Những lá cờ kể chuyện hào hùng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Những lá cờ lịch sử được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là biểu tượng sống động, kể lại ký ức hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, những lá cờ phai màu theo năm tháng vẫn được nâng niu như báu vật. Mỗi lá cờ là một trang sử sống, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lá cờ của Đoàn sinh viên Hà Nội

Ngày 10/10/1954, khi Trung đoàn 102, Đại đoàn 308 tiến vào tiếp quản Thủ đô, Đoàn sinh viên Hà Nội đã trao tặng lá cờ mang dòng chữ: “Quân đội nhân dân anh dũng giải phóng Tổ quốc”. Đó là món quà thiêng liêng do chính tay các sinh viên thủ đô gìn giữ bằng cả niềm tự hào và lòng biết ơn, là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người lính đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ thủ đô Hà Nội.

Lá cờ Đoàn sinh viên Hà Nội trao tặng Trung đoàn 102. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ Đoàn sinh viên Hà Nội trao tặng Trung đoàn 102. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ là sự biết ơn của Đoàn sinh viên Hà Nội tới các chiến sĩ giải phóng. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ là sự biết ơn của Đoàn sinh viên Hà Nội tới các chiến sĩ giải phóng. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ không chỉ đại diện cho một thời khắc trọng đại mà còn thể hiện sự gắn bó giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa nhân dân và quân đội. Nó còn mang theo niềm tin chiến thắng và giữ gìn độc lập dân tộc.

Lá cờ Đảng giữa rừng Bình Phước

Năm 1969, giữa những cánh rừng khốc liệt của Bình Phước, đồng chí Tư Chờ vẫn luôn mang theo bên mình lá cờ Đảng như một bảo vật. Lá cờ ấy không phải để treo giữa quảng trường, mà để giữ trong tim, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

 Lá cờ Đảng của đồng chí Tư Chờ sử dụng trong thời gian chiến đấu ở Bình Phước năm 1969. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ Đảng của đồng chí Tư Chờ sử dụng trong thời gian chiến đấu ở Bình Phước năm 1969. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ ấy được giữ gìn như báu vật, trải qua những tháng ngày bám trụ gian khổ và luôn là hiện thân của niềm tin bất khuất vào Đảng, cũng như sự nghiệp giải phóng dân tộc dù có phải hy sinh cả cuộc đời.

 Lá cờ của đồng chí Tư Chờ là hiện thân của niềm tin bất khuất vào Đảng. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ của đồng chí Tư Chờ là hiện thân của niềm tin bất khuất vào Đảng. Ảnh: Thanh Thảo

Hiện, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vẫn giữ lá cờ Đảng trang trọng như giữ lại một phần linh hồn người lính, của một thời mà lý tưởng sống còn cao hơn cả sự sống.

Lá cờ của phụ nữ chợ Đông Ba

Giữa lòng chợ Đông Ba, nơi bộn bề vất vả mưu sinh, giữa tiếng rao buôn bán, một lá cờ đỏ sao vàng được những người phụ nữ tiểu thương trân trọng treo ở vị trí cao nhất vào ngày Huế hoàn toàn giải phóng. Ngày 26/3/1975, những người phụ nữ tiểu thương chợ Đông Ba đã tự tay may một lá cờ đỏ sao vàng, treo lên giữa khu chợ thân quen.

Lá cờ của phụ nữ tiểu thương chợ Đông Ba - Huế, từng treo trong chợ nhân ngày Huế hoàn toàn giải phóng. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ của phụ nữ tiểu thương chợ Đông Ba - Huế, từng treo trong chợ nhân ngày Huế hoàn toàn giải phóng. Ảnh: Thanh Thảo

Không kèn trống, chỉ có những giọt nước mắt và sự ủng hộ hết lòng của nơi hậu phương dành cho nơi tiền tuyến của các bà, các chị, những người từng che giấu cán bộ, từng giấu cơm vào gùi cho chiến sĩ qua đường, từng thắt lòng tiễn chồng con lên đường đi tập kết.

Lá cờ là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân dân miền Trung khúc ruột, từng chịu đựng biết bao tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân dân miền Trung khúc ruột, từng chịu đựng biết bao tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ ấy là lời thề không bao giờ khuất phục, là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân dân miền Trung khúc ruột, từng chịu đựng biết bao tàn phá khốc liệt của chiến tranh.

