Lãnh đạo Myanmar xin lỗi sau vụ nhà sư nổi tiếng bị bắn chết

Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar đưa ra lời xin lỗi sau khi lực lượng an ninh nước này bắn chết vị sư trụ trì một đạo tràng Phật giáo mà quân đội ban đầu đổ lỗi cho lực lượng nổi dậy.

Nhà sư Myanmar Sayadaw Bhaddanta Munindabhivamsa.

Nhà sư Myanmar Sayadaw Bhaddanta Munindabhivamsa.

Nhà sư Sayadaw Bhaddanta Munindabhivamsa, 78 tuổi, là một người thuyết giảng và tác giả nổi tiếng về Phật giáo, đồng thời là người đứng đầu một đạo tràng.

Ông công khai phản đối cuộc đảo chính mà quân đội Myanmar tiến hành năm 2021, khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ông bị bắn chết hôm 19/6, khi đang di chuyển bằng ô tô qua khu vực trung tâm vùng Mandalay.

Báo chí nhà nước Myanmar ban đầu cáo buộc phe nổi dậy giết hại nhà sư, nhưng sau đó một vị sư chức sắc cao có mặt tại hiện trường khẳng định các lực lượng an ninh gây ra vụ việc.

Vụ ám sát trở thành tâm điểm của dư luận trên mạng xã hội, và chính quyền quân sự khẳng định sẽ điều tra.

“Chúng tôi vô cùng đau lòng vì đã mất đi Sayadaw Bhaddanta Munindabhivamsa. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành về trường hợp này”, ông Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự nêu trong một lá thư được đọc tại đạo tràng của vị trụ trì ngày 24/6.

Nội dung lá thư cho biết chiếc xe mà vị trụ trì đang đi không có biển hiệu tôn giáo và không giảm tốc độ khi đi qua trạm kiểm soát, dẫn đến việc quân đội nổ súng.

Nhà lãnh đạo khẳng định một cuộc điều tra đang diễn ra và chính quyền sẽ có "hành động dựa trên thực tế". Lễ tang nhà sư sẽ diễn ra vào ngày 27/6.

Một nhóm giám sát địa phương nói rằng, kể từ khi lên nắm quyền năm 2021, chính quyền quân sự bắt giữ và bỏ tù nhiều người "gây tổn hại" Phật giáo, trong chiến dịch truy quét những người bất đồng chính kiến.

Bình Giang

Theo CNA

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lanh-dao-myanmar-xin-loi-sau-vu-nha-su-noi-tieng-bi-ban-chet-post1649662.tpo