Mùa hè đặc biệt của sinh viên tình nguyện nơi đảo xa

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại đặc khu Thổ Châu (An Giang) - đảo tiền tiêu của Tổ quốc, không chỉ đi để trải nghiệm, các bạn sinh viên còn có một chuyến đi để mỗi bạn cảm nhận về tình yêu quê hương, đất nước.

Mùa hè ở đảo tiền tiêu Tổ quốc

Đảo Thổ Châu ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc, cách thành phố Rạch Giá hơn 200km. Tuy điều kiện xa xôi, cách trở nhưng các bạn sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ không quản ngại gian khó mang tri thức, sức trẻ ra đảo để thắp lên những ngọn lửa ấm áp giữa biển khơi.

 Các bạn sinh viên tình nguyện Trường đại học Nam Cần Thơ dọn dẹp vệ sinh môi trường tại đảo Thổ Châu. Ảnh: HH

Các bạn sinh viên tình nguyện Trường đại học Nam Cần Thơ dọn dẹp vệ sinh môi trường tại đảo Thổ Châu. Ảnh: HH

Thổ Châu còn điều kiện sinh hoạt nhiều thiếu thốn, chưa có điện lưới. Tuy nhiên, với các bạn trẻ, đây lại là cơ hội để rèn luyện, khám phá giới hạn của bản thân và “đi để cống hiến – sống để trưởng thành”. Ngay từ những bước chân đầu tiên đặt lên hòn đảo này, cảm xúc về một nơi “xa xôi về địa lý, nhưng lại thật gần với trái tim” đã thấm đẫm trong mỗi bạn trẻ.

Những ngày tình nguyện trên đảo, bạn Nguyễn Ngọc Phương Nhi - sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh Marketing cùng đồng đội dọn dẹp khuôn viên đền thờ Thổ Châu – nơi tưởng niệm hơn 500 người dân bị Pôn Pốt sang sát hại vào năm 1975; trao tặng quà đến các gia đình có công với cách mạng, dạy trẻ em học...

“Lòng tôi lặng lại. Ở nơi biển trời xa xôi này, vẫn có những ngọn lửa bất diệt đang được gìn giữ bởi sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ đi trước”, Nhi bộc bạch.

Cùng tham gia chiến dịch tình nguyện hè, bạn Trương Hoàng Hào - Hội viên Liên Chi hội Sinh viên Kiên Giang và các bạn đã cùng nhau hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID – những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng thiết thực. “Chiến dịch này không chỉ giúp tôi trưởng thành hơn, còn gắn kết tôi với mảnh đất quê hương mình sinh ra theo một cách rất đặc biệt, đó là bằng hành động, trách nhiệm và cả tình yêu thương”. Hào chia sẻ.

Bạn Nguyễn Duy Đắt - Liên Chi trưởng Liên Chi hội Sinh viên Hậu Giang, bày tỏ: “Khi được đặt chân đến đây và sống cùng bà con, tôi mới cảm nhận rõ nơi này không chỉ là vùng biên của Tổ quốc, mà còn là trái tim thiêng liêng cần được gìn giữ”.

Những ngày cùng đồng đội xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, sơn lại cổng trường, trồng hàng cây ven đảo đã giúp Đắt hiểu rằng, đến đây không chỉ đi để nhìn mà để cống hiến. Đắt thấy tự hào vì tuổi trẻ của mình đã để lại dấu chân nơi đảo xa này.

 Sinh viên tình nguyện giúp người dân đăng ký định danh điện tử.

Sinh viên tình nguyện giúp người dân đăng ký định danh điện tử.

Mang tri thức đến đảo xa

Chiến dịch tình nguyện hè 2025 của Trường Đại học Nam Cần Thơ tại Thổ Châu đã để lại nhiều công trình và phần việc ý nghĩa, mang lại những giá trị thiết thực cho của người dân nơi đây. Với phương châm “Đi để cống hiến – Sống để trưởng thành” các chiến sĩ Mùa hè xanh đã chung tay thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.

Một trong những công trình nổi bật nhất là “Thắp sáng biển, đảo quê hương” nơi các bạn sinh viên đã trao tặng và trực tiếp lắp đặt 15 trụ đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường dân sinh, góp phần mang ánh sáng đến những con đường cho hộ dân khó khăn trên đảo.

Bạn Trương Chí Liêm chia sẻ, việc lắp đặt đèn năng lượng mặt trời không chỉ là một công trình tình nguyện, còn giúp bà con tiếp cận nguồn sáng an toàn, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ tình nguyện còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống và trang bị kiến thức cho người dân. Họ đã lắp đặt, thay mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây xanh dọc các tuyến đường để bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo, xây dựng khu vui chơi trẻ em. Cổng trường mẫu giáo Thổ Châu cũng được sơn sửa, tạo diện mạo khang trang, tươi sáng hơn.

 Sinh viên trường đại học Nam Cần Thơ giúp người dân sửa đường.

Sinh viên trường đại học Nam Cần Thơ giúp người dân sửa đường.

Không chỉ dừng lại ở các công trình vật chất, các chiến sĩ tình nguyện trường Đại học Nam Cần Thơ còn mang tri thức đến với bà con thông qua "Bình dân học vụ số".

Bạn Lê Hoàng Từ - một sinh viên tưởng chừng chỉ phù hợp với bàn phím và máy tính, giờ Tứ đã nhận ra giá trị của tri thức khi hỗ trợ bà con Thổ Châu đăng ký định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

“Từ ánh mắt biết ơn của người dân lớn tuổi, tôi càng thấm thía hơn trách nhiệm của người trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”, Tứ chia sẻ, thấy mình đang góp một phần nhỏ đưa chuyển đổi số đến gần hơn với bà con vùng biển – nơi mà công nghệ vẫn còn xa lạ với nhiều người.

 Sinh viên tình nguyện làm đèn năng lượng phục vụ người dân trên đảo Thổ Châu.

Sinh viên tình nguyện làm đèn năng lượng phục vụ người dân trên đảo Thổ Châu.

 Sinh viên tình nguyện phụ làm bê tông sửa chữa nhà.

Sinh viên tình nguyện phụ làm bê tông sửa chữa nhà.

 Sinh viên tình nguyện thăm hỏi người già tại Thổ Châu.

Sinh viên tình nguyện thăm hỏi người già tại Thổ Châu.

 Chiến sĩ tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường.

Chiến sĩ tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường.

 Chiến sĩ tình nguyện tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi.

Chiến sĩ tình nguyện tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi.

 Nụ cười tình nguyện viên và trẻ em trên đảo.

Nụ cười tình nguyện viên và trẻ em trên đảo.

 Tặng quà cho trẻ em đảo Thổ Châu.

Tặng quà cho trẻ em đảo Thổ Châu.

 Mùa hè ý nghĩa của các bạn sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ nơi đảo xa.

Mùa hè ý nghĩa của các bạn sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ nơi đảo xa.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mua-he-dac-biet-cua-sinh-vien-tinh-nguyen-noi-dao-xa-post1759583.tpo