Mái ấm an cư - Ấm lại cảnh đời nghèo khó
Sáng 27/3, chương trình 'Mái ấm an cư' bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Biện Hùng Gương (72 tuổi), khóm Bình Định, phường Tân Thành. Đây là căn nhà thứ 14 thuộc chương trình, do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau triển khai từ đầu năm 2025 đến nay, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Trường Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Bí thư Phường đoàn Tân Thành, đại diện địa phương trao quyết định bàn giao nhà “Mái ấm an cư” cho gia đình ông Biện Hùng Gương.
Ở tuổi ngoài 70, ông Biện Hùng Gương và vợ là bà Nguyễn Mỹ Lệ đều mang trong mình nhiều bệnh tuổi già. Cuộc sống vốn đã chật vật, ông bà còn cưu mang cháu nội là em Biện Huỳnh Châu (17 tuổi). Căn nhà cũ xuống cấp, chắp vá qua từng mùa mưa nắng, mỗi khi trời mưa lại trở thành nỗi lo thường trực.
“Chỉ mong có chỗ ở đàng hoàng, che mưa, che nắng…”, ước mong giản dị ấy với nhiều người là điều hiển nhiên, nhưng với ông bà lại là cả một hành trình dài chờ đợi.

Ông Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau chia sẻ niềm vui, động viên gia đình ông Biện Hùng Gương trong ngày nhận nhà mới.
Từ sự kết nối của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau đã hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng căn nhà mới. Sau thời gian thi công, mái ấm mới đã hoàn thành, vững chãi trước mưa gió và ấm áp hơn bởi nghĩa tình sẻ chia.

Phóng viên Hồng Nhi, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, đại diện nhà hảo tâm trao quà và hỗ trợ kinh phí cho em Châu cùng gia đình.
Không chỉ dừng lại ở việc trao nhà, câu chuyện phía sau mái ấm ấy còn khiến nhiều người xúc động. Em Biện Huỳnh Châu là cháu nội ông Gương, do hoàn cảnh khó khăn, được cha mẹ gửi cho ông bà nuôi từ nhỏ. Vì nghèo, Châu phải nghỉ học từ lớp 5. Dẫu vậy, em vẫn ấp ủ ước mơ được học đàn, có nghề nghiệp để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp ông bà sau này.
Hiểu được điều đó, chương trình đã kết nối để Châu được hỗ trợ một khóa học đàn miễn phí - cơ hội nhỏ nhưng có thể mở ra hướng đi mới cho tương lai của em.

Anh Nguyễn Trường Duy trao tặng 3 triệu đồng cho gia đình.
Trong ngày bàn giao nhà, niềm vui của gia đình ông Biện Hùng Gương càng thêm ấm áp khi nhận thêm 4,3 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết thực do Đoàn Thanh niên phường và các nhà hảo tâm trao tặng.
Sự hỗ trợ kịp thời này góp phần giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống trong chặng đường mới.

Căn nhà mới của gia đình ông Biện Hùng Gương hoàn thành, thay thế mái nhà xuống cấp trước đây.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mai-am-an-cu-am-lai-canh-doi-ngheo-kho-a127350.html













