Bãi Dừa, bản hùng ca của những người lính giữ biển

Chương trình nghệ thuật 'Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử' cùng Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã đưa người xem trở về những năm tháng chiến tranh ác liệt, nơi 20 cán bộ, chiến sĩ anh dũng ngã xuống để bảo vệ vùng biển quê hương.

Tối 9/7, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) tổ chức lễ tri ân liệt sĩ Đại đội pháo binh Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; các nguyên Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, Quân khu 7, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Cao Bằng, thân nhân các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh và đông đảo nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bãi Dừa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bãi Dừa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương đã trao nhiều phần quà tri ân đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương đã trao nhiều phần quà tri ân đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.

Khúc tráng ca của những người lính giữ biển

Bằng ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật trình diễn, chương trình đã tái hiện sinh động hành trình chiến đấu của Đại đội Pháo binh 45 - đơn vị từng lập nhiều chiến công trên vùng biển Hà Tĩnh trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại đội Pháo binh 45 được thành lập năm 1962, trực thuộc Khu tuần phòng 2, Hải quân nhân dân Việt Nam. Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc vào năm 1965, đơn vị được điều động về trực thuộc Tỉnh đội Hà Tĩnh, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ vùng biển phía Bắc của tỉnh.

Trong giai đoạn 1965 - 1968, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 đã liên tiếp lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Những khẩu pháo nơi trận địa Bãi Dừa đã bắn rơi máy bay AD-6, bắn đứt thang dây trực thăng Mỹ khi đối phương tìm cách cứu phi công, phối hợp cùng lực lượng địa phương bắn cháy tàu khu trục Mỹ, đánh chìm tàu biệt kích và tiêu diệt nhiều giặc lái.

Chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa - Khúc tráng ca bất tử" tại lễ tri ân.

Chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa - Khúc tráng ca bất tử" tại lễ tri ân.

Mỗi chiến công không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển Hà Tĩnh mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân nơi tuyến lửa miền Trung.

Điểm nhấn xúc động nhất của chương trình là phần tái hiện trận chiến lịch sử ngày 12/7/1968 tại trận địa pháo Bãi Dừa.

Dưới mưa bom, bão đạn của nhiều tốp máy bay Mỹ, những người lính pháo binh vẫn kiên cường bám trận địa. Tiếng pháo vang lên không ngừng giữa khói lửa. Các chiến sĩ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, quyết không rời vị trí.

Gần hai giờ đồng hồ chiến đấu ác liệt đã trở thành một trong những dấu mốc bi tráng của lịch sử quân và dân Hà Tĩnh.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu theo các hình thức hoạt cảnh kết hợp dân ca ví, giặm, những làn điệu ca trù, lời bình và âm nhạc...

Trong trận chiến ấy, 16 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Tính trong toàn bộ thời gian làm nhiệm vụ tại trận địa Bãi Dừa, đã có 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 mãi mãi nằm lại nơi đây.

Trên sân khấu, hình ảnh những người lính trẻ gửi lại tuổi xuân nơi trận địa, những người mẹ mòn mỏi chờ con, những người vợ ôm di ảnh chồng... được khắc họa bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Không ít cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu cũng lặng người khi ký ức về một thời bom đạn được tái hiện chân thực. Những tràng pháo tay kéo dài sau mỗi tiết mục là sự tri ân dành cho các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Bãi Dừa, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng

Cùng với chương trình nghệ thuật, việc Khu di tích Bãi Dừa được trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh mang ý nghĩa đặc biệt trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dấu tích chiến tranh đã dần lùi xa nhưng ký ức về trận địa pháo năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người dân Cổ Đạm. Những hố bom đã được phủ xanh, vùng đất từng oằn mình dưới mưa bom nay trở thành nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và là điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở VHTT&DL trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Di tích Bãi Dừa cho lãnh đạo xã Cổ Đạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở VHTT&DL trao bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Di tích Bãi Dừa cho lãnh đạo xã Cổ Đạm.

Trong nhiều năm qua, địa phương cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em quê hương đã chung tay đầu tư, tôn tạo Khu di tích Bãi Dừa. Nhiều hạng mục được xây dựng, chỉnh trang nhằm tạo nên không gian tưởng niệm trang nghiêm, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45.

Lãnh đạo xã Cổ Đạm khẳng định, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích không chỉ là trách nhiệm đối với quá khứ mà còn góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và trách nhiệm công dân cho các thế hệ hôm nay.

Việc Bãi Dừa được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh cũng là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương đã trao nhiều phần quà tri ân đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.

Đó không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự sẻ chia, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những gia đình đã hiến dâng người thân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Người dân xúc động theo dõi chương trình.

Người dân xúc động theo dõi chương trình.

Khép lại chương trình nghệ thuật, những ca khúc về quê hương, đất nước và người lính vang lên giữa không gian linh thiêng của Khu di tích Bãi Dừa. Hàng nghìn ngọn nến tri ân được thắp sáng, hòa cùng những bó hoa tươi đặt trước tượng đài tưởng niệm như lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Trải qua gần 60 năm, Bãi Dừa không chỉ là địa danh ghi dấu một trận đánh oanh liệt mà đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Chương trình "Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử" vì thế không đơn thuần là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hùng ca kết nối quá khứ với hiện tại, để những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi được khắc ghi trong ký ức dân tộc, tiếp thêm niềm tự hào và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay trên hành trình dựng xây, bảo vệ quê hương, đất nước.

Nguyễn Sơn - Đức Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bai-dua-ban-hung-ca-cua-nhung-nguoi-linh-giu-bien-169260710090025427.htm