Nepal chưa tiếp nhận hỗ trợ cứu hộ từ nước ngoài

Bộ Ngoại giao Nepal ngày 28/8 cho biết nước này chưa cần sự hỗ trợ từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau trận lũ quét tàn khốc ngày 26-8 vừa qua.

Hiện trường lũ quét tàn phá nghiêm trọng ở khu vực Nuwakot ở Nepal ngày 27-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện trường lũ quét tàn phá nghiêm trọng ở khu vực Nuwakot ở Nepal ngày 27-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các hãng truyền thông quốc tế, trận lũ quét với lớp băng đá đổ từ trên núi xuống đã tàn phá các khu vực, bao gồm cả huyện Rasuwa gần biên giới Trung Quốc, san phẳng nhiều thị trấn, gây hư hại cho các dự án thủy điện và khiến gần 500 người thiệt mạng. Hơn 1.500 người tại Nepal và Trung Quốc vẫn mất tích, trong đó có du khách đến từ Ấn Độ, Malaysia, Australia, Vương quốc Anh và Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal ngày 28-8 khẳng định họ đang tự điều hành công tác cứu hộ.

Ông Dinesh Bhattarai, cựu đại sứ Nepal tại Liên hợp quốc ở Geneva, nhận định rằng việc chính phủ ngần ngại tiếp nhận các đội tìm kiếm và cứu nạn nước ngoài có thể liên quan đến tính nhạy cảm của huyện Rasuwa - khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và có biên giới giáp với vùng Tây Tạng của Trung Quốc. "Có thể họ đã cân nhắc đến yếu tố nhạy cảm về vị trí địa lý của khu vực này và quyết định không tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài", ông Bhattarai chia sẻ. Tuy nhiên, về phía Bộ Ngoại giao Nepal, người phát ngôn Chhetri khẳng định quyết định này hoàn toàn không liên quan đến vấn đề nhạy cảm với Trung Quốc, bởi các đội cứu hộ của chính Nepal đang trực tiếp đảm nhận công tác này. Theo Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle, nước này sẽ cần ít nhất "vài tỷ USD" để khắc phục hậu quả nghiêm trọng do lũ quét gây ra, trong bối cảnh nền kinh tế trị giá 45 tỷ USD của Nepal đang tìm kiếm nguồn tài chính quốc tế cho một chương trình tái thiết quy mô lớn.

Một diễn biến khác, trong khi các đội cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người mất tích sau trận lũ lụt nghiêm trọng ngày 26-8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, các nhà khoa học đã phân tích hình ảnh vệ tinh để tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá mức độ tàn phá của thảm họa. Các nhà địa mạo học Kristen Cook thuộc Đại học Grenoble Alpes (Pháp) và Dan Shugar, Phó Giáo sư Đại học Calgary (Canada), cho biết những hình ảnh ban đầu bị mây và bụi đất đá che khuất. Tuy nhiên, hình ảnh rõ hơn chụp ngày 27-8 cho thấy không chỉ một phần sông băng tại đỉnh Langtang Lirung, gần biên giới với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, bị sụt lở mà một khối đá nền lớn trên sườn núi cũng bị phá vỡ. Theo ông Shugar, vụ sụt lở nền đá đã kéo theo một khối băng khổng lồ đổ xuống, cuốn theo đá tảng và băng tràn xuống thung lũng. Sau đó, khối đất đá tiếp tục trượt qua địa hình dốc, hẹp trong khi băng tan chảy, tạo thành dòng nước và bùn cao tới vài tầng nhà, tràn qua các khu dân cư.

Hình ảnh vệ tinh trước và sau thảm họa tại Kolpurtar, Betrawati và Syapru Besi cho thấy sông Trishuli hiện rộng hơn đáng kể. Nước sông chuyển từ màu xanh lục sang nâu sẫm do chứa lượng lớn đất đá và trầm tích. Nhiều thị trấn, làng mạc dọc hai bờ sông bị bùn đất vùi lấp; một số ngôi nhà vẫn còn nhô lên khỏi lớp bùn tại Betrawati. Tại Syapru Besi, điểm du lịch nổi tiếng và nơi bắt đầu tuyến trekking Langtang, lũ đã làm đổ, cuốn trôi nhiều công trình. Một nhánh sông tại đây cũng mở rộng do dòng nước quá mạnh, đẩy ngược dòng lên phía thượng nguồn.

Bảo Hà-Vũ Tuân

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nepal-chua-tiep-nhan-ho-tro-cuu-ho-tu-nuoc-ngoai-post347212.html