Mùa lễ hội thêm ý nghĩa từ những lựa chọn trang trí xanh

Cuối năm là dịp của nhiều lễ hội quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người tích cực trang hoàng nhà cửa để đón chào sự thịnh vượng và may mắn của tương lai, nhưng lại để lại lượng rác thải khổng lồ sau mỗi mùa lễ hội. Làm thế nào để mùa lễ hội rực rỡ nhưng vẫn ấm áp, tiết kiệm là câu hỏi cho mỗi cá nhân.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Gánh nặng môi trường sau mỗi dịp lễ hội

Những ngày cuối năm này, có lẽ không khí lễ hội bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách, mái ấm. Từ Giáng sinh rực rỡ sắc đỏ - xanh cho đến Tết Nguyên đán thắm đượm sắc đào - mai, nhu cầu làm đẹp không gian sống trỗi dậy như một bản năng tự nhiên của con người. Nhiều người mong muốn thông qua trang hoàng căn nhà để rũ bỏ những điều muộn phiền trong năm cũ, khoác lên ngôi nhà một tấm áo mới lấp lánh với hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Đó là một nhu cầu chính đáng của mọi người.

Tuy nhiên, nhìn sâu vào "tấm áo mới" ấy dưới lăng kính của trách nhiệm sinh thái, chúng ta sẽ thấy một bức tranh khác. Sự phát triển của công nghiệp sản xuất hàng loạt và thương mại điện tử đã tạo ra thói quen tiêu dùng nhanh. Nhiều người tiêu dùng mua những món đồ giá rẻ, mẫu mã bắt mắt nhưng chất lượng thấp, được làm chủ yếu từ nhựa, xốp, nilon và kim tuyến chỉ để trang hoàng trong tức thời.

Mùa lễ hội đi qua, khi những ánh đèn màu không còn lung linh thì hầu hết lượng đồ trang trí này ngay lập tức trở thành rác thải trôi nổi trên sông ngòi, hoặc chôn vùi dưới lòng đất. Phải mất hàng trăm năm để phân hủy các đồ vật này. Và chúng ta vô tình biến mùa lễ hội - mùa của hạnh phúc trở thành gánh nặng cho môi trường.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tâm lý chung của số đông là "năm mới cái gì cũng phải mới". Nhiều người ái ngại dùng lại cây thông cũ vì sợ nhàm chán, hay đắn đo treo lại bộ đèn nháy năm ngoái vì lo lắng "lỗi mốt". Các cửa hàng, trung tâm thương mại dựng lên những tiểu cảnh hoành tráng phục vụ nhu cầu "check-in" trong vài tuần, sau đó dỡ bỏ. Sự lấp lánh của kim tuyến (vốn là những hạt vi nhựa) hay sự rực rỡ của những quả châu nhựa bóng loáng thực chất chỉ là giây phút thoáng qua. Chúng ta chi tiền để mua một khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi, nhưng lại để lại một món nợ dài hạn cho môi trường.

Nhiều người cho rằng sự hoành tráng, đầy ắp đồ đạc mới thể hiện được sự sung túc, hiếu khách. Nhưng thực tế, sự sang trọng đích thực đến từ sự tinh tế và chiều sâu văn hóa. Một ngôi nhà chất đầy đồ trang trí nhựa rẻ tiền không làm cho gia chủ sang trọng hơn, nó chỉ cho thấy sự lệ thuộc vào vật chất. Sự lãng phí, dù là lãng phí tiền bạc hay tài nguyên thiên nhiên chưa bao giờ là thước đo của văn minh. Ngược lại, biết trân trọng vật chất, biết tái sinh vòng đời cho đồ vật mới là phong cách sống thân thiện với môi trường.