Lá cờ trên nóc Bộ Tổng Tham mưu ngụy

Trưa 30/4/1975, một khoảnh khắc đặc biệt đó là lá cờ nửa xanh, nửa đỏ, giữa là ngôi sao vàng của “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” tung bay trên nóc Bộ Tổng Tham mưu ngụy quyền. Lá cờ ấy được những người lính Trung đoàn 1, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 giương cao như một lời khẳng định không thể lay chuyển rằng: Đất nước đã hòa bình, chiến tranh đã kết thúc và dân tộc Việt Nam đã chiến thắng.

 Cờ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” - Trung đoàn 1, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, treo tại Bộ Tổng Tham mưu ngụy, ngày 30/4/1975. Ảnh: Thanh Thảo

Cờ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” - Trung đoàn 1, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, treo tại Bộ Tổng Tham mưu ngụy, ngày 30/4/1975. Ảnh: Thanh Thảo

Giữa lòng thành phố Sài Gòn tràn ngập niềm vui chiến thắng, hình ảnh lá cờ bay phấp phới đã trở thành biểu tượng bất tử. Lá cờ ấy là hiện thực hóa của giấc mơ độc lập mà dân tộc Việt đã ấp ủ suốt bao thế hệ.

Lá cờ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà là hình hài của non sông vừa liền một dải. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà là hình hài của non sông vừa liền một dải. Ảnh: Thanh Thảo

Trong giây phút lịch sử ấy, lá cờ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà là khúc khải hoàn không lời của hàng triệu người dân Việt Nam.

Lá cờ của Đội biệt động Z32

Cũng trong ngày 30/4/1975, giữa lòng đô thị còn nồng khói chiến tranh, đội biệt động Z32 đã chuẩn bị hàng trăm lá cờ nhỏ, phát cho người dân treo lên trước hiên nhà, đón chào quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn. Những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xíu được may bởi những đôi bàn tay yêu nước, được Đội biệt động Z32 trao cho người dân Sài Gòn để đón bộ đội vào giải phóng thành phố.

 Cờ Đội biệt động Z32 may, phát cho nhân dân đón bộ đội vào Sài Gòn, 30/4/1975. Ảnh: Thanh Thảo

Cờ Đội biệt động Z32 may, phát cho nhân dân đón bộ đội vào Sài Gòn, 30/4/1975. Ảnh: Thanh Thảo

Những lá cờ ấy chứa đựng tình cảm thiêng liêng của người dân thành thị hướng về cách mạng. Lá cờ trong tay người dân là minh chứng cho một sự thật không thể chối bỏ đó là chiến thắng của cả một dân tộc.

 Lá cờ chiến thắng không chỉ là của quân đội, mà là của cả một dân tộc biết yêu nước. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ chiến thắng không chỉ là của quân đội, mà là của cả một dân tộc biết yêu nước. Ảnh: Thanh Thảo

Lá cờ ấy mang theo hơi thở của lòng dân và biểu tượng khát khao hòa bình, thầm lặng mà kiên cường chờ đợi ngày giải phóng.

Lá Quốc kỳ là linh hồn bất tử của dân tộc

Tình yêu của người Việt dành cho lá Quốc kỳ không đến từ lời dạy hay bài học giáo khoa, mà từ ký ức của gia đình và những câu chuyện mà cha ông để lại.

Người Việt Nam yêu lá Quốc kỳ như chính máu thịt của mình

Người Việt Nam yêu lá Quốc kỳ như chính máu thịt của mình

Giữ gìn và kể lại những câu chuyện của lá cờ là gìn giữ lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó cũng là cách giúp cho thế hệ trẻ hôm nay, những người sinh ra trong hòa bình thấu hiểu rằng, để đổi lại cuộc sống hòa bình hôm nay chính là bằng sự hy sinh thầm lặng của biết bao người đi trước.

Mỗi lá cờ lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ là hiện vật lịch sử mà còn là mạch nguồn cảm xúc, tái hiện lại thời khắc không thể lãng quên. Lá Quốc kỳ là biểu tượng của khát vọng sống hòa bình, niềm tự hào, tinh thần bất khuất đã, đang và sẽ mãi là linh hồn của dân tộc Việt Nam.

Thanh Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-la-co-ke-chuyen-hao-hung-tai-bao-tang-lich-su-quan-su-viet-nam-386084.html