Lê Tự Minh: 'Nghệ thuật là chỗ dựa cho tâm hồn'

Nếu cần phác họa chân dung Lê Tự Minh trong vài nét thì đó là: năng động, quyết liệt, nhạy bén trên thương trường và cầu tiến, lãng mạn, say đắm trong sáng tác nghệ thuật.

Lịch hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IMG dày đặc nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Tự Minh luôn tìm được thời gian để làm thơ, viết nhạc, soạn lời Việt cho các ca khúc quốc tế. Không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp nhưng các thành tựu của anh trong âm nhạc đã thuyết phục được giới chuyên môn. Ca khúc Cùng bước tới vinh quang của anh từng đoạt giải nhì Bài hát hay nhất năm 2020 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Liên tiếp sau đó, năm 2021, ca khúc Về với mẹ của anh được chọn trong tốp tác phẩm giải A - giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cùng với các tên tuổi trong làng nhạc Việt như Lê Minh Sơn, Trương Quang Lục, Trầm Tích...

Ban đầu Lê Tự Minh chỉ làm thơ, và được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam phổ nhạc như Tuấn Phương, Đức Trịnh, Xuân Phương, Đỗ Hồng Quân... Nhưng vì muốn tự thể hiện đúng tinh thần thơ của mình nên Lê Tự Minh bắt đầu tự viết giai điệu cho những bài thơ đó. Ở trong tốp “nhạc sĩ tay trái” có thành tựu, Lê Tự Minh đã được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Từ đó, anh liên tục tự học và tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn về kỹ năng sáng tác, phù hợp với lịch làm việc bận rộn của một doanh nhân.

Lê Tự Minh (từ trái, thứ hai) cùng 3 tác giả khác nhận Giải A Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2024. Ảnh: Đàm Thanh

Lê Tự Minh (từ trái, thứ hai) cùng 3 tác giả khác nhận Giải A Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2024. Ảnh: Đàm Thanh

Khi được hỏi vì sao doanh nhân Lê Tự Minh nhận ra các tố chất nghệ thuật của mình, anh chia sẻ: “Tố chất ở trong mỗi chúng ta, nếu chúng ta không vận động, không sử dụng, không phát huy, thì chúng ta sẽ không biết bản thân có tố chất gì. Chúng ta phải thử, cũng giống như phải đi mới có thể đến, khi mà tôi cảm thấy mệt mỏi, thay vì nghỉ ngơi thư giãn để bản thân buông lỏng, tôi đã chuyển sang làm thơ, dịch nhạc, viết nhạc... và thực sự phát hiện ra đây chính là chỗ dựa cho tâm hồn”.

Nhiều ca khúc của Lê Tự Minh đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, trong đó có ca khúc Hồi sinh, từng được trình diễn tại Liên hoan Âm nhạc Hàn lâm Quốc tế ở Adygea - một nước cộng hòa ở miền Nam Liên bang Nga. “Đại dịch Covid-19 đã cướp đi nhiều sinh mạng. Và tôi sáng tác ca khúc Hồi sinh để mọi người một lần nữa tin vào chiến thắng của sự sống trước cái chết... Khi sáng tác bài hát này, tôi nhớ đến nước Nga, nơi vào mùa đông toàn bộ thiên nhiên đóng băng dưới lớp tuyết dày và tái sinh vào mùa xuân khi tuyết tan”, anh chia sẻ.

Nước Nga có một vị trí đặc biệt trong cuộc đời Lê Tự Minh. Năm 1987, anh bắt đầu theo học tại Học viện Quân chính Lê Nin. Năm 1992, anh tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Viện hàn lâm Liên bang Nga, sau đó bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1995. Gần 10 năm tại Nga thời tuổi trẻ, bao nhiêu kỷ niệm, yêu thương đã ghi dấu ấn trong cuộc đời, ảnh hưởng đến anh, từ đường hướng kinh doanh đến nghệ thuật, cũng là lý do anh soạn lời Việt cho một số ca khúc Nga.

Lê Tự Minh cũng chính là người chuyển ngữ ca khúc Bonjour Vietnam (Chào Việt Nam). Anh kể: “Một hôm tôi được nghe bài Bonjour Vietnam bằng tiếng Anh với tựa đề Hello Vietnam do Phạm Quỳnh Anh hát. Ca khúc như một dòng điện làm tôi xúc động bởi giai điệu hay quá, lời bài hát rất sâu sắc đưa con người trở về với quê hương, với cội nguồn thiêng liêng. Tôi vào Google tìm lời bài hát và đọc được tâm sự cùng câu hỏi cảm động của những người Việt: “Bao giờ bài hát Hello Vietnam có lời Việt?”. Ngay lúc đó tôi đã nghĩ mình phải dịch bài hát này sang tiếng Việt: Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé, và màu da đã ngày đêm cùng tôi lớn lên. Và mong sao đôi chân sẽ bước lên, tới những nơi tôi chưa từng đến, để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông...”.

Giữa công việc bộn bề những khó khăn, thơ ca và âm nhạc giống như nơi neo đậu của tâm hồn, giúp tôi thư giãn hơn, trầm tĩnh hơn, yêu đời hơn, từ đó vượt qua mọi áp lực đến từ thương trường, Lê Tự Minh trải lòng...

Phạm An

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/le-tu-minh-nghe-thuat-la-cho-dua-cho-tam-hon-46903.html