Mùa xuân đánh thức những đồi hoa

Mùa xuân - mùa của muôn hoa khoe sắc - cũng là thời điểm cao nguyên trắng Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) bừng thức sau giấc ngủ đông dài. Trên những triền đồi thoai thoải, sắc vàng của hoa cải, màu trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận, xen lẫn sắc hồng đào phai đang vào độ rực rỡ nhất, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động giữa núi rừng Tây Bắc. Không chỉ làm say lòng du khách, những đồi hoa xuân còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.

Những ngày đầu năm, khi tiết trời dịu nhẹ và bầu trời cao trong xanh, từng dòng du khách lại tìm về Bắc Hà để hòa mình vào không gian ngập tràn sắc hoa. Trên các sườn đồi, hoa cải bung nở thành từng thảm vàng óng ả, rực rỡ dưới nắng.

Xen giữa sắc vàng ấy là màu trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận, nổi bật trên nền núi xanh thẳm, tạo nên khung cảnh khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng không khỏi trầm trồ.

Không khí tại các đồi hoa luôn rộn ràng tiếng nói cười. Du khách diện những bộ trang phục rực rỡ, thả dáng giữa biển hoa, lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa xuân vùng cao.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn Bắc Hà là điểm đến đầu năm không chỉ để du xuân, mà còn để tận hưởng sự bình yên, trong lành mà thiên nhiên ban tặng.

Sự nhộn nhịp của dòng khách đổ về mỗi độ xuân sang không chỉ làm bừng sáng không gian vùng cao, mà còn mở ra những tín hiệu đầy lạc quan cho một hướng phát triển mới của địa phương. Từ thực tế lượng du khách ngày càng tăng, Bắc Hà đang từng bước định hình con đường phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và khai thác cảnh quan tự nhiên - một hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế và giàu tiềm năng bền vững.

Vốn được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát lạnh quanh năm, nền nhiệt ổn định, thổ nhưỡng màu mỡ và địa hình đồi núi trùng điệp, Bắc Hà sở hữu những lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có. Những triền đồi thoai thoải, thung lũng rộng mở, nền trời cao và trong xanh tạo nên phông nền lý tưởng cho các mô hình trồng hoa quy mô lớn.

Tận dụng điều kiện ấy, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cây lương thực sang trồng hoa theo mùa, kết hợp mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm thực tế.

Sự chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là thay đổi cơ cấu cây trồng, mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất – từ “làm nông nghiệp thuần túy” sang “làm nông nghiệp kết hợp dịch vụ”. Người dân không còn chỉ trông chờ vào năng suất, sản lượng nông sản, mà bắt đầu chú trọng yếu tố cảnh quan, bố cục không gian, thời điểm hoa nở để phục vụ nhu cầu tham quan, check-in của du khách. Nhờ đó, giá trị thu được từ cùng một diện tích đất có thể gia tăng đáng kể.

Có thể nói, chính sự sôi động của du khách trong những ngày xuân đã tiếp thêm động lực để người dân tự tin đầu tư, mở rộng mô hình. Từ những thửa ruộng quen thuộc, nay hình thành nên những đồi hoa rực rỡ sắc màu - vừa làm đẹp thêm cho cao nguyên trắng, vừa mở ra sinh kế mới ngay trên mảnh đất quê hương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng Bắc Hà trở thành điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.

Tại thôn Na Hối Tày, những thửa ruộng trước đây chủ yếu canh tác ngô, lúa nay được phủ kín bởi sắc vàng hoa cải.

Anh Thàng Văn Hưng là một trong những người tiên phong xây dựng mô hình đồi hoa kết hợp du lịch. Anh cho biết, ý tưởng này xuất phát từ mong muốn làm mới cách khai thác mảnh đất quê hương.

Theo anh, ngoài nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp, gia đình còn có thêm thu nhập từ việc đón khách tham quan, chụp ảnh. Điều quan trọng hơn, mô hình này giúp quảng bá hình ảnh quê hương, tạo thêm sinh kế ngay trên chính mảnh đất vốn quen thuộc với người dân vùng cao.

Từ thực tế đó, chính quyền địa phương cũng xác định phát triển các đồi hoa gắn với du lịch trải nghiệm là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Bắc Hà đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Ông Hà Tất Định, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bắc Hà, cho biết những năm gần đây, người dân đã chủ động, linh hoạt trong việc tận dụng tiềm năng sẵn có.

Theo định hướng của địa phương, việc phát triển đồi hoa không chỉ dừng lại ở yếu tố “đẹp để ngắm”, mà còn hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch theo mùa, tạo chuỗi trải nghiệm khép kín: tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu quy trình trồng trọt, thưởng thức đặc sản địa phương và khám phá văn hóa bản địa. Qua đó, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho người dân.

Từ những thửa ruộng đơn thuần phục vụ sản xuất lương thực, Bắc Hà đã hình thành không gian trải nghiệm mới, nơi thiên nhiên và con người cùng hòa quyện trong nhịp sống đổi thay. Sắc vàng của hoa cải, sắc trắng của hoa lê không chỉ làm đẹp thêm cho cao nguyên trắng, mà còn thắp lên niềm tin về một hướng phát triển bền vững.

Mùa xuân ở Bắc Hà vì thế không chỉ là mùa của hoa nở, mà còn là mùa của khát vọng vươn lên. Những đồi hoa rực rỡ đang kể câu chuyện về sự chuyển mình của một vùng đất biết khai thác lợi thế tự nhiên để làm giàu cho quê hương. Mỗi bước chân du khách ghé thăm không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp, những phút giây đáng nhớ, mà còn góp phần tiếp thêm động lực để cao nguyên trắng tiếp tục bừng sáng mỗi độ xuân về.

Bích Huệ - Lệ Quyên

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mua-xuan-danh-thuc-nhung-doi-hoa-post894749.html