Nà Tu còn vọng tiếng Người

Dọc tuyến QL3 đường lên Phủ Thông - Đèo Giàng du khách không thể bỏ qua một địa danh lịch sử nơi gợi lên một phần ký ức hào hùng của dân tộc, Nà Tu, xã Cẩm Giàng, là một nơi như thế. Giữa màu xanh của núi rừng Việt Bắc, Khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu vẫn lặng lẽ gìn giữ dấu chân Bác Hồ và những lời căn dặn đã trở thành ngọn lửa soi đường cho biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam.

Tại nơi đây 75 năm trước Bác Hồ đã đến thăm đội TNXP 312 và tặng 4 câu thơ nổi tiếng.

Tại nơi đây 75 năm trước Bác Hồ đã đến thăm đội TNXP 312 và tặng 4 câu thơ nổi tiếng.

Ngày 28/3/1951, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông phục vụ chiến dịch. Đó là thời điểm bom đạn cày xới từng con đường, từng ngọn đồi, còn những chàng trai, cô gái tuổi mười tám đôi mươi vẫn ngày đêm mở đường, tải đạn, tải lương thực, quyết giữ mạch máu giao thông không bao giờ đứt.

Trong buổi gặp gỡ giản dị ấy, Bác đã tặng thanh niên xung phong bốn câu thơ ngắn gọn mà hàm chứa một triết lý sống lớn:

“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.”

Bảy mươi lăm năm đã trôi qua, bốn câu thơ ấy vẫn còn nguyên sức sống. Đó không chỉ là lời động viên những người mở đường năm xưa mà đã trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Từ giảng đường, nhà máy, công trường đến những vùng biên cương, hải đảo, lời Bác vẫn tiếp thêm nghị lực để mỗi người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn của chính mình.

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nà Tu, xã Cẩm Giàng.

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nà Tu, xã Cẩm Giàng.

Hôm nay, về Nà Tu, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng không gian xanh mát của núi rừng Việt Bắc, mà còn được lắng nghe câu chuyện về những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Mái nhà lưu niệm, tấm bia đá, những hàng cây rợp bóng như vẫn vang vọng tiếng nói ấm áp của Người giữa núi rừng.

Nà Tu không chỉ là một di tích lịch sử. Đó là điểm hẹn của lòng yêu nước, nơi quá khứ gặp hiện tại, nơi mỗi bước chân đều nhắc nhớ về giá trị của ý chí, niềm tin và khát vọng cống hiến. Tiếng của Người năm nào vẫn còn vang vọng giữa đại ngàn, để mỗi mùa xuân, mỗi thế hệ thanh niên lại tìm thấy cho mình một lời nhắc nhở giản dị mà bất diệt: "Quyết chí ắt làm nên”.

Ngọc Quang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/mien-nui-vung-cao/202608/na-tu-con-vong-tieng-nguoi-7fd0f78/