Lính cứu hỏa xứ Nghệ lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người
Gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần cứu sống người bệnh.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, thiết thực chào mừng Tháng Thanh niên năm 2026 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2026), Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”.

Các cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến máu
Chương trình thu hút gần 250 cán bộ, chiến sĩ tích cực đăng ký và tham gia. Dù lịch trực, huấn luyện dày đặc, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn sắp xếp thời gian để có mặt. Trước khi hiến máu, tất cả đều được kiểm tra sức khỏe cẩn thận theo quy định, đảm bảo an toàn cho người hiến và người nhận.
Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Trưởng phòng PCCC & CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp trong đời sống của đơn vị. Ông Hùng chia sẻ: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức rõ rằng, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm với xã hội, với nhân dân”.

Những “giọt máu hồng” được trao đi với mong muốn góp phần cứu sống người bệnh
Theo ông Hùng, với đặc thù công việc thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, mỗi người lính càng thấu hiểu giá trị của sự sống. Chính vì vậy, việc hiến máu không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn là cách để họ tiếp tục sứ mệnh cứu người trong những hoàn cảnh khác.
Tinh thần ấy được lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên. Thượng úy Nguyễn Duy Bảo, Bí thư Đoàn Thanh niên đơn vị là một trong những gương mặt tiêu biểu khi đã nhiều lần tham gia hiến máu.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng PCCC tích cực hưởng ứng hoạt động vì cộng đồng
Anh bộc bạch: “Mỗi lần hiến máu, tôi đều cảm thấy tự hào vì có thể góp một phần nhỏ bé của mình để cứu giúp người khác. Với tôi, đó cũng là cách thiết thực để tuổi trẻ cống hiến cho cộng đồng”.
Không riêng các chiến sĩ nam, nhiều nữ cán bộ cũng tích cực hưởng ứng. Đại úy Tần Thị Ngọc Mai, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông cho rằng, hiến máu là hành động tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị rất lớn.
Chị chia sẻ: “Chỉ cần đủ điều kiện sức khỏe, ai cũng có thể tham gia hiến máu. Tôi mong rằng phong trào này sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để có thêm nhiều người được cứu sống”.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng PCCC tích cực hưởng ứng hoạt động vì cộng đồng
Những lời nói giản dị nhưng chứa đựng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái sâu sắc. Với họ, việc cho đi không phải là điều gì lớn lao, mà là điều nên làm, cần làm.
Dịp này, hơn 100 đơn vị máu đã được tiếp nhận, bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Mỗi đơn vị máu là một cơ hội sống, là hy vọng được nối dài cho những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.
Trong bối cảnh nguồn máu phục vụ điều trị vẫn còn thiếu hụt, đặc biệt vào những thời điểm cao điểm, những nghĩa cử như thế này càng trở nên đáng quý. Nghĩa cử cao đẹp không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.












