Lò nấu mỡ bò 'chui' trong khu dân cư

Nhiều hộ dân ở thôn Kiên Long (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vừa phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, hơn một tháng qua, trên địa bàn xuất hiện 1 lò nấu mỡ bò tự phát, hoạt động phát sinh các mùi hôi thối nồng nặc khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bảy (57 tuổi, ở thôn Kiên Long) mặt mày cau có vì suốt cả tháng qua ông phải chịu đựng mùi hôi thối phát ra từ cơ sở nấu mỡ bò “chui” mới xuất hiện trong thôn.

Bà Trần Thị Ngọc Ánh (55 tuổi, vợ ông Bảy), bức xúc: “Cả tháng qua dân làng chịu đựng mùi hôi thối, rất tanh từ lò nấu mỡ bò. Chồng tôi đang bị nhiều bệnh nên khi ngửi mùi hôi thối thường khó thở, nhiều lần đòi phải bán nhà đi nơi khác”.

Ngoài hộ bà Ánh, có 7 hộ dân khác ở thôn Kiên Long cũng phản ánh mùi hôi thối từ lò nấu mỡ bò “chui”. Nhà có 3 con nhỏ (trong đó có 1 bé 3 tuổi, bé nhỏ nhất mới 14 tháng), chị Trịnh Thị Tài kể: “Trời thì nắng nóng kèm theo mùi thối, tanh nồng nặc, cả nhà tôi phải đóng bít kín cửa nên cuộc sống rất ngột ngạt, bí bách”.

Làm việc với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, cho biết, trước đó, ngày 8-5, địa phương đã kiểm tra hiện trường, xác định lò mỡ bò hoạt động không phép do ông Trịnh Quang Minh (55 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) quản lý. Thời điểm kiểm tra, ông Minh nấu mỡ bò bằng củi, có 6 bao mỡ đã đóng thành phẩm, mỗi bao nặng 60kg. Bên cạnh đó, 4 thau chứa mỡ đã nấu có mùi hôi thối, nồng, phát tán trong không khí.

Qua làm việc, ông Trịnh Quang Minh trình bày, hàng ngày đi thu mua mỡ bò tươi tại các lò mổ trên địa bàn, sau đó đưa về nấu trong 6 tiếng, sau đó đem bán cho 1 đại lý thu mua ở chợ Đập Đá (thị xã An Nhơn). Chính quyền yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt động. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, sau cuộc kiểm tra của chính quyền địa phương, lò nấu mỡ bò của ông Minh vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục phát tán các mùi hôi thối.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lo-nau-mo-bo-chui-trong-khu-dan-cu-post741155.html