Mùng 2 Tết Bính Ngọ ở TP.HCM: Rộn ràng du xuân, lắng đọng nghĩa tình
Sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ, thời tiết thuận lợi để người dân TP.HCM đổ về các điểm vui xuân như: Đường hoa, công viên, khu giải trí. Bên cạnh không khí rộn ràng, du xuân, viếng chùa, nhiều gia đình còn đến Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 vừa được xây dựng để tri ân, cầu mong năm mới bình an.
Sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ, bầu trời TP.HCM trong xanh, ít mây, nắng nhẹ, tiết trời thì khô ráo… Tuy có phần nóng hơn những ngày trước Tết nhưng vẫn thuận lợi cho người dân xuống phố du xuân. Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã diện áo dài, tay dắt trẻ nhỏ đến các công viên trung tâm vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Người dân TP.HCM du xuân sáng mùng 2 Tết tại Đường hoa Nguyễn Huệ
Tại Công viên Tao Đàn, không khí xuân rộn ràng lan tỏa dưới những tán cây xanh mát. Các lối đi trong công viên đông dần từ khoảng 7 giờ sáng. Trẻ em tung tăng vui đùa, người lớn thong thả dạo bộ, trò chuyện. Nhiều bạn trẻ chọn những góc trang trí mai, đào để tạo dáng chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm.
Rời công viên, dòng người tiếp tục đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ, điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về. Khu vực trung tâm TP.HCM nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng máy ảnh, tiếng gọi nhau í ới, dòng người đổ về đây chen nhau giữa sắc hoa rực rỡ. Các tiểu cảnh linh vật năm Ngọ cùng những đại cảnh hoa đủ sắc màu thu hút đông đảo người dân, du khách khắp nơi dừng chân tham quan.
Anh Nguyễn Minh Nhật, người dân TP.HCM (TP Thủ Đức cũ) chia sẻ: Cả năm bận rộn nên Tết là dịp để gia đình quây quần. Sáng nay trời đẹp, hơi oi một chút nhưng đi dạo công viên rất dễ chịu, không khí đầu năm lúc nào cũng vui hơn ngày thường.
“Năm nay Đường hoa đông lắm, mọi người ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Thời tiết cũng khá mát nên đi dạo rất thoải mái. Tụi mình cũng tranh thủ đi hết các khu tại vườn hoa này để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của TP.HCM. Đi một vòng mới thấy rõ không khí văn hóa rất đặc trưng của Việt Nam. Nhất là những hình ảnh truyền thống luôn được tái hiện trên các tiểu cảnh, lồng đèn kéo quân, rất truyền thống nhìn vừa quen thuộc vừa gợi nhớ tuổi thơ”, anh Nhật cho hay.

Chị Nguyễn Thị Phương Nhi, (thứ 3 bên trái sang) cùng gia đình du xuân tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM
Không chỉ công viên và đường hoa, các khu vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên cũng ghi nhận lượng khách tăng cao so với ngày hôm qua. Khu trò chơi, khu ẩm thực, sân khấu biểu diễn đều đông đúc. Nhiều gia đình tranh thủ những ngày nghỉ đầu năm để đưa con em đi tham quan, giải trí.
Đáng chú ý, bên cạnh việc đến chùa cầu an, cầu lộc đầu năm, nhiều người dân còn tìm đến Công viên Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 để tưởng nhớ. Trong không gian công viên rất xanh mát gần gửi và có phần trang nghiêm, từng gia đình ghi lại những bức ảnh đầy cảm xúc, gửi lời cầu chúc bình an cho mọi người và cho chính mình trong năm mới.

Người dân dừng chân trước Đài tưởng niệm, chụp ảnh gửi lời cầu chúc bình an cho năm mới
Chị Nguyễn Thị Phương Nhi, người dân TP.HCM cho biết năm nào gia đình chị cũng giữ thói quen đến đường hoa, công viên chụp ảnh vào mùng 2. Năm nay gia đình đến đến đây du xuân vừa thưởng lãm một địa điểm công viên mới được TP xây dựng phục vụ bà con và ghé thăm Đài tưởng niệm để tưởng nhớ và cũng để nhắc mình sống chậm lại, trân trọng những gì đang có.
“Chúng em chọn công viên này vì gần nhà. Sau khi chúc Tết gia đình xong thì mấy chị em rủ nhau ra đây chụp hình. Tụi em có một “truyền thống” nhỏ là cứ mỗi dịp Tết lại chụp hình cùng nhau để lưu lại kỷ niệm. Ra đây thấy không gian rất đẹp, trang trí nhiều hoa, không khí thoải mái. Ở đây cũng đỡ đông hơn, dễ chụp hình hơn. Khi biết đài tưởng niệm này được xây để tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19 thì em cảm thấy rất xúc động. Không chỉ là một nơi để tưởng niệm, mà còn là chỗ để mọi người cùng cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình và cộng đồng trong năm mới. Em thấy công trình này rất ý nghĩa”, chị Nhi chia sẻ.
Sự đan xen giữa không khí vui tươi, náo nhiệt tại các điểm du xuân và những phút giây lắng đọng tại không gian tưởng niệm đã tạo nên bức tranh mùng 2 Tết đầy cảm xúc. Trong tiết trời nắng nhẹ, dù có phần oi ả, người dân TP.HCM vẫn rạng rỡ xuống phố, gửi gắm niềm tin và hy vọng vào một năm mới an lành.

Từ 6 giờ sáng có khá đông người dân đổ về các địa điểm check-in ở trung tâm TP.HCM

Người dân, du khách tản bộ du xuân ở góc giao lộ Đồng khởi - Tôn Đức Thắng sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ

Các tiểu cảnh linh vật năm Ngọ thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng lãm

Không khí nhộn nhịp tại các khu vui chơi trong dịp Tết

Du khách nước ngoài đến tham quan tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM

Khoảnh khắc lắng đọng tại Công viên tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 giữa ngày mùng 2 xuân rộn ràng

Các bạn trẻ tham quan, chụp ảnh giữa sắc hoa rực rỡ













