Nét họa quê hương trên vành nón lá
Từ niềm đam mê hội họa và tình yêu với quê hương, chị Lã Phương Hằng, tổ dân phố Trung Trữ (phường Tây Hoa Lư) đã tìm một cách riêng để kể câu chuyện về miền di sản. Dưới nét cọ của chị, những chiếc nón lá đang trở thành sản phẩm quà tặng độc đáo, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần quảng bá vẻ đẹp Ninh Bình tới du khách gần xa.

Chị Lã Phương Hằng tỉ mỉ vẽ từng đường nét trên nón lá.
Sinh năm 1984, vốn là một giáo viên mầm non, chị Lã Phương Hằng có niềm yêu thích đặc biệt với hội họa. Công việc hằng ngày gắn với trường lớp, trẻ nhỏ nhưng những lúc rảnh rỗi, chị vẫn dành thời gian cho những nét vẽ, sắc màu.
Chị Lã Phương Hằng chia sẻ: Ninh Bình là vùng đất được thiên nhiên “ưu ái” với những danh thắng nổi tiếng, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mái chùa, di tích đều có thể trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật.
Tuy nhiên, qua những lần tiếp xúc với khách du lịch, tôi nhận thấy sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của quê hương vẫn chưa thật sự phong phú. Nhiều du khách đến tham quan, muốn tìm một món quà nhỏ vừa đẹp, vừa có thể lưu giữ ký ức về vùng đất mình đã đi qua nhưng chưa có nhiều lựa chọn”.
Từ những câu hỏi trăn trở trong suy nghĩ, chị Hằng đã quyết định đưa cảnh đẹp của quê hương lên chính những sản phẩm thủ công gần gũi của người Việt. Và chiếc nón bình dị, quen thuộc trở thành một “tấm toan” đặc biệt để chị hiện thực hóa ý tưởng. Từ những nét vẽ đầu tiên, chị dần thử nghiệm màu sắc, bố cục, cách xử lý trên bề mặt lá để mỗi bức tranh vừa giữ được vẻ mềm mại của hội họa, vừa có độ bền bỉ với thời gian.
Trên nền nón lá mộc mạc, dưới bàn tay tài hoa của chị, cảnh sắc Ninh Bình lần lượt hiện ra: Quần thể danh thắng Tràng An với núi non soi bóng xuống dòng nước trong xanh; Cố đô Hoa Lư gợi nhắc chiều sâu lịch sử; chùa Bái Đính uy nghiêm giữa không gian núi rừng; Tam Cốc - Bích Động rực vàng mùa lúa chín; nhà thờ đổ Hải Lý dưới ánh hoàng hôn chiều tà,…

Nhiều cảnh đẹp quê hương được chị Lã Phương Hằng truyền tải qua các sản phẩm thủ công như nón lá, túi xách.
Điều đặc biệt, các sản phẩm được hoàn thiện bằng nét vẽ thủ công nên mỗi sản phẩm đều mang những sắc thái riêng.
Với sự chỉn chu, nghiêm túc và niềm tự hào dành cho quê hương, những sản phẩm lưu niệm của chị Hằng bước đầu đã được du khách đón nhận với hàng nghìn chiếc nón đã được trao gửi tận tay đến khách hàng. Hiện, mỗi chiếc nón lá vẽ tay có giá dao động từ 200 nghìn-300 nghìn đồng/chiếc, tạo việc làm cho nhiều lao động là phụ nữ địa phương.
“Một chiếc nón có thể theo chân du khách tới nhiều vùng miền, thậm chí ra nước ngoài. Bởi thế, với tôi giá trị của sản phẩm không dừng lại ở giá bán mà mỗi chiếc nón còn giống như một “đại sứ du lịch” nhỏ bé, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương tươi đẹp” chị Lã Phương Hằng cho biết.
Từ nón lá, ý tưởng tiếp tục được chị Hằng phát triển trên túi xách và một số sản phẩm thủ công khác. Những vật dụng vốn quen thuộc nhờ đó có thêm giá trị thẩm mỹ, trở thành những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn Ninh Bình.
Chị Lã Phương Hằng cho biết: “Để ý tưởng ấy từng bước trở thành mô hình sinh kế, ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi còn nhận được sự đồng hành của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tôi được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, tham quan, học hỏi những mô hình phát triển kinh tế phù hợp; đồng thời được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất”.
Không chỉ hỗ trợ vốn, Hội Phụ nữ phường còn hướng dẫn chị xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu “Nón lá Bông Lau”, kết nối đưa sản phