Lớp học dịu dàng nơi miền biên viễn Cao Bằng

Dù diễn ra trong thời gian ngắn, Lớp học dịu dàng để lại những dấu ấn sâu sắc, tiếp thêm niềm tin và động lực cho học sinh vùng biên giới Cao Bằng.

Lớp học dịu dàng tổ chức tại xã biên giới Khánh Xuân (Cao Bằng).

Lớp học dịu dàng tổ chức tại xã biên giới Khánh Xuân (Cao Bằng).

Sáng sớm nơi xã biên giới Khánh Xuân (Cao Bằng), khi sương mờ còn giăng kín những triền núi cao, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân bỗng trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Trong không gian bản làng hơi sương của núi rừng, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới của học sinh vang lên đầy háo hức.

Ngày 11 và 12/4/2026 trở nên đặc biệt, bởi một “lớp học” rất khác đã về với các em - Lớp học dịu dàng.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân tràn đầy niềm vui khi tham gia lớp học dịu dàng.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân tràn đầy niềm vui khi tham gia lớp học dịu dàng.

Khi lớp học không còn khoảng cách

Không phải những giờ học quen thuộc với bảng đen, phấn trắng, Lớp học dịu dàng tổ chức sáng 11/4/2026 mang đến một không gian mở, nơi học sinh được học bằng trải nghiệm, bằng sự sẻ chia và bằng cả những cảm xúc chân thành.

Tại đây, các em được tham gia nhiều hoạt động phong phú: Kỹ năng sống, đọc sách, hội họa… đến những câu chuyện nhỏ về ước mơ, về cách vượt qua mặc cảm và tin vào chính mình. Những bài học tưởng chừng giản dị, nhưng lại chạm đến những khoảng trống mà điều kiện học tập nơi vùng cao còn thiếu.

Em Nông Triệu Thanh Trúc, học sinh lớp 7A, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân, chia sẻ: “Trước đây em rất tự ti vì nghĩ mình ở vùng núi cao, điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Nhưng khi tham gia lớp học, em thấy mình có thể làm được nhiều điều hơn. Em muốn cố gắng học tốt để sau này có thể đi xa hơn.”

Tình nguyện viên Dự án Lớp học dịu dàng và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân cùng vẽ tranh tường.

Tình nguyện viên Dự án Lớp học dịu dàng và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân cùng vẽ tranh tường.

Niềm vui của các em không chỉ dừng lại ở những giờ học. Buổi chiều cùng ngày, sân trường lại rộn ràng với hoạt động dọn dẹp, vệ sinh, vẽ tranh tường. Những bức tường cũ kỹ dần được phủ lên sắc màu tươi sáng, mang theo ước mơ hồn nhiên của tuổi học trò. Những ly trà sữa giản dị được Đoàn thiện nguyện trao tận tay học sinh cũng đủ khiến ánh mắt các em sáng lên niềm vui rất đỗi trong trẻo.

Tình nguyện viên Dự án Lớp học dịu dàng tặng trà sữa học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân.

Tình nguyện viên Dự án Lớp học dịu dàng tặng trà sữa học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân.

Sáng 12/4/2026, chương trình toàn trường diễn ra trong không khí ấm áp. Tất cả 255 học sinh đều nhận được quà là vở và hộp bút. Ngoài ra, Đoàn dành tặng 14 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, 20 suất cho học sinh có thành tích học tập tốt.

Em Giành Thị Hồng Nhi, học sinh lớp 9, xúc động nói: “Em được nhận quà học sinh tốt. Món quà không lớn nhưng khiến em thấy mình được quan tâm, có thêm động lực để cố gắng hơn.”

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân nằm trên địa bàn xã biên giới, nơi có 4 dân tộc cùng sinh sống: Tày, Nùng, Mông, Dao. Toàn trường có 255 học sinh, trong đó gần một nửa thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống còn nhiều khó khăn khiến việc học của các em đôi khi bị gián đoạn, nhất là vào mùa vụ.

