Mỗi lá phiếu một niềm tin

Ngày 15-3, cử tri Hà Nội nói riêng, cử tri cả nước nói chung sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, đó còn là ngày hội của toàn dân.

Với mỗi người dân Thủ đô, khi trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, họ đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và vì nhân dân.

Ở tuổi 77, bà Kiều Thị Bằng ở phố Tôn Thất Thiệp, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đi bỏ phiếu lần đầu tiên vào năm 1971. Trải qua nhiều kỳ bầu cử, nhưng tôi nhớ mãi cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1976. Khi đó đất nước vừa thống nhất, chúng tôi rất thấu hiểu nỗi gian khổ, hy sinh, mất mát để có được hòa bình và tự hào khi được đi bầu cử trong hòa bình trên quê hương mình. Còn nhớ hôm đó, cờ hoa rợp trời, mọi người đều rất phấn khởi, nô nức đi bỏ phiếu với niềm vui non sông đã liền một dải. Đối với cá nhân tôi, cảm giác tự hào, vinh dự sâu sắc hơn bao giờ hết bởi trong ngày hội của non sông có sự đóng góp nhỏ bé của mình".

Bà Kiều Thị Bằng luôn tự hào giữ lại phiếu cử tri của những nhiệm kỳ trước. Ảnh: PV

Bà Kiều Thị Bằng luôn tự hào giữ lại phiếu cử tri của những nhiệm kỳ trước. Ảnh: PV

"Năm nào đi bỏ phiếu xong tôi đều giữ lại phiếu cử tri của mình và mọi người trong gia đình cũng như bản danh sách những người ứng cử được phát. Đó không chỉ là thể hiện tình yêu, niềm tin với đất nước mà tôi còn lấy đó để giáo dục con cháu trong nhà về niềm tự hào dân tộc. Việc đi bầu cử là quyền lợi của người dân, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước", bà Kiều Thị Bằng nói.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, với những chuyển động mạnh mẽ về cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, thì việc lựa chọn đại biểu "vì dân" càng có ý nghĩa đặc biệt.

Bà Kiều Thị Bằng cho hay, đất nước cần những con người không chỉ có tài mà còn phải có tâm. Một đại biểu xứng đáng phải là người biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân, nhưng đồng thời cũng phải đủ tỉnh táo để cân nhắc lợi ích trước mắt và lâu dài, giữa hội nhập và giữ gìn bản sắc truyền thống của dân tộc.

Năm nay, chị Đào Ngọc Mai - cử tri tổ 12, phường Tây Mỗ lần đầu được cầm lá phiếu thể hiện quyền công dân. Chị Đào Ngọc Mai hiểu rằng, mỗi lá phiếu là một sự ủy thác quyền lực, và đã là ủy thác quyền lực thì cần được thực hiện bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm.

"Tôi hiểu rằng, cá nhân tôi cũng như các cử tri không nên lựa chọn theo cảm tính mà cần tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để bầu ra những đại biểu có trách nhiệm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Những ngày qua, tôi đã dành thời gian đến khu vực bỏ phiếu tìm hiểu danh sách ứng cử viên, đồng thời, tra cứu thông tin về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên internet. Qua tuyên truyền, tôi càng nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của mỗi lá phiếu. Vì vậy, tôi sẽ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định vào ngày bầu cử và kỳ vọng các đại biểu được bầu thật sự ưu tú, nói lên tiếng nói của nhân dân”, chị Đào Ngọc Mai chia sẻ.

Tại Tổ dân phố số 6, phường Phú Thượng, gia đình bà Công Thị Thu là gia đình 3 thế hệ cũng đang rất quan tâm tới công tác bầu cử sắp tới. Bà Thu cho biết: "Gia đình tôi có 3 thế hệ cùng chung sống gồm ông bà, bố mẹ và các con. Trong đó có 5/6 thành viên được tham gia bầu cử. Mặc dù, mỗi người có công việc và độ tuổi khác nhau nhưng ai cũng quan tâm đến sự kiện quan trọng này. Bản thân tôi đã cùng con dâu và cháu nội tranh thủ giờ nghỉ trưa đến xem danh sách niêm yết cử tri".

Bà Công Thị Thu tranh thủ giờ nghỉ trưa đến xem danh sách niêm yết cử tri. Ảnh: PV

Bà Công Thị Thu tranh thủ giờ nghỉ trưa đến xem danh sách niêm yết cử tri. Ảnh: PV

"Chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu rằng tham gia bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Vì vậy, gia đình nghiêm túc tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu có năng lực, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đối với tôi, được cùng 3 thế hệ trong gia đình đi bầu cử là điều rất ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết gia đình và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, đất nước", bà Thu cho biết.

Gia đình bà Công Thị Thu là gia đình 3 thế hệ luôn quan tâm tới công tác bầu cử. Ảnh: PV

Gia đình bà Công Thị Thu là gia đình 3 thế hệ luôn quan tâm tới công tác bầu cử. Ảnh: PV

Gia đình cán bộ hưu trí Nguyễn Thị Sim ở thôn Tân Dân 1, xã Thanh Oai cũng là một trong nhiều gia đình 3 thế hệ đi bầu cử đợt này. Nhà bà Sim có 5 cử tri gồm ông bà và vợ chồng con trai, cháu nội sẽ tham gia bầu cử. Đặc biệt, cháu nội bà là Phạm Vũ Hải, là cử tri trẻ lần đầu tiên được tham gia bầu cử.

Bà Sim chia sẻ: "Tổ bầu cử xã đã phát thẻ cử tri cho gia đình, thông tin các ứng cử viên. Cháu nội tôi là sinh viên, thường đọc cho tôi nghe các thông tin về ứng cử viên. Mặc dù, vợ chồng tôi gần 80 tuổi, nhưng sẽ tham gia bầu cử đúng lịch và tự tay bỏ những lá phiếu của mình, để lựa chọn các ứng cử viên xuất sắc".

Có thể thấy, một nền dân chủ mạnh không chỉ được đo bằng các thiết chế, mà còn được đo bằng niềm tin của người dân. Niềm tin ấy được xây dựng từ sự lựa chọn đúng đắn của cử tri và được củng cố bởi trách nhiệm của những người được bầu. Với sự lựa chọn dựa trên hiểu biết và trách nhiệm, các cử tri gửi gắm niềm tin vào những đại biểu thấu hiểu sứ mệnh phụng sự nhân dân, kỳ vọng Quốc hội và HĐND thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc.

Phạm Hằng - Mai Thư

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/moi-la-phieu-mot-niem-tin-736897.html