Lá phiếu của niềm tin gửi gắm vào sự phát triển bền vững của đất nước

Trong dòng người tấp nập đổ về các điểm bỏ phiếu tại Thủ đô Hà Nội vào ngày hội toàn dân, có những gương mặt trẻ trở về từ bên kia đại dương. Với họ, tấm thẻ cử tri không chỉ là quyền lợi pháp lý, mà còn là sợi dây gắn kết thiêng liêng về tình yêu quê hương và niềm tin gửi gắm vào vận mệnh đất nước. Câu chuyện của cử tri Lê Thị Thương tại Khu vực bỏ phiếu số 2, đơn vị bầu cử số 1, phường Cầu Giấy là một minh chứng đầy cảm xúc như thế.

Nhịp cầu nối liền khoảng cách địa lý

Đối với mỗi người con nước Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, hai tiếng "quê hương" luôn vang lên với một nhịp đập thổn thức. Dù ở bất cứ phương trời nào, nỗi mong mỏi được trở về, được đóng góp một phần công sức cho sự phát triển của đất nước luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tâm thức của cộng đồng kiều bào. Đặc biệt, khi đất nước bước vào những ngày hội lớn-ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thì niềm mong mỏi ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà trao Thẻ cử tri cho công dân Lê Thị Thương. Ảnh: Công Sơn

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà trao Thẻ cử tri cho công dân Lê Thị Thương. Ảnh: Công Sơn

Trở về Hà Nội vào đúng dịp này là một cơ duyên, nhưng cũng là một sự lựa chọn đầy ý thức của chị Lê Thị Thương. Hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Lê Thị Thương hiểu rõ hơn ai hết giá trị của sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với sự phát triển của Thủ đô, của đất nước. Chị không chỉ mang theo kiến thức, kinh nghiệm học tập từ Nhật Bản mà còn mang theo cả tâm tư, nguyện vọng của những du học sinh đang ngày đêm hướng về Tổ quốc.

Cử tri Lê Thị Thương xem thông tin các ứng viên. Ảnh: Công Sơn

Cử tri Lê Thị Thương xem thông tin các ứng viên. Ảnh: Công Sơn

Giữa không khí rộn ràng của Hà Nội trong ngày bầu cử, hình ảnh Thương xuất hiện tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Cầu Giấy mang lại một cảm xúc thật đặc biệt. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho một thế hệ trẻ năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng chưa bao giờ quên đi gốc rễ, nguồn cội. Tấm thẻ cử tri nhỏ bé trên tay Thương lúc này đây trở thành nhịp cầu nối liền khoảng cách hàng ngàn cây số giữa Nhật Bản và Việt Nam, giữa trách nhiệm của một cá nhân với sự nghiệp chung của toàn dân tộc.

Cử tri Lê Thị Thương thực hiện các quy trình bầu cử theo quy định. Ảnh: Công Sơn

Cử tri Lê Thị Thương thực hiện các quy trình bầu cử theo quy định. Ảnh: Công Sơn

Với nhiều người sinh sống trong nước, việc đi bỏ phiếu có thể là một phần của sinh hoạt chính trị định kỳ. Nhưng với những người sống xa xứ như Thương, đó là một khoảnh khắc thiêng liêng để khẳng định: Dù ở đâu, tôi vẫn là công dân Việt Nam, vẫn có quyền và nghĩa vụ quyết định những người sẽ đại diện cho tiếng nói của mình. Từng dòng tên trên danh sách ứng cử viên được Lê Thị Thương nghiên cứu kỹ lưỡng, bởi mỗi lá phiếu là một niềm kỳ vọng, là một viên gạch góp phần xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

Tấm thẻ cử tri và lời khẳng định của sức trẻ

Ngay từ khi trở về Hà Nội, cử tri Lê Thị Thương đã nhận được sự quan tâm và đón tiếp chu đáo từ phía chính quyền địa phương. Tại đây, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cùng các cán bộ tổ bầu cử đã trực tiếp hướng dẫn và trao tận tay Lê Thị Thương tấm Thẻ cử tri. Khoảnh khắc ấy tuy giản dị nhưng chứa đựng sức nặng của sự tin tưởng mà địa phương dành cho những người con xa xứ trở về.

Cử tri Lê Thị Thương trao đổi với lực lượng chức năng phường Cầu Giấy. Ảnh: Công Sơn

Cử tri Lê Thị Thương trao đổi với lực lượng chức năng phường Cầu Giấy. Ảnh: Công Sơn

Nhận tấm thẻ cử tri từ tay lãnh đạo phường Cầu Giấy, Lê Thị Thương không giấu nổi sự xúc động. Chị chia sẻ rằng, tấm thẻ nhỏ bé này không chỉ là giấy tờ xác nhận quyền công dân theo luật định, mà nó còn là biểu tượng của sự kết nối giữa những người trẻ đang bôn ba nơi xứ người với mảnh đất quê hương. Nó là lời nhắc nhở về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", về trách nhiệm phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng của đất nước.

Trong không gian trang nghiêm của khu vực bỏ phiếu, mỗi cử tri đều dành những phút giây tĩnh lặng để cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Với một người trẻ mang trọng trách tại Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản như Lê Thị Thương, sự lựa chọn này càng thêm phần ý nghĩa. Chị không chỉ bầu cho cá nhân mình, mà còn mang theo những kỳ vọng của một thế hệ du học sinh về một đội ngũ đại biểu có tâm, có tầm, đủ khả năng đưa ra những chính sách thực tiễn để hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Cử tri Lê Thị Thương (đi cuối) tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Công Sơn

Cử tri Lê Thị Thương (đi cuối) tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Công Sơn

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy chia sẻ, chính quyền địa phương rất trân trọng tinh thần của những cử tri như Lê Thị Thương. Việc một người trẻ đang học tập và làm việc tại nước ngoài vẫn thu xếp trở về để trực tiếp tham gia bầu cử là minh chứng sống động nhất cho tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm công dân cao độ. Hành động này không chỉ làm đẹp thêm ngày hội toàn dân mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, khích lệ tinh thần trách nhiệm của các cử tri trẻ khác tại địa phương.

Nhìn Thương tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, chúng ta thấy được một hình ảnh đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Những người trẻ như chị chính là những cầu nối mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. "Khi được trực tiếp tham gia bỏ phiếu tại Hà Nội, em cảm thấy rất xúc động và tự hào. Dù đang học tập và làm việc ở nước ngoài, nhưng mỗi lần trở về, em vẫn luôn cảm nhận rõ sự gắn bó của mình với quê hương và với thành phố này", Thương bày tỏ.

Lá phiếu của Lê Thị Thương và của hàng triệu cử tri khác ngày hôm nay chính là lời khẳng định cho sức mạnh của ý chí và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của Thủ đô và đất nước.

Công Sơn - Vân Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/la-phieu-cua-niem-tin-gui-gam-vao-su-phat-trien-ben-vung-cua-dat-nuoc-738890.html