Ký ức không quên của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Chồng và con trai lần lượt ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mẹ Trần Thị Tươi (92 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đau đáu nỗi thương nhớ khôn nguôi. Ngày hòa bình, mẹ vui niềm vui đất nước thống nhất nhưng trong sâu thẳm, nỗi đau chồng con mãi nằm lại nơi chiến trường vẫn dai dẳng.

Đoàn viên, thanh niên đến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tươi (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức)
Hôm đến thăm nhà, mẹ Tươi đón chúng tôi bằng nụ cười đôn hậu. Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng mẹ vẫn mạnh mẽ - sự mạnh mẽ của một thời tuổi trẻ từng xông pha làm nhiệm vụ cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mẹ Tươi nhận nhiệm vụ giao liên. Nhiều lần địch tràn vào nhà mẹ, chúng truy xét, đe dọa, đốt sạch giấy tờ, tài liệu, hình ảnh nhưng mẹ Tươi vẫn không khuất phục.
Nhìn vào tấm ảnh kỷ niệm duy nhất còn lại của chồng và con trai, mẹ Tươi không kìm được xúc động. "Con trai tôi đi chiến đấu khi mới 14 tuổi. Dáng người nhỏ nhưng nó gan dạ lắm nên anh em trong đội ai cũng thương. Lần đó, con bị thương nên tôi kêu nó về nhà, định bụng lần này giữ ở lại luôn nhưng khi vết thương lành, nó lại hăng hái tiếp tục ra trận. Tôi vừa lo lắng, vừa mong con bình an nhưng chiến tranh mà..." - mẹ nghẹn ngào kể, rồi giọng chùn xuống: "Nó hy sinh năm vừa tròn 19 tuổi". Chồng mẹ cũng là liệt sĩ, hy sinh năm 1960 trong trận đánh tại đồn Chợ Đệm.
Chồng con đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và mãi nằm lại nơi chiến trường. Mỗi lần nhớ đến, nước mắt mẹ lại rơi. Thương con, nhớ chồng nhưng sâu thẳm trong lòng, mẹ hiểu, máu của chồng con mẹ đã hòa vào hòa bình, độc lập của ngày hôm nay.
Ngày đó, nén nỗi đau mất chồng, mất con, mẹ Tươi tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ giao liên và nuôi giấu cán bộ cách mạng một cách kín đáo và an toàn. Mẹ khéo léo và gan dạ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Dù mẹ từng bị địch bắt tù đày nhưng không bao giờ khuất phục, vẫn giữ vững lý tưởng cách mạng.
Sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mẹ Tươi đảm nhận chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, sau đó là Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên. Dù ở bất kỳ vai trò nào, mẹ luôn quyết tâm cống hiến, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.
Năm 2015, Chủ tịch nước phong tặng mẹ Tươi danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Danh hiệu như lời tri ân cho những cống hiến, hy sinh của mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giờ đây, ở tuổi 92, mong ước lớn của mẹ Tươi là được biết chính xác phần mộ của con trai mình để mẹ có thể thắp nén nhang tưởng nhớ con./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ky-uc-khong-quen-cua-ba-me-viet-nam-anh-hung-a194628.html