Lớp học yêu thương
Những năm qua, nhiều bạn trẻ và các đội, nhóm thiện nguyện mở lớp học yêu thương miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Lớp học trở thành nơi giúp các em trau dồi kiến thức, vươn lên thay đổi cuộc sống, lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia.

Thành viên Đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ tham gia dạy học. Ảnh: H.V
Đều đặn một tuần 3 buổi, tại căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê), lớp học yêu thương của chị Nguyễn Thị Nhân, Bí thư Chi đoàn Tân Chính 123 (phường Thanh Khê) lại vang lên âm thanh quen thuộc của những bài giảng.
Chị Nhân chia sẻ, nhiều em trong khu dân cư khá chăm học nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chưa có điều kiện bổ sung kiến thức. Vì vậy, năm 2024, chị quyết định mở lớp học yêu thương miễn phí môn Ngữ văn cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh củng cố kiến thức, chị còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để khơi dậy năng lực cũng như rèn luyện kỹ năng sống trong các em...
Được biết, lớp học yêu thương của chị Nhân dạy môn Ngữ văn, khoảng 10 học sinh, từ lớp 6-9. Lớp học đôi khi dạy thêm môn Tiếng Anh và Toán nếu các em cần bổ sung thêm kiến thức. “Tôi mong rằng, những con chữ, kiến thức sẽ giúp các em mở ra tương lai rực rỡ và tươi sáng hơn. Lớn hơn, tôi hy vọng lớp học sẽ là cầu nối để các bạn học tập tốt hơn và ấp ủ những ước mơ cho riêng mình”, chị Nhân nói.
Hai chị em Dương Cầm Ngân Nga (lớp 9) và Dương Cầm Ngọc Nga (lớp 6), cùng học Trường THCS Hoàng Diệu cho biết, hai em mồ côi mẹ từ nhỏ, ba không có công việc ổn định. Hiện hai em sống cùng ba và bà nội đã lớn tuổi. Được học lớp học của cô Nhân, hai em dần tự tin hơn trong môn Ngữ văn cũng như giải những bài toán khó trong môn Toán và tiếp cận môn Tiếng Anh rõ hơn.
Cùng mong muốn lan tỏa yêu thương qua những lớp học 0 đồng, Đội công tác xã hội thuộc Đoàn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn triển khai dự án dạy học tình nguyện gần 9 năm qua. Dự án được thực hiện tại Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng số 3 (đường An Trung Đông 6, phường An Hải) và số 4 (đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải).

Các em học sinh tại lớp học yêu thương của chị Nguyễn Thị Nhân. Ảnh: H.V
Lớp học của dự án bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 4 hằng năm. Lớp dạy mỗi tuần 2 buổi, các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên. Mỗi trung tâm có 15 học sinh từ lớp 1-9, mỗi thành viên trong đội kèm từ 1-2 học sinh.
Nguyễn Phạm Hương Giang, Đội trưởng Đội công tác xã hội cho biết, đội hiện có 89 thành viên gồm các học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ngoài tổ chức các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, dự án dạy học tình nguyện là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của đội.
Hơn 2 năm qua, Đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ thuộc Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám cũng tổ chức dự án dạy học miễn phí cho các em học sinh tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng.
Nguyễn Đỗ Bảo Trâm, Đội trưởng Đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ bày tỏ, những năm qua, đội cùng 60-70 thành viên và cựu học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám có thành tích học tập tốt tham gia dạy học cho 24 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại Làng SOS. Để giúp các em học sâu, kỹ càng ở các môn Toán và Tiếng Việt, mỗi thành viên phụ trách một lớp học gồm 3-4 học sinh, mỗi tuần dạy từ 2-3 buổi.
“Qua mỗi tiết học, các thành viên trong đội luôn muốn gửi gắm kiến thức và tình yêu thương đến các em. Hy vọng đó là nền tảng và bước đệm giúp các em học tập tốt và vững tin hơn trong cuộc sống. Hoạt động không chỉ góp phần giúp các em tại Làng SOS cải thiện và nâng cao học lực mà còn là cơ hội để các thành viên được trải nghiệm và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ”, Bảo Trâm chia sẻ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lop-hoc-yeu-thuong-3331133.html











