Mến thương tờ báo quê hương

Tháng 6 với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa đang diễn ra sôi nổi khắp cả nước để kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Đây là dịp để xã hội tôn vinh những người làm báo trong cả nước nói chung và ở Phú Yên nói riêng. Đồng thời là cơ hội cho những bạn đọc như tôi được bày tỏ niềm tự hào và biết ơn tờ báo tỉnh nhà - Báo Phú Yên.

Báo Phú Yên đến với các chiến sĩ ở Trường Sa. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Báo Phú Yên đến với các chiến sĩ ở Trường Sa. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM

Với tôi, Báo Phú Yên không chỉ là cơ quan ngôn luận, mà còn là tấm gương phản chiếu muôn mặt nhịp sống của quê hương, là nhịp cầu kết nối xưa - nay, là người bạn đồng hành sẻ chia ấm áp.

Tôi là bạn đọc thân thiết của Báo Phú Yên. Việc truy cập trang Phú Yên Online rất dễ dàng, thuận tiện nên tôi thường xuyên đọc. Ngoài các chuyên mục Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội…, tôi cũng rất yêu thích Phú Yên - Đất và Người. Do sở thích và tính chất công việc nên tôi quan tâm hơn ở mảng văn nghệ, văn hóa, địa danh, các nhân vật lịch sử gắn với vùng đất Phú trời Yên. Đọc các bài: “Nhìn lại lịch sử Phú Yên qua những lần điều chỉnh địa giới hành chính” (Trần Thanh Hưng), “Vàng son Thồ Lồ, Ma Dú” (Trần Qưới), “Những trụ cột của Phú Yên dưới góc nhìn đô thị học” (KTS Hoàng Xuân Thưởng), “Tuổi trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình” (Hà My)…, giúp tôi hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa, con người…, càng thêm yêu quê hương xứ sở. Tôi yêu thích trang Văn nghệ, Phóng sự - Ký sự, bởi nơi đây tôi được đắm mình trong các tác phẩm văn chương, không chỉ của văn nghệ sĩ Phú Yên mà còn có nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng hoặc các bạn cộng tác viên xa gần. Điều đó góp phần tạo nên dấu ấn phong phú, đa dạng, đặc sắc cho số báo cuối tuần.

Tôi chân thành cảm ơn Báo Phú Yên đã luôn là nhịp cầu nối những bờ vui, là người bạn đồng hành tin yêu của bao thế hệ bạn đọc. Lòng không khỏi bồi hồi, nghĩ đến Báo Phú Yên tôi cứ liên tưởng tới dòng sông Ba quê mình. Dù bên bồi bên lở, dù chuyển hướng đổi dòng, nhưng phù sa của sông quê vẫn thấm vào lòng đất cũ, vun bồi cho những mùa màng sau...

Vừa rồi, tôi đọc bài trả lời phỏng vấn của ông Phạm Đoàn Anh Kiệt, Phó Chủ tịch điều hành Hội Nhà báo Phú Yên “Báo chí Phú Yên - Một thế kỷ xung trận và tự hào” (Hà My) nên hiểu rõ về lịch sử báo chí cách mạng tỉnh nhà. Hôm trước, tôi đọc bài “193 - Những ngày chưa xa” (Huỳnh Hiếu) mà rất xúc động. Số nhà 193 Trần Hưng Đạo, tuổi nhỏ tôi thường đi ngang qua, nay mới biết là nơi đặt tòa soạn đầu tiên của Báo Phú Yên sau ngày tái lập tỉnh, tháng 7/1989. Tòa soạn thời gian khó ấy, mỏng về nhân lực, cơ sở chật hẹp, phương tiện thiếu thốn, điện đóm xập xình…, nhưng quý ở sự thông minh, năng động, hài hước, lạc quan, tâm huyết nghề nghiệp của các nhà báo. Năm 1996, tòa soạn mới ở 62 Lê Duẩn bề thế, khang trang, trở thành chốn đi về thân thương của anh chị em Báo Phú Yên. Tìm lại các bài viết trên Báo Phú Yên như: “Báo Phú Yên những ngày đầu tái lập” (Phan Thanh), “Người sáng lập tờ báo cách mạng đầu tiên của tỉnh Phú Yên” (Phan Thanh), “Nhà báo Minh Nguyệt - Giọt mồ hôi và những nụ cười” (Yên Lan), tôi càng đọc càng hiểu nhiều, ngưỡng mộ và tự hào về các thế hệ nhà báo Phú Yên.

Để có những trang báo kịp thời, đầy ắp thông tin, thơm mùi giấy mực, hấp dẫn người đọc, phải cần trí tuệ và tâm sức của cả tập thể tòa soạn. Có những giọt mồ hôi và nụ cười thầm lặng phía sau từng trang báo. Tính từ năm 1946 khi tờ báo cách mạng đầu tiên ở Phú Yên ra đời đến nay, 79 năm qua với biết bao thăng trầm, thay đổi. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, những người làm báo nơi đất Phú trời Yên đều toàn tâm toàn trí, chăm chút cho tờ Báo Phú Yên ngày càng phát triển, để xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Tôi rất vui mừng khi được cộng tác với Báo Phú Yên. Tôi ham viết nhưng khả năng còn hạn chế, có bài đạt yêu cầu nhưng có bài chưa tốt. Mỗi lần gửi bài, tôi luôn nhận được những lời động viên ấm áp, chân thành. Tôi thầm biết ơn các biên tập viên đã chỉnh sửa, giúp cho bài viết của mình thêm tròn trịa. Mỗi lần nhận báo biếu, tôi trân quý cất giữ và thầm biết ơn tòa soạn. Biết nói sao cho hết những ân tình với Báo Phú Yên!

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, kính chúc các nhà báo sức khỏe, hạnh phúc, luôn có “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, giữ mãi niềm đam mê để tiếp tục viết nên những trang báo giàu tình quê hương và trách nhiệm với cuộc đời.

PHAN HUY THÙY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202506/men-thuong-to-bao-que-huong-b2a4996/