Mùa hè rực rỡ tại 'Hòn đảo hạnh phúc' Fukushima, Nhật Bản

Đối với các đoàn tour, Fukushima vốn đã là điểm đến quen thuộc trên Hành trình Kim cương nổi tiếng tới Nhật Bản. Trong mắt khách du lịch tự túc, Fukushima lại càng hấp dẫn bởi chỉ cách Tokyo 1,5h di chuyển bằng shinkansen nên có thể dễ dàng kết hợp với những điểm  không-thể-bỏ-lỡ khác như Tokyo hay núi Phú Sĩ.

Vào mùa hè, Fukushima tràn ngập hương sắc bởi những cánh đồng hoa bạt ngàn và thiên nhiên tươi đẹp. Một trong những điểm check-in nổi nhất mạng xã hội là Vườn Thảo mộc Inawashiro. Vườn trải rộng trên 100.000 m2 và là nơi hội tụ của 400 loài hoa. Mùa hè, vườn khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hoa oải hương, hoa hồng, hoa poppy, hoa hướng dương... Ngay cạnh đó là khu nhà kính cùng hàng trăm chiếc ô được sắp đặt tỉ mỉ phản chiếu sống động trên mặt nước. Đây chắc chắn là điểm đến 2 trong 1 mà du khách không thể bỏ qua.

Từ tháng 7 trở đi, các loài hoa bừng nở khắp công viên Quốc gia Oze rộng lớn, chạy dọc theo con đường gỗ dành cho hoạt động hiking (đi bộ đường dài), góp phần dệt nên bức tranh đa sắc. Đây là địa điểm lý tưởng dành cho những vị khách đam mê xê dịch, đam mê những hoạt động ngoài trời như cắm trại, đi bộ đường dài khám phá thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và hít hà hương thơm tự nhiên từ cỏ cây hoa lá.

Vườn Tsutsuji được cho là đã hình thành từ khoảng 300 năm trước khi ông Watanabe Soichiro trồng hoa đỗ quyên trang trí cho khu đất của mình. Vườn trải dài qua hai ngọn đồi, một cánh đồng và nuôi dưỡng 3.000 cây đỗ quyên xinh đẹp. Vào mùa này, những ngọn đồi được bao phủ bởi muôn sắc thắm: đỏ, đỏ son, hồng phai, hồng đậm… khiến người ta cứ ngỡ như vườn thượng uyển.

Cao nguyên Nunobiki là một trong những trang trại điện gió lớn nhất Nhật Bản. Tại đây, hoa hướng dương được trồng gối thời điểm nở ở 3 vị trí khác nhau, bởi vậy du khách có thể tản bộ giữa cánh đồng hoa và ngắm cao nguyên rực sáng một màu vàng ươm trong suốt mùa hè. Nơi đây cũng có điểm check-in tuyệt vời khác tại đài quan sát với tầm nhìn bao quát cả cánh đồng và cối xay gió.

Ngôi làng bốn mùa (Shiki no Sato) được mô phỏng theo phong cách châu Âu thời Trung cổ. Nơi đây có hội trường thủ công với nhiều xưởng thủ công dành cho trẻ em và người lớn. Bạn có thể tự vẽ kokeshi, vẽ tranh hoặc tạo nên một món đồ trang sức độc đáo. Ngoài ra còn có chợ làng với nhiều sản vật theo mùa của địa phương, một công viên rộng rãi và vườn thảo mộc tràn ngập các loài hoa đang khoe sắc.

Thủy cung Aquamarine Fukushima là "thủy cung tự nhiên" nuôi dưỡng các loài sinh vật biển gần với môi trường sống tự nhiên của chúng. Nơi đây có bể nước khổng lồ mà du khách có thể đi bộ xuyên qua bằng đường hầm kính trong suốt, khiến du khách ngỡ như mình đang phiêu lưu giữa lòng đại dương.

Numajiri Onsen là onsen ngoài trời đầy mang đầy nét hoang sơ nằm giữa núi Bandai. Nơi đây rất yên tĩnh và thiên nhiên trong lành khiến du khách cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trên đường đi lên suối nước nóng, du khách có thể nhìn thấy thác Shiraito, sườn núi Adatara và những cảnh quan được thiên nhiên ban tặng mà không đâu có được. Ngâm mình trong onsen lộ thiên và hòa mình trong sự ưu ái của thiên nhiên sẽ là một trải nghiệm đặc biệt có một không hai.

Song Hà

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/mua-he-ruc-ro-tai-hon-dao-hanh-phuc-fukushima-nhat-ban-196240609210235795.htm