Mẹ đảm ở Yên Bái biến mảnh đất 1ha bỏ trống thành nhà vườn đẹp như tranh vẽ

Trên mảnh đất quê nhà ở Yên Bái được bao phủ bởi núi, suối, cánh đồng và thác nước, chị Kiều tự tay cải tạo, từ cuốc đất, xây bể bơi đến làm vườn, trồng cây…, 'hô biến' thành chốn thư giãn xanh mướt, đẹp mắt.

4 năm trước, cảm thấy công việc và cuộc sống có nhiều áp lực, chị Bùi Kiều (33 tuổi) quyết định về quê ở xã Bạch Hà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để dựng nhà, làm vườn, tạo chốn thư giãn với mong muốn tạm gác lại những bộn bề nơi thành phố.

Chị tính toán, từ chỗ làm việc ở Thái Nguyên tới quê nhà chỉ cách nhau hơn trăm cây số, tốn chừng 2,5 tiếng di chuyển. Khoảng cách địa lý thuận tiện, chị có thể đi lại giữa 2 nơi, đặc biệt vẫn được về quê mà không cần “bỏ phố”.

Mảnh đất Bạch Hà – nơi chị Kiều sinh ra, lớn lên và trưởng thành được bao phủ bởi dãy núi Là, có đầy đủ thác nước, dòng suối, ôm trọn cánh đồng bao la

Mảnh đất Bạch Hà – nơi chị Kiều sinh ra, lớn lên và trưởng thành được bao phủ bởi dãy núi Là, có đầy đủ thác nước, dòng suối, ôm trọn cánh đồng bao la

“Sau nhiều năm xa quê, mình trở về và ấp ủ dự định xây một căn nhà nhỏ để bố mẹ dưỡng già và bản thân có thêm chốn thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Đây cũng là nơi cả nhà mình quây quần bên nhau vào cuối tuần, còn con trẻ có chỗ vui chơi, tận hưởng cuộc sống đồng quê và bồi đắp tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ lớn lên từ vùng nông thôn miền núi”, chị Kiều nói.

Video nhà vườn đẹp như tranh vẽ của chị Kiều

Chốn thư giãn mà chị dành nhiều tâm huyết gây dựng có diện tích gần 1ha, được vun đắp từ mảnh đất của gia đình đã nhiều năm bỏ trống.

Trên khu đất rộng ấy, chị phân chia không gian thành các khu vực khác nhau, vừa đảm bảo đầy đủ tiện ích và công năng, vừa thiết kế đẹp mắt, có tính thẩm mỹ.

Chị Kiều dựng nhà vườn xanh mát trên mảnh đất của gia đình

Chị Kiều dựng nhà vườn xanh mát trên mảnh đất của gia đình

Trong đó, ngoài khu sinh hoạt chung và nhà ở chính, chị dựng thêm căn bếp củi, nhà ăn, vườn quanh khu, bể bơi, khu vui chơi, khu chăn nuôi...

Nữ gia chủ còn bố trí thêm không gian nghỉ ngơi làm nơi đón tiếp bạn bè, người thân ghé thăm và dành cả một góc riêng ở khu trung tâm để phục vụ đam mê chế biến nông sản “của nhà trồng được”.

Vì muốn không gian sống quanh năm tràn ngập hương sắc, chị Kiều sưu tầm, trồng hàng chục giống hoa có màu sắc rực rỡ khác nhau.

Tùy vị trí và đặc điểm từng loài hoa mà chị sắp xếp trồng sao cho hợp lý, vừa giúp cây phát triển khỏe mạnh, nở rộ khi vào mùa, vừa giữ cho cảnh quan luôn ấn tượng, đẹp mắt.

Ngoài vườn, chị Kiều trồng một số loại hoa có độ bền kéo dài cả năm và điểm xuyết thêm vài loại theo mùa

Ngoài vườn, chị Kiều trồng một số loại hoa có độ bền kéo dài cả năm và điểm xuyết thêm vài loại theo mùa

Chị cũng trồng nhiều giống rau củ và trái cây, đủ để gia đình có nguồn thực phẩm sạch sử dụng quanh năm

Chị cũng trồng nhiều giống rau củ và trái cây, đủ để gia đình có nguồn thực phẩm sạch sử dụng quanh năm

Để có được thành quả là không gian nhà vườn đẹp như mơ ước, chị Kiều thừa nhận phải trải qua nhiều ngày tháng “đẫm mồ hôi, rơi nước mắt”.

Chị cho biết, đất ở khu vực này là đất đồi, lẫn đá nên giai đoạn đầu mới khai thác gặp phải không ít khó khăn. Việc cải tạo tốn nhiều thời gian và công sức.

Chưa kể, trong quá trình hoàn thiện còn phát sinh nhiều việc nằm ngoài dự tính ban đầu khiến vấn đề kinh phí cũng gặp trở ngại.

Chị Kiều phải “cân đo đong đếm” mọi khoản, rồi tính toán sao cho đảm bảo tiến độ thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình thi công xa trung tâm, vật liệu không sẵn có…

“Việc trồng trọt cũng khó khăn vì đòi hỏi quá trình chăm sóc tỉ mỉ, cần đầu tư công sức. Nhiều lứa cây trồng bị thất bại, mình phải trồng lại, đúc rút kinh nghiệm từ từ”, chị chia sẻ.

Sau nhiều tháng miệt mài cải tạo và thực hiện từng hạng mục, chị Kiều dần dần “hô biến” mảnh đất trống thành chốn thư giãn, “chữa lành” xanh mát, tràn ngập các loài hoa và đầy đủ tiện nghi.

“Nay căn nhà, mảnh vườn này bước sang tuổi thứ 4, cây cối cũng đã bắt đầu cho hoa và trái ngọt. Nhiều bạn bè ngỏ lời muốn qua chơi nên mình lại chăm chút thêm mấy góc nhỏ xinh.

Hiện mình vẫn chưa bỏ phố nhưng thường xuyên về quê vì đã có chốn thư giãn như mơ ước. Chỉ cần về đây, mọi muộn phiền, mệt nhọc dường như tan biến hết đi để nhường lại cho những khoảnh khắc vui vẻ, bình yên và hạnh phúc”, chị bày tỏ.

Ảnh, video: Kiều Bùi

Thảo Trinh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-dam-o-yen-bai-bien-manh-dat-1ha-bo-trong-thanh-nha-vuon-dep-nhu-tranh-ve-2394012.html