Mắc kẹt trong hầm tối 10 ngày, công nhân Nepal sống sót nhờ thứ không ai ngờ tới

Trận lũ bùn thảm khốc xảy ra tại Nepal hôm 26/8 đã gây thương vong nghiêm trọng. Một công nhân thủy điện bị mắc kẹt trong đường hầm suốt 10 ngày, chỉ có thể uống nước bùn để cầm cự trong bóng tối và cầu nguyện được cứu. Khi được giải cứu, anh từng nghĩ mình chỉ mới bị mắc kẹt vài ngày, hoàn toàn mất khái niệm về thời gian.

Ngày 10/9, quân đội Nepal triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong đường hầm tại Nhà máy Thủy điện Chilime (Chilime Hydropower Station).

Ngày 10/9, quân đội Nepal triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong đường hầm tại Nhà máy Thủy điện Chilime (Chilime Hydropower Station).

Theo hãng tin AFP, người đàn ông Nepal 30 tuổi tên Sanjay Sah được đội ứng phó khẩn cấp thảm họa giải cứu vào ngày 4/9. Câu đầu tiên anh hỏi sau khi được cứu là: "Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?" Anh vốn nghĩ mình chỉ mới bị mắc kẹt vài ngày, nhưng lực lượng cứu hộ cho biết đã 10 ngày trôi qua.

Thảm họa lũ bùn tại Nepal xảy ra ngày 26/8. Sah là một trong số hàng trăm công nhân thủy điện chịu ảnh hưởng. Trận lũ bắt nguồn từ vụ sạt lở núi băng ở khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal, đến nay đã khiến ít nhất 1.429 người thiệt mạng, hơn 5.640 người mất tích, phần lớn ở phía Nepal. Việc Sah sống sót trở thành một trong những tia hy vọng hiếm hoi giữa thảm họa này.

Hôm Chủ nhật (13/9), khi trở về quê nhà tại huyện Saptari, anh được người thân, bạn bè ra đón, tặng vòng hoa và chuẩn bị bánh để ăn mừng anh thoát chết. Trong lúc kể lại diễn biến thảm họa, anh nhiều lần cố kìm nước mắt.

Đường hầm bị nhấn chìm chỉ trong vài phút

Sah kể, khi thảm họa xảy ra, anh đang trong ca trực thì lũ bùn bất ngờ ập đến, cao tới vài mét, cuốn tới như sóng thần. Anh cho biết trước đó các công nhân đã nhận được cảnh báo lũ bùn sắp tràn tới và cố gắng sơ tán đồng nghiệp.

"Chúng tôi thực sự đã nhận được tin báo phải cảnh giác, rằng lũ bùn sắp đến. Chúng tôi cố gắng hết sức để sơ tán mọi người", anh nói. Tuy nhiên, lũ bùn ập đến quá nhanh khiến họ không đủ thời gian thoát thân. "Lũ bùn không cho chúng tôi nhiều thời gian… Chúng tôi tắt hết thiết bị và cố gắng cứu, sơ tán mọi người." Anh cho biết chỉ trong vài phút, đường hầm đã bị dòng lũ bùn dữ dội nhấn chìm.

Sau khi bị lạc các đồng nghiệp khác, Sah một mình bị mắc kẹt trong đường hầm, không biết liệu có ai tìm được mình hay không.

Được cứu sống là có "cuộc đời thứ hai"

Trong quãng thời gian dài tăm tối và cô độc, đức tin tôn giáo đã tiếp thêm sức mạnh để Sah kiên trì. "Tôi có thể sống sót là nhờ niềm tin và sự tin tưởng kiên định của mình", anh nói. Anh cho biết bản thân liên tục tụng niệm Đại Chú (Maha Mantra) của đạo Hindu, sức mạnh tinh thần đã giúp anh không rơi vào sợ hãi và tuyệt vọng. Do không có nước sạch để uống, Sah chỉ có thể uống nước bùn trong đường hầm.

Gần đó còn một người sống sót khác

Sah không hoàn toàn đơn độc. Một công nhân khác (45 tuổi) tên Kabir Maharjan cũng mắc kẹt và sống sót ở gần đó. Hai người tuy không thể gặp mặt nhau nhưng có thể nói chuyện qua lại. Sah cho biết việc nghe được giọng nói của người khác đã là chỗ dựa quan trọng giúp anh vượt qua quãng thời gian mắc kẹt kéo dài.

Sau nhiều ngày đào bới và tìm kiếm cứu hộ, đội cứu hộ cuối cùng đã tiếp cận được đường hầm, tìm thấy và giải cứu cả hai công nhân mắc kẹt. Sau khi được cứu, Sah được đưa đến một bệnh viện ở Kathmandu để dưỡng bệnh vài ngày.

Anh thừa nhận tâm trạng sau khi được cứu rất phức tạp: "Tôi rất vui, nhưng cũng rất buồn. Tôi có được cuộc đời thứ hai, có thể sống sót, nhưng nhiều người bạn của chúng tôi vẫn còn ở lại đó".

Vợ của anh Sah, chị Lakshmi Kumari Sah cho biết mình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng chồng chị sẽ trở về. "Thượng đế đã giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi luôn giữ vững hy vọng".

8world.com

Thu Hà

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mac-ket-trong-ham-toi-10-ngay-cong-nhan-nepal-song-sot-nho-thu-khong-ai-ngo-toi-post909329.html