Ký ức mùa lũ...

Phải đến 20 năm có lẻ, người dân Tp Tuyên Quang mới lại chứng kiến mực nước sông Lô dâng cao. Ký ức về thị xã Tuyên Quang mênh mông trong nước; những con đường quen thuộc biến thành dòng sông; những nóc nhà lúp xúp dưới nước…luôn ở trong tâm trí mỗi người. Chính từ sự khắc nghiệt của thiên tai mà mọi khó khăn được sẻ chia, tình người được nhân lên để cùng nhau vượt qua những ngày gian khó.

Nghe tin nước từ thượng nguồn về, người dân phường Nông Tiến gia cố lại phao nhà bè.

Người dân xóm nhà bè thuộc phường Minh Xuân chuẩn bị các phương án di chuyển đồ đạc phòng nước lên.

Buộc dây thừng neo bè cho chắc chắn.

Nước sông dâng cao tràn vào bến thuyền.

Ông Huỳnh Tuấn Hùng, 55 tuổi ở xóm 8 xã Tràng Đà (Tp Tuyên Quang) kể, 3 đời gia đình ông ở dưới sông. Ngày xưa ông nội của ông làm bè vó, đến đời ông làm bè nuôi lợn. Ngoài những trận nước lụt năm 1971, 1986, ông còn chứng kiến nước năm 2001, 2009. Năm nay nước về nhanh và sớm, diện tích ngô của ông trồng bên bờ sông chưa đến độ thu hoạch nên đã bị ngập.

Nước sông ngập lưng khóm tre.

Nước ngập các bụi chuối, rác kết thành mảng dạt vào bờ.

Nước lên củi dạt vào bè.

Nước ngập qua bãi soi giữa sông.

Nước trùm lên cây, giàn quả của người dân trồng ven sông.

Người dân di chuyển bằng thuyền từ bờ ra bè.

Một bếp củi trên nhà bè.

Một đứa trẻ ở nhà bè.

Người dân cắm mốc để theo dõi mực nước.

Nhà bè được gia cố nép vào bờ khi nước sông lên cao.

Nước mấp mé bến phà cũ thuộc phường Minh Xuân.

Nước sông dâng cao sau khi Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang xả cửa đáy.

Phóng sự ảnh: Việt Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/ky-uc-mua-lu-193369.html