Mê mẩn sắc hoa ban nở sớm giữa lòng Hà Nội

Hoa ban nở sớm ở Hà Nội khiến phố phường khoác lên sắc tím, trắng dịu dàng, tạo nên bức tranh mùa xuân lãng mạn.

Hoa ban vốn là loài hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc, gắn liền với núi rừng đại ngàn và những câu chuyện huyền thoại về tình yêu đôi lứa. Hoa ban có hai màu trắng và tím, mỗi màu mang một vẻ đẹp riêng biệt. Hoa ban trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, trong trắng, còn hoa ban tím lại mang đến vẻ đẹp lãng mạn, thủy chung.

Nhiều năm trở lại đây, hoa ban đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh thiên nhiên của Hà Nội mỗi mùa xuân. Khi những hàng cây còn trơ trọi sau mùa đông lạnh giá, hoa ban bất ngờ bung nở, phủ kín những cành khẳng khiu bằng sắc tím hồng nhẹ nhàng.

 Hoa ban khoe sắc sớm mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho Hà Nội.

Hoa ban khoe sắc sớm mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho Hà Nội.

Ở Hà Nội, hoa ban thường được trồng nhiều trên các tuyến phố như Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Nguyễn Du... Khi hoa ban bung nở, cả con đường như được phủ lên một lớp áo tím nhẹ nhàng, làm say lòng bao người qua lại.

Thông thường, hoa ban ở Hà Nội nở vào khoảng đầu tháng 3. Tuy nhiên, năm nay, hoa ban đã bắt đầu nở rộ từ đầu tháng 2, sớm hơn khoảng 2-3 tuần so với mọi năm. Hiện tượng này được cho là do thời tiết ấm áp hơn so với trung bình của những năm trước.

Sự xuất hiện của hoa ban trên những con phố Hà Nội không chỉ khiến người dân Thủ đô thêm yêu mến mà còn thu hút nhiều du khách và nhiếp ảnh gia. Mỗi mùa hoa ban nở, nhiều người lại tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa những tán hoa tím biếc.

Hoa ban nở sớm không chỉ làm đẹp cho không gian đô thị mà còn mang đến niềm vui và sự hứng khởi cho người dân Hà Nội. Nhiều người đã tranh thủ đến những con phố có hoa ban nở để chụp ảnh, lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp này.

Hoa ban nở sớm không chỉ làm đẹp cho không gian đô thị mà còn mang đến niềm vui và sự hứng khởi cho người dân Hà Nội. Nhiều người đã tranh thủ đến những con phố có hoa ban nở để chụp ảnh, lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp này.

Anh Phạm Thái - nhiếp ảnh gia tự do - cho biết, mỗi năm vào thời điểm hoa ban chớm nở, anh thường nhận được đặt hàng chụp ảnh của các bạn trẻ, nhất là sinh viên. "Các bạn rất thích lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn, nhẹ nhàng đặc trưng của mùa hoa này. Năm nay, lịch chụp của tôi đã kín các buổi chụp vào cuối tuần", anh Thái nói.

Những ngày này, hoa ban khoe sắc trên đường Hoàng Diệu, thu hút người dân tới check-in, chụp ảnh.

Những ngày này, hoa ban khoe sắc trên đường Hoàng Diệu, thu hút người dân tới check-in, chụp ảnh.

Khi hoa ban bung nở, cả con đường như được phủ lên một lớp áo tím nhẹ nhàng, làm say lòng bao người qua lại.

Khi hoa ban bung nở, cả con đường như được phủ lên một lớp áo tím nhẹ nhàng, làm say lòng bao người qua lại.

Các nhiếp ảnh gia chia sẻ thường nhận được nhiều lời mời chụp ảnh từ các bạn trẻ, nhất là sinh viên vào mùa hoa ban nở.

Các nhiếp ảnh gia chia sẻ thường nhận được nhiều lời mời chụp ảnh từ các bạn trẻ, nhất là sinh viên vào mùa hoa ban nở.

Với những bạn trẻ có sở thích chụp ảnh, đây là một địa điểm phù hợp để sở hữu những khung hình ưng ý.

Với những bạn trẻ có sở thích chụp ảnh, đây là một địa điểm phù hợp để sở hữu những khung hình ưng ý.

Bạn Tú Trinh (nhân viên văn phòng ở Hà Nội) chia sẻ: "Mình biết đến hoa ban qua những bức ảnh trên mạng xã hội. Hoa ban ở Hà Nội tuy không rực rỡ như ở Tây Bắc nhưng lại mang một vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế. Năm nay, hoa nở sớm nên mình đã tranh thủ đi chụp và đã có những bức ảnh rất ưng ý".

Bạn Tú Trinh (nhân viên văn phòng ở Hà Nội) chia sẻ: "Mình biết đến hoa ban qua những bức ảnh trên mạng xã hội. Hoa ban ở Hà Nội tuy không rực rỡ như ở Tây Bắc nhưng lại mang một vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế. Năm nay, hoa nở sớm nên mình đã tranh thủ đi chụp và đã có những bức ảnh rất ưng ý".

"Năm nay, hoa ban nở sớm thật bất ngờ! Mình cũng tranh thủ đi chụp ảnh cùng bạn bè. Hoa ban ở Hà Nội không nhiều nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn vào đâu được. Mình thích nhất là chụp ảnh hoa ban vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng còn dịu nhẹ, tạo nên những bức ảnh rất "nghệ" và "chill", Phương Anh chia sẻ.

"Năm nay, hoa ban nở sớm thật bất ngờ! Mình cũng tranh thủ đi chụp ảnh cùng bạn bè. Hoa ban ở Hà Nội không nhiều nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn vào đâu được. Mình thích nhất là chụp ảnh hoa ban vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng còn dịu nhẹ, tạo nên những bức ảnh rất "nghệ" và "chill", Phương Anh chia sẻ.

Chí Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/me-man-sac-hoa-ban-no-som-giua-long-ha-noi-373627.html