Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô
Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 10, chị Nhi quyết định tạm dừng việc học để nhường cơ hội đến trường cho 3 người em. Suốt nhiều năm sau đó, chị bươn chải đủ các công việc để phụ giúp gia đình, đồng thời âm thầm gìn giữ ước mơ đến lớp.
Năm 2020, chị Nhi quyết định trở lại học tập tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Ở tuổi 27, chị ngồi học cùng những bạn trẻ kém mình nhiều tuổi, mang theo không chỉ sách vở mà còn cả trách nhiệm của một người mẹ, người vợ.
Khó khăn lớn nhất với chị khi ấy không nằm ở kiến thức, mà là thời gian. Ban ngày đến lớp, chiều về lo việc nhà, chăm con, tối muộn mới có thể mở sách.
Đến năm 2022, chị Nhi nộp hồ sơ nhập học ngành Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Lựa chọn ấy của chị khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây là lĩnh vực thường dành cho nam giới.
Trong những buổi thực hành đầu tiên, chị sớm nhận ra hạn chế của mình khi thể lực yếu hơn, thao tác chậm hơn, độ “nhạy nghề” cũng không bằng các bạn nam.
Thế nhưng, thay vì tự ti, chị chọn cách bù đắp bằng sự kiên trì. Lý thuyết được chị học kỹ, thực hành được làm đi làm lại. Khi người khác hoàn thành 1 lần, chị chấp nhận làm 2-3 lần. Với chị, có những thứ không thể nhanh bằng các bạn thì phải chắc hơn, kỹ hơn.
Ngoài nỗ lực học tập, chị còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội. Chị Nhi “bật mí”, đây không chỉ là phong trào, mà còn là môi trường giúp cân bằng cảm xúc, rèn luyện bản thân và kết nối với sinh viên trẻ.

Giải nhì Hội thi Thủ lĩnh sinh viên Bình Định năm 2023 là thành tích nổi bật trong công tác Đoàn, Hội của chị Nhi. Ảnh: NVCC
Chính sự năng nổ ấy đã giúp chị đạt nhiều thành tích nổi bật, như: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025; Giải nhì Hội thi Thủ lĩnh sinh viên Bình Định năm 2023; “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2022-2023; “Gương mặt trẻ tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học” giai đoạn 2022-2024 cấp trường…
Tháng 3-2025, chị Nhi tốt nghiệp loại xuất sắc và được nhà trường giữ lại làm giảng viên.
Chuyển vai trò từ người học sang người dạy, lại là giảng viên nữ trong môi trường kỹ thuật, chị đối diện không ít áp lực.
Với sự tỉ mỉ, khéo léo vốn có của người phụ nữ, chị giảng bài gần gũi, chú trọng nền tảng và hướng dẫn kỹ từng thao tác, giúp người học hiểu bản chất vấn đề.
Chăm chú theo dõi cô Nhi thao tác, bạn Nguyễn Chí Hưng (lớp Trung cấp K18 Công nghệ ô tô 2) chia sẻ: “Cô dạy rất dễ hiểu, kiên trì hướng dẫn từng bước rất cẩn thận và sẵn sàng giảng lại khi chúng tôi chưa thật sự nắm được. Học với cô, chúng tôi thấy thoải mái, việc tiếp thu bài cũng nhanh hơn”.

Chị Nhi đại diện các sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 phát biểu tại Lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC
Động lực lớn nhất giúp chị Nhi đi đến được ngày hôm nay xuất phát từ gia đình. Cha chị vốn yêu thích công việc sửa chữa máy móc. Ngày chị quyết định chọn ngành học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đúng thời điểm người cha yêu kính của mình qua đời.
Biến nỗi mất mát, hụt hẫng thành động lực, chị cố gắng tiếp nối niềm đam mê với máy móc của cha; quyết tâm làm hết sức để cha có thể tự hào và cũng là nêu gương cho con gái nhỏ.
Điều đáng nói, chính sự nỗ lực của chị Nhi đã trở thành tấm gương để người em dâu của chị noi theo, quay trở lại trường học tập. Chị Nhi và các thành viên trong gia đình còn chung tay hỗ trợ phần nào chi phí, cổ vũ để người em dâu có thể yên tâm học tập, rèn luyện.
Theo thầy Đặng Đức Cường - Trưởng khoa Công nghệ ô tô, chị Nhi là trường hợp đặc biệt. “Dù lớn tuổi hơn các bạn, đã lập gia đình và có con nhưng Nhi rất chịu khó, có ý thức phấn đấu rõ ràng.
Khoa định hướng từ sớm, tạo điều kiện để bạn vừa học nghề, vừa học nghiệp vụ sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, nhà trường giữ lại và đến nay, Nhi vẫn đảm bảo tốt việc dạy của mình”.

Với chị Nhi, được học tập và trở thành giảng viên là một hành trình đáng tự hào. Ảnh: D.L
Từ một cô gái phải rời giảng đường vì khó khăn của gia đình, chị Lê Thị Yến Nhi đã quay lại bằng chính nghị lực của mình. Hành trình ấy là câu chuyện truyền cảm hứng cho những phụ nữ “dám bắt đầu lại”; cho những nữ sinh chọn những ngành học mang định kiến “chỉ phù hợp với phái mạnh”.
Điều đáng quý hơn, hành trình ấy với chị không phải gánh nặng, mà là niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với đam mê.












