Một người ra đi, sáu cuộc đời hồi sinh
Ngày 29/4, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép mô, tạng từ một người hiến chết não, một kỳ tích y học không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn cao mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn của sự sống.
Người hiến tạng là anh M.Đ.T (44 tuổi, trú TP Huế), nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng sau tai nạn. Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, anh rơi vào hôn mê sâu, tiên lượng không qua khỏi. Ngày 16/4, hội đồng chuyên môn xác nhận anh chết não.

Từ nguồn tạng hiến của một bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc.
Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình anh đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm: hiến mô, tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác. Một sự ra đi, nhưng không phải là dấu chấm hết – mà trở thành khởi đầu cho nhiều cuộc đời khác.
Ngay sau đó, Hội đồng Ghép tạng bệnh viện đã kết nối với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để lựa chọn các bệnh nhân phù hợp trong danh sách chờ ghép.
Đến 20h45 cùng ngày, sau nghi thức mặc niệm trang nghiêm tri ân người hiến, gần 200 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa đã bước vào “cuộc chạy đua với thời gian”. Năm phòng mổ sáng đèn xuyên đêm, từng ê-kíp phối hợp nhịp nhàng, chính xác đến từng giây để thực hiện lấy và ghép tạng. Kết quả, 6 cuộc đời đã được hồi sinh.
Bệnh nhân ghép tim anh D. (41 tuổi) đã tỉnh táo, ăn uống bình thường, chức năng tim ổn định với phân suất tống máu trên 60%. Bệnh nhân ghép gan ông S. (64 tuổi) phục hồi tốt, chỉ số sinh hóa trở về gần mức bình thường.

Các bệnh nhân hồi phục tốt sau khi ghép tạng.
Hai bệnh nhân ghép thận cũng có tiến triển rõ rệt, chức năng thận cải thiện, sức khỏe ổn định từng ngày. Đặc biệt, hai bệnh nhân ghép giác mạc từng chìm trong bóng tối vì loét giác mạc nặng đã tìm lại ánh sáng, được xuất viện sớm trong niềm vui vỡ òa.
Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện xúc động: “Ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, chúng tôi đã nỗ lực để những sự sống khác được mở ra một cách trọn vẹn nhất”.
Không chỉ dừng lại ở đó, trong vòng một tuần, bệnh viện đã thực hiện thành công 14 ca ghép mô, tạng, đây là một con số ấn tượng, khẳng định vị thế của trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước.
Phía sau những con số là những câu chuyện về hy vọng, về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Nghĩa cử của người hiến và gia đình đã biến nỗi đau thành ánh sáng, biến mất mát thành sự tiếp nối của sự sống.
Một cuộc đời khép lại, nhưng sáu cuộc đời khác được mở ra – đó chính là phép màu lớn nhất của y học và của tình người.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mot-nguoi-ra-di-sau-cuoc-doi-hoi-sinh-520581.html











