Lời nhắn gửi từ Cực Bắc Địa lý của Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình
Từ Cực Bắc Địa lý, hành trình đến tọa độ 90° Bắc gợi mở không có nơi nào là tận cùng đối với một giấc mơ.

Tác giả Đoàn Văn Bình, Chủ tịch CEO Group chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc tại Cực Bắc Địa lý. Ảnh: ĐVB
11 giờ 59 phút ngày 1/8/2026, sau gần sáu ngày lênh đênh giữa biển băng Bắc Băng Dương, con tàu phá băng Le Commandant Charcot hú còi, nháy đèn, đánh dấu thời khắc chúng tôi chạm tới 90° Bắc – Cực Bắc Địa lý.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn khi được hiện diện tại một điểm vô cùng đặc biệt của Trái Đất, nơi tất cả các kinh tuyến hội tụ, nơi mọi hướng đi đều là hướng Nam, nơi trục quay của hành tinh đi qua và nơi chỉ cần bước vài bước quanh một điểm, con người đã có thể nói rằng mình vừa “đi vòng quanh thế giới”.
Lạnh. Ẩm. Gió. Những bông tuyết bay trong không trung. Màu trắng vô tận của băng hòa cùng sắc xanh thẳm của Bắc Băng Dương. Trong gió có vị mặn mòi thoang thoảng của biển cả. Dưới chân là tiếng băng nứt, vỡ và chuyển động lách tách.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Thật lạ, giữa không gian lạnh giá ấy, một nguồn năng lượng ấm nóng lại tràn lên trong lồng ngực.
Tại 90° Bắc, dưới chân chúng tôi không phải là đất liền, mà là một đại dương sâu thẳm được bao phủ bởi lớp băng biển luôn chuyển động theo gió và dòng hải lưu. Bởi vậy, Cực Bắc Địa lý không phải một dấu mốc đứng yên trên mặt đất. Tại đây, không có cột mốc “cố định” như tại 90° Nam. Tọa độ vẫn là 90° Bắc, nhưng lớp băng nơi con người đang đứng không ngừng trôi dạt. Để xác định đúng 90° Bắc chỉ có thể bằng định vị của con tàu.
Đây có lẽ là một trong những nơi thể hiện rõ nhất bản chất của vô thường mà Đức Phật đã dạy: không có gì hoàn toàn bất biến; mọi sự vật, hiện tượng đều vận động, chuyển hóa và đổi thay. Tại khoảnh khắc đặc biệt này, tôi liên tưởng muôn loài, con người, hay ngay cả Trái Đất cũng như tảng băng trôi ngoài kia, như đám mây trắng lang thang trên bầu trời.
Chúng tôi đến đây không phải để chinh phục. Vì chúng tôi quá nhỏ bé để làm việc đó. Chúng tôi đến chỉ để chứng kiến, để hiện diện tại một tọa độ đặc biệt trên bản đồ thế giới. Hành trình còn giúp mỗi người hiểu thêm về Trái Đất, về sự nhỏ bé và giới hạn của con người trước thiên nhiên, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm chung trong việc gìn giữ hành tinh xanh.

Tác giả cùng cuốn sách 'Từ Việt Nam đến 90 độ Nam' tại Cực Bắc Địa lý. Ảnh: ĐVB
Trước đây, chúng tôi đã đến 90° Nam - Cực Nam Địa lý. Hôm nay là điểm đối diện của địa cầu: 90° Bắc.
Nhưng không nơi nào thực sự là tận cùng. Mỗi điểm cực lại mở ra một hướng đi mới. Mỗi hành trình kết thúc lại mở ra một chân trời khác. Điều quan trọng không chỉ là chúng ta đã đi được bao xa, mà còn là sau mỗi chuyến đi, chúng ta hiểu thêm điều gì về thế giới, về con người và về chính mình.
Từ Cực Bắc Địa lý, tôi mong ước gửi tới các bạn trẻ Việt Nam và toàn thể cán bộ, nhân viên CEO Group một niềm tin rằng khi khát vọng đủ lớn, khi con người biết làm việc chăm chỉ, làm việc thông minh, kiên trì và không ngừng học hỏi, chúng ta có thể vượt qua những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua.
Mỗi người đều có một “điểm cực” của riêng mình để chinh phục. Đó có thể không phải là 90° Bắc hay 90° Nam, mà là một mục tiêu trong học tập, công việc, kinh doanh hoặc cuộc sống.
Hãy dám ước mơ. Hãy bắt đầu hành động. Hãy bền bỉ tiến về phía trước. Bởi không có nơi nào là tận cùng đối với một giấc mơ.











