Lần thứ 2, họa sĩ Thái Lan ra mắt triển lãm cá nhân tại Việt Nam
Sau 'Diện mạo châu Á' (2019), họa sĩ Thái Lan - Vichit Nongnual đã vừa ra mắt triển lãm cá nhân lần thứ hai tại Việt Nam mang tên 'Những tầng ký ức'. Các tác phẩm lần này hướng vào việc đối thoại với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới.
Trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, Vichit Nongnual được biết đến nhờ khả năng kiến tạo ngôn ngữ thị giác riêng biệt với nhiều phương pháp thực hành khác nhau.
Với ông, hội họa không phải phương tiện mô tả thế giới quan sát được, mà là một cơ chế tích lũy, chồng lớp và chiêm nghiệm. Tranh của Vichit gây ấn tượng mạnh bởi kích thước lớn, màu sắc biến ảo cùng hệ thống hoa văn, ký hiệu dày đặc, khiến người xem nhận ra sự lắng đọng đầy thú vị ẩn sau những hiệu quả thị giác tức thời.

Họa sĩ Vichit Nongnual (người ôm hoa) tại triển lãm cá nhân lần thứ 2 - "Những tầng ký ức"
Triển lãm “Những tầng ký ức - Layers of Memory” trưng bày 32 tác phẩm khổ lớn. Các tác phẩm này hướng vào việc đối thoại với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới.
Ở đó, ngôn ngữ hội họa của ông càng bộc lộ rõ nội tâm suy tưởng. Họa sĩ không còn chỉ đặt câu hỏi “con người là ai” mà còn đặt câu hỏi “lịch sử được ghi nhớ như thế nào”.
Khi vẽ lại các bậc thầy, Vichit không hành xử như một người sao chép hình ảnh, cũng không chỉ làm công việc tưởng niệm. Ông đưa các nhân vật ấy đi qua hệ thống ngôn ngữ tạo hình của riêng mình, khiến họ xuất hiện như những hình ảnh đã được ký ức hấp thụ, biến đổi và tái sinh.
Nói cách khác, ông không tái hiện lịch sử mỹ thuật ở dạng nguyên bản, ông trình bày lịch sử trong trạng thái đã đi qua trí nhớ, cảm xúc và kinh nghiệm thẩm mỹ của một nghệ sĩ đương đại. Chính ở đây, khái niệm “Những tầng ký ức” trở nên thêm phần xác đáng.

Không gian trưng bày là cuộc đối thoại của họa sĩ và những tầng ký ức về các danh họa và các nhân vật trong lịch sử mỹ thuật thế giới
Họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Đông A Books cho biết, trong nhiều tháng chuẩn bị cho triển lãm, ông trong vai trò là người đồng hành cùng triển lãm đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện và quan sát họa sĩ làm việc tại Bangkok. Điều gây ấn tượng mạnh với họa sĩ Trần Đại Thắng là cách Vichit Nongnual sáng tác, cách ông tiếp cận lịch sử mỹ thuật như một phần sống động của hiện tại. Những danh họa xuất hiện trong tranh không được tái hiện như biểu tượng bất biến, mà được nhìn lại qua cảm nhận và trải nghiệm của một nghệ sĩ đương đại Đông Nam Á.
Theo họa sĩ Trần Đại Thắng, điểm khác biệt của lần trở lại này nằm ở chủ đề triển lãm. “Những tầng ký ức” là cuộc đối thoại xuyên thời gian và không gian giữa Vichit với các danh họa và những nhân vật thuộc lịch sử mỹ thuật thế giới.
“Tầng” trước hết là tầng vật chất: những lớp sơn, lớp màu, lớp ký hiệu, lớp cấu trúc trên bề mặt tranh. Nhưng “tầng” đồng thời cũng là tầng của thời gian: lớp quá khứ của lịch sử mỹ thuật, lớp hiện tại của trải nghiệm cá nhân, và lớp tương lai của những diễn giải mới mà người xem sẽ tiếp tục tạo ra khi đứng trước tác phẩm.
Còn “ký ức” ở đây không nên hiểu đơn giản như sự hồi tưởng. Trong tranh của Vichit, ký ức là một quá trình kiến tạo. Nó luôn có tính chọn lọc, luôn bị biến đổi, luôn được viết lại.
"Vì vậy, khi ông vẽ van Gogh, Picasso hay những danh họa khác, điều hiện ra không chỉ là họ, mà là cách họ tồn tại trong ký ức của nghệ sĩ hôm nay", họa sĩ Trần Đại Thắng nhấn mạnh.
Triển lãm "Những tầng ký ức" diễn ra đến hết ngày 24/5 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Một số tác phẩm tại triển lãm:
















