MV 'Mẹ ơi! Con vẫn ở đây' tri ân người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc
MV 'Mẹ ơi! Con vẫn ở đây' lấy cảm hứng từ thơ Trung tướng Nguyễn Đức Hải, khắc họa tình mẹ và sự hy sinh của người lính vì Tổ quốc.

NSƯT Lê Thiện và ca sĩ Lê Anh Tuấn (ảnh chụp từ MV)
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), ngày 10.7, ca sĩ Lê Anh Tuấn (hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) giới thiệu MV Mẹ ơi! Con vẫn ở đây.
Tác phẩm được thực hiện như một lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Trung tướng Nguyễn Đức Hải, phần âm nhạc do nhạc sĩ Trầm Tích, Phụ trách Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Nam tại TP.HCM sáng tác. Trong MV, NSƯT Lê Thiện hóa thân thành người mẹ.
Lấy bối cảnh trong những ngày tháng Bảy tri ân, MV kể câu chuyện về một người mẹ tuổi già vẫn lặng lẽ sống cùng ký ức về người con đã ngã xuống nơi chiến trường. Dẫu người con không còn hiện hữu bằng hình hài, nhưng trong mạch cảm xúc của tác phẩm, anh vẫn luôn ở bên mẹ, dõi theo từng bước chân, từng sinh hoạt thường ngày của mẹ như một sự hiện diện vô hình.
Chia sẻ về dự án, ca sĩ Lê Anh Tuấn cho biết anh xúc động ngay từ lần đầu đọc bài thơ của Trung tướng Nguyễn Đức Hải. Theo nam ca sĩ, những ca từ về người lính luôn hướng về mẹ đã để lại nhiều cảm xúc trong quá trình thu âm và thực hiện MV.
"Đây không chỉ là một bài hát mà còn là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ và các Mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi hy vọng qua âm nhạc, mỗi người sẽ thêm trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và gìn giữ những giá trị của hòa bình hôm nay.
Với tôi, những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc sẽ mãi "vẫn ở đây" trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam", Lê Anh Tuấn chia sẻ.
Theo nam ca sĩ, ê kíp lựa chọn cách thể hiện mộc mạc, tiết chế trong xử lý hình ảnh và cảm xúc để câu chuyện được kể một cách gần gũi.

Lê Anh Tuấn thể hiện ca khúc trong MV
Điểm nhấn của MV là sự tham gia của NSƯT Lê Thiện trong vai người mẹ có con là liệt sĩ. Bà khắc họa hình ảnh người mẹ già lặng lẽ hái rau sau vườn, ngồi bên gian bếp, sống trong nỗi nhớ và sự mong ngóng người con đã mãi mãi không trở về.
Qua diễn xuất dung dị, nữ nghệ sĩ góp phần truyền tải nỗi đau do chiến tranh để lại, đồng thời tôn vinh tình mẫu tử và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ có con ngã xuống vì Tổ quốc.
Việc lựa chọn phát hành MV Mẹ ơi! Con vẫn ở đây vào tháng 7 cũng là cách ê kíp hưởng ứng các hoạt động tri ân người có công với cách mạng trên cả nước.

Trong bối cảnh cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, MV góp thêm một tác phẩm về đề tài người lính, khơi gợi lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.





![[Ảnh] Chiến dịch tình nguyện 'Mùa hè xanh' của tuổi trẻ Thủ đô thu hút sinh viên nước ngoài](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_10_14_55586549/bc7f71cd2386cad89397.jpg)






