhân dân', ông Lưu Quang Xe, tên thường gọi Sáu Xe, ngụ khu phố 2, phường Vĩnh Thanh Vân ,TP. Rạch Giá (Kiên Giang) chia sẻ.

Năm nay 97 tuổi, một số chuyện xưa ông Sáu Xe không còn nhớ rõ nhưng khi nhắc lại kỷ niệm 3 lần vinh dự được gặp, được nghe Bác Hồ dạy bảo, ông Sáu Xe vẫn nhớ rõ và kể rành mạch. Ông Sáu Xe nói: “Với tôi, Bác Hồ thật gần gũi, thân thương, ân cần, Bác bước đi nhanh nhẹn, phong cách giản dị với bộ đồ kaki trắng, đôi dép cao su”.

Ông Sáu Xe là người con của quê hương Giồng Riềng (Kiên Giang) và hoạt động cách mạng từ tháng 9-1945 khi mới 19 tuổi. Lúc ấy, ông tham gia Thanh niên tiền phong tại thị xã Rạch Giá, sau đó tham gia Vệ quốc đoàn.

Năm 1947, ông vinh dự được kết nạp Đảng. Cũng trong năm 1947, trước khi được đơn vị cử sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và giúp đỡ nước bạn xây dựng lực lượng võ trang, ông may mắn được gặp Bác Hồ.

Khi ấy, ông Sáu Xe là một trong 7 cán bộ, trong đó có 2 người Việt Nam, 5 người Campuchia được tổ chức bố trí cho gặp Bác Hồ tại Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu (Hà Nội).

Ông Sáu Xe bồi hồi: “Đó là một buổi sáng tầm 8 giờ, khi Bác đến, chúng tôi tới gần Bác, quá mừng khi được gặp Bác, anh em chúng tôi rơi nước mắt, nghẹn ngào. Tôi nhớ Bác căn dặn các cháu phải phục vụ tốt công tác giúp nước bạn”.

Ông Sáu Xe xem ảnh Bác Hồ được ông treo nơi trang nghiêm trong nhà để nhắc nhở bản thân luôn học tập và làm theo lời Bác dạy.

Ông Sáu Xe xem ảnh Bác Hồ được ông treo nơi trang nghiêm trong nhà để nhắc nhở bản thân luôn học tập và làm theo lời Bác dạy.

Lần đầu tiên gặp Bác Hồ diễn ra nhanh chóng nhưng với ông Sáu Xe đó là món quà quý giá hơn bất cứ phần thưởng nào.

Khắc ghi lời căn dặn của Bác, ông Sáu Xe và đồng đội đã cố gắng khắc phục khó khăn, thiếu thốn, vượt qua bao hiểm nguy, đoàn kết chiến đấu và học tiếng Khmer để thực hiện công tác tuyên truyền, giúp nước bạn xây dựng lực lượng võ trang.

Cuối năm 1956, ông Sáu Xe được lệnh về nước. Đây cũng là lần thứ hai ông Sáu Xe may mắn được gặp Bác Hồ khi đang học tập tại Hà Nội.

Hồi ấy, Bác Hồ đến thăm trường của ông, Bác phát biểu trên bục, cán bộ, học viên ngồi dưới hội trường lắng nghe lời Bác dạy. “Bác căn dặn chúng tôi cố gắng học tập, nghiên cứu, tiếp thu tốt. Sau này ra trường về công tác tốt, phục vụ tốt cho nhân dân. Lời dạy ấy đến bây giờ tôi vẫn luôn khắc ghi trong tâm khảm”, ông Sáu Xe trải lòng.

Lần thứ ba ông Sáu Xe may mắn được gặp Bác Hồ là vào năm 1966 khi ông được cấp trên điều động đi công tác chiến đấu, giúp bạn ở chiến trường Campuchia lần thứ hai.

Ông Sáu Xe kể lúc ấy Bác trông vẫn rất khỏe mạnh, hồng hào, bước đi nhanh nhẹn. Bác ân cần thăm hỏi, dặn dò ông Sáu Xe và các cán bộ: “Cố gắng giữ gìn sức khỏe, phục vụ tốt công tác giúp bạn cũng như làm tốt công tác cách mạng Việt Nam”.

14 năm chiến đấu trên chiến trường Campuchia, ông Sáu Xe luôn khắc ghi lời dạy, noi theo ý chí kiên định của Bác nên dù khó khăn, gian khổ, hai lần bị thương nặng nhưng ông vẫn kiên cường vượt qua.

Năm 1974, ông được điều động về nước và tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong suốt cuộc đời, ông Sáu Xe tự nhủ với lòng học tập và làm theo Bác, kiên định với sự nghiệp cách mạng, hết lòng vì nhân dân.

Hiện nay, dù tuổi đã cao, ông Sáu Xe vẫn tham gia vận động nhà hảo tâm hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, học sinh nghèo hiếu học…

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/ky-uc-ba-lan-duoc-gap-bac-ho-13863.html