Lần đầu đi thang cuốn ở Co-op mart

Chúng tôi đứng tần ngần cách thang cuốn chừng hai bước chân, đổ mồ hôi nhìn từng vòng thang di chuyển thành bậc. Nỗi sợ bước hụt chân khiến chúng tôi ngần ngại không dám đi.

Trong một cuộc trò chuyện mới đây với cô bạn người nước ngoài, chúng tôi kể về những nét thú vị trong ký ức đón năm mới của nhau. Nếu cô ấy hứng khởi với những lễ hội đường phố nhộn nhịp, chuyến du lịch trên bãi biển…, thì tim tôi lại chỉ đong đầy hình ảnh những ngày cùng gia đình đi siêu thị mua sắm quà bánh những ngày cuối tháng chạp.

Ngày tôi còn nhỏ, khu chợ truyền thống là điểm đến thú vị. Từ đầu chạp, những quầy hàng bánh, kẹo, mứt bày khay chữ nhật hay thùng giấy để người mua tiện quan sát và chọn lựa.

Từng khay đủ màu đầy chocolate, mứt dừa, kẹo dẻo hình trái bắp, hạt dưa, hạt điều…luôn là thứ níu chân chúng tôi mỗi khi được ba mẹ dắt đi chợ.

Mỗi ngày mẹ mua một ít, đến giao thừa thì vừa đủ một bữa cỗ tươm tất cúng gia tiên.

Đến khi mấy khu mua sắm được xây dựng ở quê ngày càng nhiều, Tết với tôi là những ngày cùng gia đình đi siêu thị mua quà bánh.

Chúng tôi lựa mua mấy hộp bánh có mẫu mã đẹp, trang trọng để đặt lên ban thờ và dọn bàn mời khách. Đôi khi là hộp bánh đậu xanh Hải Dương tạo hình thỏi vàng. Có lúc là chai rượu vang Đà Lạt đặt trên giá đỡ gỗ.

Tác giả đi mua sắm ở siêu thị Co-op mart

Tác giả đi mua sắm ở siêu thị Co-op mart

Ba mẹ tôi đều là con cả, có nhiệm vụ trông coi nhà từ đường, nên mỗi lần đi mua hàng Tết đều khệ nệ đóng mấy thùng bánh kẹo mới đủ.

Đoạn đường từ nhà đến siêu thị 40 cây số, để chở hàng với mấy chiếc xe máy cà tàng thời đó của gia đình thì vất vả lắm nhưng cứ nghĩ đến những kỳ vọng vào một năm mới là bao mệt nhọc tan biến.

Tôi nhớ như in ngày đầu tiên cha con tôi đi siêu thị Co-op mart. Ngay sảnh trệt có một thang cuốn dẫn lên lầu hai.

Chúng tôi đứng tần ngần cách thang cuốn chừng hai bước chân, đổ mồ hôi nhìn từng vòng thang di chuyển thành bậc. Vừa chuẩn bị nhấc chân để bước lên bậc này thì đã thấy thang cuốn trồi lên bậc khác, nỗi sợ bước hụt chân khiến chúng tôi ngần ngại không dám đi.

Một nhân viên siêu thị nhận ra điều này đã chạy đến hỗ trợ, cha con tôi mới “can đảm” bước lên. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Cái gì cũng có lần đầu và từ sự khởi đầu ấy mà nhân duyên được tạo dựng. Từ lúc chỉ là vị khách vãng lai lớ ngớ chẳng dám đi thang cuốn, qua mấy mùa Tết, chúng tôi đã trở thành “Khách hàng thân thiết” của siêu thị, hạng mức thẻ được nâng cấp với nhiều ưu đãi hơn.

Tết nào chúng tôi cũng được thông báo đến Co-op mart nhận quà tặng, lúc là phiếu mua hàng, khi thì bao lì xì, chồng chén sứ…

Bao năm qua, Co-op mart đã luôn là điểm đến thân quen, những sản phẩm mang nhãn mác Việt Nam cũng luôn là sự ưu tiên trong hằng hà lựa chọn mua sắm ngày tết của gia đình tôi. Bởi những thứ đã qua trong ký ức, bởi những gì hiện tại về tiện ích và vô số điều gửi gắm ở tương lai về sự phát triển bền vững.

Trúc Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lan-dau-di-thang-cuon-o-co-op-mart-196240716141513007.htm