Mái ấm Đại đoàn kết - nối dài nghĩa tình
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), những căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao tới các hộ dân còn khó khăn càng mang ý nghĩa đặc biệt.
Đó không chỉ là những ngôi nhà mới, kiên cố hơn, mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trao mái ấm, trao niềm tin
Tháng 8 vừa qua, xã Thuận An (Hà Nội) tổ chức bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi căn nhà có một câu chuyện riêng, song điểm chung là sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền, gia đình, người thân và cộng đồng.
Tại thôn Bình Trù, căn nhà cấp 4 của ông Đỗ Xuân Nhiên được sửa chữa với diện tích khoảng 45m². Các hạng mục nền, mái, tường được cải tạo với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 30 triệu đồng. Sau khoảng một tháng thi công, căn nhà được hoàn thiện, giúp gia đình cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt.
Tại thôn Quang Trung, hộ ông Nguyễn Bá Hoán được hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện nhà cấp 4, lợp tôn, diện tích khoảng 80m², tổng kinh phí 220 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 10 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Thuận An trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn. Ảnh: Xã Thuận An.
Với hộ bà Dương Thị Xa ở thôn Giao Tự, căn nhà cấp 4, lợp tôn lạnh, rộng 45m² có tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 10 triệu đồng; phần còn lại do gia đình và anh em chung tay. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành, trở thành chỗ dựa vững chắc để gia đình ổn định cuộc sống.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường nhấn mạnh, chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.
Không chỉ ở Thuận An, những ngày cuối tháng 8, hoạt động chăm lo nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng được MTTQ các địa phương triển khai rộng khắp.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã (Hà Nội) cũng tổ chức khánh thành, bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hay ở thôn An Lạc; bà Hoàng Thị Hoan ở xóm Đo, thôn Thống Nhất và bà Nguyễn Thị Miền ở xóm Kim Sơn, thôn Kim Ninh.
Đây đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp, dột nát, hư hỏng nặng, trong đó có những gia đình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ trong cơn bão cuối năm 2025. Tại mỗi hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã hỗ trợ 100 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, cùng các phần quà động viên của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận địa phương.
Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn tạo thêm điểm tựa để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên.
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã tiếp tục hỗ trợ hoàn thành, bàn giao thêm 3 nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng.

Xã Trung Giã trao hỗ trợ người dân xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Xã Trung Giã.
Nghĩa tình được nối dài
Tinh thần đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong phạm vi từng khu dân cư mà còn được nối dài giữa các địa phương. Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Ngạc (Hà Nội) cùng Công đoàn phường đến trao quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang.
Với tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng, đoàn công tác phường Đông Ngạc đã trao 50 triệu đồng và 2 quạt cây hỗ trợ hộ anh Trần Thế Vinh ở thôn Khánh Xuân làm nhà Đại đoàn kết. Cùng với đó, đoàn trao nhiều trang thiết bị, đồ dùng học tập cho Trường Tiểu học Hùng Vân và 20 suất quà, tiền mặt cho các hộ khó khăn.
Mỗi phần quà có thể chưa lớn về vật chất, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân Thủ đô đối với đồng bào còn khó khăn. Từ một căn nhà được hỗ trợ, phần quà được trao, những mối liên kết cộng đồng được bồi đắp, để tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa.
Chứng kiến những căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, ông Nguyễn Văn Minh, 65 tuổi, chia sẻ: “Bà con chúng tôi ai cũng vui khi thấy nhiều gia đình còn khó khăn có được căn nhà mới khang trang, chắc chắn. Có mái nhà ổn định, cuộc sống cũng yên tâm hơn. Đây là việc làm rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ để có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên”.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, phát huy truyền thống tương thân tương ái, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
Từ nguồn lực này, MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Phường Đông Ngạc hỗ trợ người dân xây nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Phường Đông Ngạc.
Trong một năm qua, toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà Đại đoàn kết, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, góp phần giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đằng sau căn nhà là câu chuyện về những gia đình từng đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, về những mái nhà xuống cấp, dột nát, về mong ước có một nơi ở an toàn. Không chỉ có vậy, đó là sự chung tay của cộng đồng, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đến sự đóng góp của người thân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân.
Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2-9, những mái ấm Đại đoàn kết càng trở nên ý nghĩa. Bởi giá trị của mỗi căn nhà không chỉ được đo bằng diện tích, kinh phí hay thời gian thi công, mà còn ở niềm tin và hy vọng mà nó mang lại.
Điều này góp phần làm cho tinh thần đại đoàn kết trở thành những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống. Đó cũng là cách Mặt trận và các cấp chính quyền cụ thể hóa phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, để mỗi người dân, dù trong hoàn cảnh nào, đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.
Mái ấm Đại đoàn kết vì thế không chỉ nối dài những bức tường, dựng thêm những mái nhà, mà còn nối dài nghĩa tình, vun đắp niềm tin và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mai-am-dai-doan-ket-noi-dai-nghia-tinh-1705543.html
