Nên làm gì khi không tìm thấy mục tiêu cho cuộc đời?
Hạnh phúc và đau khổ, thành công hay thất bại là những thứ sẽ liên tục đến và đi trong cuộc đời. Tôi rèn cho mình sự mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua biến cố một cách dễ dàng hơn.

Niềm tin ở chính mình, sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn đầy khó khăn, thử thách. Ảnh minh họa: tvN.
Tiểu Phàm là thư ký của Tổng giám đốc Hứa. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại một hội thảo nghiên cứu, rồi có duyên gặp gỡ thêm vài lần nữa. Tiểu Phàm nói với tôi rằng cô muốn nghỉ việc nhưng Tổng giám đốc Hứa không chấp nhận. Ông ấy bảo cô nói chuyện với tôi nhiều hơn.
Tôi hỏi Tiểu Phàm tại sao cô ấy lại muốn nghỉ việc, có phải vì không hài lòng với công việc hay không. Tiểu Phàm nói rằng cô rất hài lòng với công việc, nhưng lại cảm thấy đây không phải là công việc mình mong muốn. Tôi lại hỏi rằng đâu là công việc và cuộc sống mà cô muốn có. Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được câu trả lời vừa ý.
Những câu hỏi tưởng như rất đơn giản thật ra lại khiến bạn dù có vắt óc suy nghĩ cũng chưa chắc đã tìm ra được câu trả lời. Không phải bản thân câu hỏi quá khó, mà là những câu hỏi như vậy thường không có câu trả lời.
Tôi có cậu bạn tên Đại Duy. Buổi sáng thức dậy, tôi tiện tay mở điện thoại lên xem, thấy Đại Duy gửi cho mình một tin nhắn rất ngắn gọn. Cậu hỏi rằng con người sống trên đời suy cho cùng là vì cái gì.
Đọc được câu hỏi này, tôi liền biết ngay chắc chắn Đại Duy đang gặp phải một chuyện gì đó mà không biết giải thích như thế nào, vì thế mới bắt đầu sinh ra nghi ngờ mục đích sống của con người.
Tôi gợi ý cho Đại Duy xem bộ phim tài liệu có tên Sức hút của nội tâm. Tôi bảo cậu ta rằng những lời khích lệ, an ủi dù có thân thiết, thật tâm đến mấy cũng không bằng cảm nhận của chính bản thân mình. Có rất nhiều việc chỉ hoàn toàn thấu hiểu mới đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Quả nhiên tôi đoán không nhầm, đúng là Đại Duy gặp phải vận đen mà bản thân cậu ta không tự mình vượt qua được. Đại Duy bảo rằng, một năm trước cậu ta luôn nghĩ rằng mình có mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian: Tình thân, tình bạn, tình yêu, sự nghiệp và ước mơ, tất cả đều vẹn toàn.
Nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra đã khiến cậu ta phải lựa chọn ly hôn, một mình chịu đựng nỗi cô đơn. Đại Duy cho rằng buông tay là để giải thoát cho cả hai, đồng thời cũng cho rằng qua một năm là bản thân có thể quên đi người muốn quên. Thế nhưng, sau khi vô tình nghe thấy một số chuyện về người vợ cũ, cậu ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Đại Duy nghĩ, ngày hôm nay cậu hoàn toàn chẳng còn gì cả, không có tư cách để đòi hỏi bất kỳ điều gì tốt đẹp. Có lẽ cuộc đời này của cậu ta sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Tôi cười bảo cậu ta rằng, thành công hay thất bại, có được hay đánh mất đều không phải là việc mãi mãi không thay đổi.
Ngược lại, tốt hay xấu đều có tính giai đoạn. Có rất nhiều thứ thuộc về ngày mai mà bất cứ ai cũng không thể lấy cắp vào ngày hôm nay hoặc ngày hôm qua.
Tôi không hiểu chuyện của Đại Duy thật ra là như thế nào, nhưng tôi tin rằng chỉ cần cậu ta vượt qua được nỗi bi quan hiện giờ thì mặt trời ngày mai sẽ vẫn rực rỡ, chắc chắn cậu ấy sẽ mỉm cười.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nen-lam-gi-khi-khong-tim-thay-muc-tieu-cho-cuoc-doi-post1566831.html