Món quà của Tư lệnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ báo động luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 (Ban CHQS huyện Tuy Đức, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) được Tư lệnh Quân khu 5 biểu dương, 'thưởng nóng' ngay trên thực địa.

Sau khi làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đúng 13 giờ 30 phút, dưới sự chỉ huy của Đại úy Hoàng Mạnh Khởi, Đại đội trưởng và Trung úy Điểu Sơn, Chính trị viên Đại đội 3, các bộ phận hành quân di chuyển đội hình ra khu vực trú quân bí mật. Ba lô nặng trĩu, súng chắc trong tay, quân phục đẫm mồ hôi, tiếng thở mỗi lúc một nặng dần, song trên những triền đồi, vách núi hun hút, các chiến sĩ vẫn mải miết sải chân, phăm phăm tiến về phía trước.

Tại khu vực ngã ba cây sung, phát hiện phía trước có "biệt kích, thám báo địch đang tuần tra, mật phục", bộ phận trinh sát kịp thời thông tin, báo hiệu để đơn vị chủ động đề phòng, đối phó. Quá trình hành quân xa, mang vác nặng, những tình huống khó do cấp trên đưa ra đều được Ban chỉ huy Đại đội 3 và các trung đội, tiểu đội nhận định, đánh giá, xử trí hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trên thao trường huấn luyện tổng hợp, được gọi tên, lựa chọn một cách ngẫu nhiên, song với bản lĩnh, tâm lý vững vàng, yếu lĩnh động tác tốt, có khả năng làm chủ vũ khí, trang bị khí tài, các chiến sĩ: Nguyễn Văn Nam, Trần Công Đính, Y Wăn Mlô cùng các chiến sĩ được biên chế súng tiểu liên, trung liên, phóng lựu đạn, chống tăng và khẩu đội cối 60mm, khẩu đội đại liên... đều tiêu diệt gọn mục tiêu ngay những phát đạn đầu, đáp ứng tốt yêu cầu bài bắn. Những bông hoa bắn giỏi, những tràng pháo tay không ngớt của cấp trên và đồng đội là phần thưởng cho sự nỗ lực, quyết tâm của các chiến sĩ.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 trao lương khô tặng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 trao lương khô tặng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3.

Sau một ngày hành quân, “đánh trận”, về đến đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 xúc động khi được Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông ân cần thăm hỏi, động viên.

Trong không khí thân tình, ấm áp, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua, nhất là việc triển khai, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức chuyển trạng thái SSCĐ, hành quân di chuyển đội hình bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được đồng chí Tư lệnh và đoàn công tác thẳng thắn chỉ ra để rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, khả năng SSCĐ trong thời gian tới.

Thế rồi, Trung tướng Thái Đại Ngọc ra lệnh cho bộ đội hạ ba lô, giá súng, nghỉ giải lao và trực tiếp lấy những phong lương khô trao tặng từng người. Trong gió chiều se lạnh, cánh lính trẻ vừa vui vẻ chuyện trò vừa nhâm nhi những miếng lương khô giòn rụm, thơm ngon một cách đầy hứng khởi.

Trước lúc chia tay cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3, Tư lệnh Quân khu 5 tặng thêm đơn vị hai thùng lương khô và dặn dò: "Đây là quà tôi gửi các đồng chí nuôi quân, phục vụ, thu dọn thao trường đang thực hiện nhiệm vụ chưa về kịp. Trước thềm năm mới Giáp Thìn, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, luôn đoàn kết, thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: AN KHANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mon-qua-cua-tu-lenh-761218