Lên Đồng Văn dựng trại, ôm trọn thiên nhiên hoang sơ

Giữa cao nguyên đá Đồng Văn hoang sơ, nhiều du khách trẻ tìm đến trải nghiệm cắm trại qua đêm để 'trốn deadline', sống chậm và hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Khi thành thị trở nên ngột ngạt bởi khói bụi và áp lực cuộc sống, nhiều du khách trẻ đang tìm đến cách “tháo phanh” nhẹ nhàng: vác lều lên đường, ngủ giữa thiên nhiên. Và cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) – nơi địa đầu tổ quốc, đang là điểm đến lý tưởng để những tâm hồn phiêu du được dịp sống chậm, lắng nghe đá trời thì thầm trong đêm tĩnh lặng.

Lên đường tìm khoảng lặng

Chặng đường từ thành phố Hà Giang đến Đồng Văn dài khoảng 150 km, nhưng mỗi khúc cua, mỗi con dốc là một bức tranh sống động của núi rừng. Qua cổng trời Quản Bạ, rừng thông Yên Minh rồi phố cổ Đồng Văn, con đường men theo vách đá đưa du khách dần chạm tới vùng đất đá tai mèo kỳ vĩ được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

“Chúng tôi chọn một bãi đất trống gần đèo Mã Pí Lèng, nơi có thể phóng tầm mắt bao trọn cả sông Nho Quế uốn lượn và núi đá tầng tầng lớp lớp. Dựng lều khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi chỉ còn mình với gió và mây”, Nguyễn Hữu Tùng (26 tuổi, Hà Nội), thành viên nhóm du khách chia sẻ.

Trải nghiệm không mạng, không điện – nhưng đủ đầy

Điều khiến Đồng Văn trở nên khác biệt với những điểm cắm trại thông thường chính là địa hình đặc trưng: đá tai mèo chen chúc, thời tiết khắc nghiệt và hạ tầng tối giản. Nhưng chính sự hoang sơ, nguyên bản ấy lại làm nên cái “chất” cho chuyến đi.

Ban đêm ở Đồng Văn lạnh và tĩnh lặng. Không tiếng xe, không ánh đèn đô thị. Nhóm bạn trẻ nhóm một bếp lửa nhỏ, quây quần bên nồi mì tôm, trứng luộc, thậm chí có hôm còn xin được vài bắp ngô từ người dân bản địa để nướng. “Không điện thoại, không mạng xã hội, nhưng lại ấm lòng vì có nhau và có thiên nhiên bên cạnh”, Tùng kể.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sáng sớm, khi mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên lên đá núi, cũng là lúc cảnh sắc Đồng Văn trở nên đẹp đến ngỡ ngàng. Mây lững lờ trôi qua thung lũng, tiếng gà gáy vọng lại từ bản làng xa xa, từng giây từng phút trôi đi đều đáng để lưu giữ.

Hành trình chữa lành và kết nối

Không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, cắm trại giữa đá trời Đồng Văn còn là cơ hội để mỗi người tìm lại sự cân bằng trong guồng quay hối hả thường nhật. Với nhiều bạn trẻ làm văn phòng, việc tạm xa màn hình máy tính, ngủ lều giữa thiên nhiên và thức giấc cùng sương núi chính là cách “kết nối lại với chính mình” đầy hiệu quả.

Không gian tĩnh mịch của cao nguyên đá cũng trở thành nền cho những cuộc trò chuyện sâu sắc, những buổi tối ấm cúng bên bếp lửa, hay những phút lặng yên để lắng nghe tiếng núi rừng thở. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu với người bản địa như thăm chợ phiên Đồng Văn, thưởng thức rượu ngô, bánh tam giác mạch hay nghe người Mông kể chuyện về cuộc sống nơi đá tai mèo cũng mang đến những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và nhiều dư vị.

 Ảnh Internet

Ảnh Internet

Với du khách không quen đi tự túc, một số tour trải nghiệm đã được tổ chức bài bản có thể là lựa chọn hợp lý. Chẳng hạn, Aplus Travel hiện cung cấp tour “Camping Đồng Văn – Mã Pí Lèng 2N1Đ”, bao gồm lều trại, ăn uống, hướng dẫn viên, với giá từ 1,8 triệu đồng/người.

 Mùa xanh mướt tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh Internet

Mùa xanh mướt tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh Internet

Trong khi đó, Nguyễn Việt Travel thiết kế hành trình kết hợp cắm trại – săn bình minh – tham quan chợ phiên, giá khoảng 2 triệu đồng/người. Ngoài ra, nhiều homestay ở khu vực Đồng Văn và Mã Pí Lèng cũng cung cấp dịch vụ thuê lều trại trọn gói, dao động từ 500.000 đến 800.000 đồng/người/đêm.

Một đêm cắm trại ở Đồng Văn không đủ để khám phá hết vẻ đẹp của vùng đất này, nhưng đủ để mỗi người ra về với cảm xúc đầy ắp – về một vùng núi lạnh mà ấm, hoang sơ mà đậm tình. Nơi đá không chỉ hiện diện dưới chân, mà còn lặng thầm lưu giữ những rung cảm nơi trái tim du khách.

Đặc sản không nên bỏ lỡ ở Đồng Văn

Phở chua Đồng Văn: Phở trộn kèm thịt xá xíu, nước sốt chua cay, rau thơm.

Bánh tam giác mạch nướng: Bùi thơm, ăn nóng vào buổi sớm rất hợp.

Thắng cố ngựa: Món truyền thống của người Mông, đậm hương vị núi rừng.

Rượu ngô và cơm lam ống tre: Thức quà ấm bụng cho những đêm lạnh.

Vân Giang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/len-dong-van-dung-trai-om-tron-thien-nhien-hoang-so-post1550341.html