Mang mùa xuân tới các nhà giàn DK1 và Đặc khu Côn đảo
Vượt hơn 1.000 hải lý trong điều kiện thời tiết biển động những ngày giáp Tết, Đoàn công tác số 1 của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết, đem theo hơi ấm, tình cảm của đất liền, gửi tặng cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1, tàu trực trên biển và Đặc khu Côn Đảo nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Hải trình lênh đênh trên biển mang các loại hàng bách hóa, vật dụng sinh hoạt thiết yếu, lá dong, quất cảnh, đào, mai, chuối, bưởi được tàu Trường Sa 01 (Lữ đoàn 125) vận chuyển đã tới tay các cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn và Đặc khu Côn đảo. Những phần quà Tết tuy giản dị nhưng đó là sợi dây tình cảm bền chặt giữa tiền tuyến và hậu phương, tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ vững chắc tay súng, góp phần tạo nên một mùa xuân đủ đầy, ấm cúng.
Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn công tác đi thăm và chúc Tết các nhà giàn DK1 và Đặc khu Côn đảo:

Bộ đội chuyển hoa đào, quất cảnh và các thùng quà lên tàu vận chuyển Trường Sa 01.


Đoàn công tác di chuyển bằng xuồng mang theo các thùng quà chúc Tết Nhà giàn DK1.

Quân dân sum vầy gói bánh chưng tại Nhà giàn DK 1/15.

Cán bộ, nhân viên nhà giàn DK1/15 trang trí bàn thờ Tết.

Các món ăn ngày Tết trên Nhà giàn DK1/10.


Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn.

Đoàn công tác thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tàu trực 637 đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.


Đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đặc khu Côn Đảo.