Cùng sống xanh để những ngày vui thêm ý nghĩa

Để sự trang hoàng mỗi dịp lễ thực tỏa sáng yêu thương mà không phải là "trưng bày" rác thải, chúng ta không cần phải từ bỏ niềm vui làm đẹp nhà cửa mà chỉ cần thay đổi chất liệu và tư duy sẽ tạo ra những tác động tích cực. Thay vì mua những dây kim tuyến nilon, tại sao không thử tìm về với thiên nhiên? Một cành củi khô nhặt được trong vườn, những quả thông rụng, vài lát cam sấy khô, những thanh quế thơm nồng, hay những bông hoa cỏ lau... Tất cả đều mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, ấm áp và đầy chất thơ mà không một dây chuyền sản xuất công nghiệp nào có thể sao chép được.

Khi mùa lễ hội qua đi, những vật liệu này có thể trở về với đất, hóa thành dinh dưỡng nuôi cây, hoàn thành một vòng tuần hoàn trọn vẹn của sự sống. Vẻ đẹp ấy không phô trương, bóng bẩy nhưng lại có sức lay động sâu sắc vì nó mang hơi thở của tự nhiên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thay vì vứt bỏ đồ cũ, hãy học cách sửa chữa và làm mới các đồ vật. Một chiếc bình gốm nứt có thể được gắn hay đơn giản hơn là dùng làm chậu trồng cây theo phong cách vintage. Những tấm thiệp cũ có thể được cắt dán lại thành tranh treo tường độc đáo. Mỗi món đồ cũ được giữ lại đều mang theo câu chuyện của những mùa lễ hội trước. Khi chúng ta treo lại một món đồ trang trí đã gắn bó với gia đình 10 năm, chúng ta không chỉ treo một vật thể, mà đang treo lên đó những kỷ niệm. Đó là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là sự trân trọng thời gian - thứ giá trị hơn vật chất rất nhiều.

"Thông điệp cốt lõi của mỗi dịp lễ đó chính là sự yêu thương, gắn kết giữa người với người. Trang hoàng nhà cửa suy cho cùng, là để tạo ra một không gian ấm cúng cho sự đoàn tụ. Vậy thì, nguyên liệu quan trọng nhất không phải là nhựa hay xốp, mà là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình hay tình cảm chân thành giữa những người bạn", nhà báo Cẩm Lai chia sẻ.

Người ta thường nói, đồ thủ công có linh hồn, bởi nó chứa đựng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình cảm của người làm ra nó. Một ngôi nhà được trang hoàng bằng những món đồ do chính tay các thành viên trong gia đình làm ra sẽ toát lên năng lượng tích cực của sự yêu thương. Đây chính là "trang hoàng yêu thương". Chúng ta lấp đầy không gian sống bằng tình thân, bằng tiếng cười nói trong lúc cùng nhau dọn dẹp, cắt dán, sơn sửa.

Bảo vệ môi trường dịp lễ hội không phải là sự khắc khổ hay đánh mất niềm vui. Ngược lại, đó là việc mỗi cá nhân cải thiện, nâng tầm phong cách sống. Sống xanh, sống tiết kiệm, sống biết đủ và trân trọng những giá trị tinh thần - đó là giá trị cao nhất của những người văn minh trong thời đại mới.

"Với tôi, dịp cuối năm là cơ hội để giáo dục con trẻ về lối sống xanh và lòng biết ơn. Thay vì đưa con đi siêu thị mua sắm, tôi lựa chọn cùng con và cùng tự tay làm những món đồ trang trí từ những vật dụng quen thuộc hay vật liệu tái chế. Trong quá trình này, con trẻ không chỉ học được sự khéo léo, sáng tạo mà còn hiểu được bài học về việc tiết kiệm tài nguyên. Quan trọng hơn, thứ "trang hoàng" lộng lẫy nhất trong mắt trẻ thơ không phải là những món đồ chơi đắt tiền mà là nụ cười của các thành viên và những khoảng thời gian mà cả gia đình dành cho nhau" - chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng hành chính nhân sự một doanh nghiệp tại Hà Nội.

Gia Bảo

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-le-hoi-them-y-nghia-tu-nhung-lua-chon-trang-tri-xanh-238251215172828546.htm