Lục bát tháng ba

Em về lễ hội tháng ba/ Lúa thì con gái đồng xa đồng gần...

Em về lễ hội tháng ba
Lúa thì con gái đồng xa đồng gần
Tháng ba níu kéo bước chân
Nức hương hoa bưởi ngày xuân cạn rồi
Đầu thôn hoa gạo đỏ trời
Sương giăng buổi sớm, hoa rơi cuối chiều
Vòm cao vẳng tiếng sáo diều
Hàng tre chắn sóng, cuốc kêu gọi đàn
Giao mùa tiếng sấm râm ran
Làng vui mẹ cũng ngập tràn niềm vui
Sấm trưa báo được mùa rồi
Mưa rào lúa tốt bời bời quê em
Tháng ba rượu đã lên men
Thanh minh như hội người chen bên người
Tình yêu quê mẹ đầy vơi
Em về lưu luyến một trời tháng ba.

HỒ ĐÌNH BẮC

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/luc-bat-thang-ba-375041.html