Lại Ngứa Chân phiêu lưu kỳ thú đến 195 quốc gia
Ngày 2-7, Lại Ngứa Chân (biệt danh của Noah Nguyen, sinh tại Hải Phòng) cho biết anh hoàn thành 'giấc mơ cuộc đời' là trở thành người Việt đi đến tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, cộng 2 quan sát viên là Vatican và Palestine.

Lại Ngứa Chân trước tượng Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ cuối tháng 6-2025.
Trao đổi niềm vui với Đồng Nai cuối tuần, Lại Ngứa Chân/Noah Nguyen cho biết anh vừa trở về Hải Phòng sau chuyến đi Mông Cổ kéo dài từ ngày 19-6 đến 1-7. Mông Cổ chính là quốc gia thứ 195 mà Lại Ngứa Chân đặt chân đến trên thế giới. Ngoài ra, anh cũng đã đến nhiều đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương, Caribe… Thông thường, anh đi khoảng 3, 4 tháng rồi quay lại Việt Nam “chỉ để ăn rau muống chấm mắm cáy - đặc sản quê hương”.
Gần 20 năm phiêu lưu khám phá
“Kể từ chuyến đi ra nước ngoài lần đầu tiên năm 2006 du lịch tới Trung Quốc cùng bạn bè, kế đến là sang Đức học ngôn ngữ và triết học rồi ở lại làm việc tại đây, tôi có ước mơ đi vòng quanh thế giới. Mục tiêu của tôi là đặt chân đến tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, cùng 2 quan sát viên thường trực Tòa Thánh Vatican và Nhà nước Palestine” - Lại Ngứa Chân kể.
“Tôi có cảm giác nhẹ nhõm, trạng thái lâng lâng hạnh phúc khi hoàn thành giấc mơ đi đến tất cả 195 quốc gia” - Lại Ngứa Chân nói.
Những trải nghiệm trên đường chu du thế giới của Noah vô cùng muôn màu muôn vẻ. Anh từng lang thang đi sâu vào những khu ổ chuột rộng lớn ở Ấn Độ, khám phá hoang đảo có loài cây huyết rồng ở Yemen, thưởng thức quả “dừa lai cà chua” ở Colombia, tận mắt thấy nhiều bộ lạc và các phong tục cổ xưa trên khắp lục địa đen châu Phi, gặp người phụ nữ Việt Nam nhân hậu ở lại vùng chiến sự Ukraine để nấu ăn cho người nghèo…
Đầu năm 2025, khi Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên mở cửa cho du khách quốc tế trở lại sau thời đại dịch Covid-19, Noah nhập cảnh tham quan đất nước này từ ngả biên giới Trung Quốc. Anh nói: “Cảm nhận thú vị nhất của tôi tại Triều Tiên đó là sự bí ẩn. Quốc gia này là một trong những nơi tôi thích nhất và muốn trở lại lần nữa để đến thủ đô Bình Nhưỡng”.

Lại Ngứa Chân tại Triều Tiên tháng 3-2025.
Đầu tháng 6-2025, Noah đến quốc gia thứ 194 là Sudan sau hơn 2 tháng “chờ dài cổ” mới xin được visa nhập cảnh. “Đó là hành trình vô cùng vất vả và nguy hiểm vì Sudan đang chìm đắm trong một cuộc nội chiến kéo dài từ hơn 2 năm nay. Tôi chỉ được ở 4 ngày 3 đêm tại đây vì sự an toàn cá nhân cho dù visa được phép du lịch 1 tháng. Sau tất cả gian nan, tôi đã đặt chân tới tất cả các quốc gia ở châu Phi” - Noah cho biết.
Là một YouTuber Việt điển hình cho niềm đam mê khám phá thế giới thông qua những câu chuyện phiêu lưu gần gũi, đầy cảm hứng cho bạn trẻ, Lại Ngứa Chân tiết lộ với Đồng Nai cuối tuần bí quyết vòng quanh thế giới của anh là: 1. Chịu khó làm việc, tiết kiệm, tích lũy tài chính để lên đường mỗi khi “ngứa chân”; 2. Có một tinh thần “tò mò” tích cực, tập thể lực và sức khỏe tốt; 3. Rèn luyện khả năng học hỏi, hòa nhập, thích nghi với mọi hoàn cảnh, môi trường. Càng đi nhiều thì các kỹ năng sẽ càng được rèn luyện tốt hơn.
Bí quyết “rong chơi cuối trời phiêu lãng”
Năm 2025 là năm “đại cát” của Lại Ngứa Chân khi anh trở thành bố và đến Mông Cổ để chính thức hoàn thành cột mốc “195 quốc gia”. Anh vui vẻ nói: “Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không còn áp lực như trước nữa. Từ nay, tôi vẫn lên đường trải nghiệm khám phá như sẽ quay lại Nam Mỹ hay đi Nam Cực một chuyến. Tôi cũng muốn quay lại nhiều quốc gia mình yêu thích nhất như Ethiopia, Bhutan, Brasil, Myanmar, Indonesia, Ấn Độ… Đó là các quốc gia đa dạng về văn hóa, chủng tộc và có rất nhiều điều có thể khám phá”.

Lại Ngứa Chân đến Sudan tháng 6-2025.
Noah may mắn có năng khiếu học và thông thạo nhiều ngoại ngữ nhờ “đam mê và sở thích”. Không chỉ biết tiếng Anh “là ngôn ngữ toàn cầu nên nói thạo mang lại nhiều lợi thế”, Noah còn biết tiếng Pháp với đánh giá tiếng Pháp “là ngôn ngữ đẹp nhất, đặc biệt là phát âm”. Tiếng Nga “là ngôn ngữ đã học từ bé qua truyện cổ tích tiếng Nga” và Noah cũng từng là cựu sinh viên Khoa Tiếng Nga, Trường đại học Hà Nội. Khi sang châu Âu, tiếng Đức trở thành “ngôn ngữ tôi nói nhiều nhất về sau này khi đi làm dù rất khó học và phát âm”. Ngoài ra, anh có thể nói tiếng Ba Lan, tiếng Hoa…
“Google hay AI đều không thay được hoàn toàn trí não của con người. Do đó, việc học ngoại ngữ chưa bao giờ mất đi ý nghĩa của nó. Cách học ngoại ngữ hiệu quả nhất là yêu thích nó. Điều này có thể áp dụng với hầu hết tất cả các việc mình làm. Có đam mê với việc mình làm thì các bạn sẽ làm rất tốt việc đó” - Noah chia sẻ.

Cùng trẻ em trên hành trình khám phá châu Phi.
Lại Ngứa Chân quan niệm rằng “ai càng biết và hiểu mục đích sống của mình rõ tới đâu, thì việc đưa ra quyết định càng dễ tới đó. Quan trọng khi đưa ra quyết định thì phải sống và chấp nhận tất cả những kết quả xuất phát từ quyết định đó”. Anh đúc kết: “Không ai nhìn trước được tương lai nên tôi luôn muốn thực hiện những gì mình đang có khả năng thực hiện. Việc khám phá trải nghiệm cũng như một miếng bánh ngon. Nếu hôm nay không ăn, ngày mai có thể nó sẽ thiu”.