Trong bối cảnh ấy, Lớp học dịu dàng không chỉ mang đến kiến thức, mà còn góp phần thắp lên sự tự tin - điều tưởng chừng vô hình nhưng lại vô cùng quan trọng. Khi các em dám nói, dám hát, dám thể hiện bản thân, đó cũng là lúc những rào cản vô hình dần được xóa bỏ.

Bà Đàm Vũ Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trong các hoạt động của Lớp học dịu dàng, học sinh rất tích cực tương tác, tinh thần thoải mái, cởi mở hơn. Có những em bình thường rất ngại, nhưng hôm đó lại xung phong hát, tham gia nhiệt tình. Các hoạt động như dọn dẹp, vẽ tranh tường cũng giúp khuôn viên trường đẹp hơn, tạo hứng thú cho các em. Những món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm và là nguồn động viên tinh thần rất ý nghĩa.”

Hành trình gieo mầm từ những điều giản dị

Đằng sau những giờ học ngắn ngủi ở Khánh Xuân là cả một hành trình dài của một dự án giáo dục cộng đồng mang tên Lớp học dịu dàng.

Được sáng lập từ năm 2019, lớp học cộng đồng D Free Learning (DFL), hay còn được gọi là Lớp học dịu dàng, hoạt động theo định hướng giáo dục phi lợi nhuận. Không có học phí, không có thù lao cho người đứng lớp, điều duy nhất được trao đi là tri thức, sự lắng nghe và niềm tin.

Đoàn thiện nguyện Dự án Lớp học dịu dàng tặng quà học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân.

Đoàn thiện nguyện Dự án Lớp học dịu dàng tặng quà học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân.

Sau hơn 6 năm, dự án đã triển khai 10 khóa học, tổ chức hơn 70 lớp, kết nối gần 900 học viên. Mỗi hành trình là một lần những người trẻ mang theo nhiệt huyết đến những vùng đất còn khó khăn, để gieo những “hạt giống” của nhận thức và khát vọng.

Đặng Thị Thảo, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trưởng Ban Truyền thông Dự án Lớp học dịu dàng, đồng thời là Phó Trưởng đoàn thiện nguyện Lớp học Khánh Xuân 2026, chia sẻ: “Chúng mình không đặt mục tiêu tạo ra những thay đổi lớn ngay lập tức. Điều mà Lớp học dịu dàng hướng đến là tác động vào nhận thức của từng người học. Khi mọi người hiểu mình có giá trị, có thể ước mơ và nỗ lực, thì những thay đổi sẽ diễn ra một cách tự nhiên và bền vững.”

Theo Thảo, điều quý giá nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là những lớp học đã diễn ra, mà là sự kết nối. “Chúng mình đến Khánh Xuân hay trước đây là các vùng biên giới khó khăn khác để dạy, nhưng cũng học được rất nhiều từ chính các em – từ sự hồn nhiên, nghị lực và cách các em trân trọng từng cơ hội nhỏ bé.”

Chương trình thiện nguyện tại xã Khánh Xuân rất có ý nghĩa với học sinh vùng cao.

Chương trình thiện nguyện tại xã Khánh Xuân rất có ý nghĩa với học sinh vùng cao.

Ở Khánh Xuân, hành trình ấy chỉ kéo dài trong hai ngày. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, những điều tưởng như nhỏ bé lại có thể trở thành ký ức đẹp, theo các em đi rất lâu.

Giữa núi rừng biên viễn, nơi những con đường còn quanh co, nơi cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn, có một “lớp học” đã đến và đi rất nhẹ nhàng. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại để lại những âm vang bền bỉ như cách một hạt mầm âm thầm nảy nở trong lòng đất, chờ ngày vươn lên đón nắng.

Quốc Tuân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-diu-dang-noi-mien-bien-vien-cao-bang-post773955.html