Món ăn Quyền Linh mê mẩn chỉ vài nghìn đồng, ai nhìn cũng thổn thức
Món ăn khiến nghệ sĩ Quyền Linh thưởng thức ngon lành hóa ra rất dân dã.
Giữa vô vàn món ngon hấp dẫn, có những thức quà bình dân vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người bởi hương vị mộc mạc và ký ức tuổi thơ gắn liền năm tháng khó quên. Chính sự giản dị ấy khiến những món ăn dân dã chưa bao giờ lỗi thời, thậm chí ngày càng được yêu thích giữa cuộc sống hiện đại.
Có lần, hình ảnh MC Quyền Linh say mê thưởng thức bữa ăn với hai món cực kỳ quen thuộc là khoai mì và bắp luộc đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Không phải cao lương mỹ vị, hai món ăn chỉ vài nghìn đồng này lại khiến nhiều người thổn thức vì quá gần gũi, gợi nhớ về những ngày thơ bé nơi quê nhà.

Quyền Linh ăn sáng ngon lành với bắp và khoai mì luộc.
Khoai mì, hay còn gọi là sắn, từ lâu đã là món ăn quen thuộc của người Việt, đặc biệt ở vùng quê. Những củ khoai mì sau khi thu hoạch được lột vỏ, rửa sạch rồi hấp hoặc luộc chín. Khi chín tới, khoai mì tỏa hương thơm nhẹ đặc trưng, phần thịt bở mềm, dẻo và có vị ngọt thanh tự nhiên. Nhiều người thích ăn khoai mì cùng chút muối mè, dừa nạo hoặc chấm đường để tăng thêm hương vị.
Theo thời gian, món ăn này trở thành đặc sản dân dã được nhiều người yêu thích. Cảm giác bóc lớp xơ bên ngoài, cắn miếng khoai nóng hổi, mềm bùi khiến ai từng ăn qua đều khó quên. Không ít người thành phố ngày nay vẫn tìm mua khoai mì luộc như một cách tìm lại ký ức tuổi thơ.

Khoai mì luộc. (Ảnh minh họa từ Internet)
Bên cạnh đó, bắp luộc cũng là món ăn quen thuộc không kém. Những trái bắp tươi được luộc chín vừa tới sẽ giữ được độ ngọt tự nhiên, hạt bắp mềm dẻo, thơm lừng. Tùy loại bắp nếp hay bắp ngọt mà mỗi món sẽ mang hương vị riêng, nhưng điểm chung là đều dễ ăn và phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Bắp luộc thường xuất hiện trong những buổi sáng vội vàng, những gánh hàng rong ven đường hay bữa xế chiều giản dị. Chỉ cần cầm trái bắp nóng trên tay, tách từng hàng hạt vàng óng và thưởng thức cũng đủ mang lại cảm giác thân quen khó tả. Đây là món ăn vừa no bụng, vừa cung cấp năng lượng mà giá thành lại rất rẻ.

Món bắp luộc dân dã. (Ảnh minh họa từ Internet)
Việc Quyền Linh yêu thích khoai mì và bắp luộc khiến nhiều người thêm thiện cảm bởi hình ảnh gần gũi, giản dị của nam MC vốn đã quen thuộc từ lâu. Giữa cuộc sống hiện đại với vô số món ăn cầu kỳ, đôi khi chính những món dân dã như khoai mì, bắp luộc mới là thứ khiến người ta nhớ nhất.
Không cần đắt đỏ hay sang trọng, đôi khi chỉ vài nghìn đồng cho một củ khoai mì nóng hổi hay trái bắp thơm ngon cũng đủ mang lại niềm vui rất riêng. Đó không chỉ là món ăn, mà còn là hương vị quê nhà và ký ức tuổi thơ của biết bao người Việt.











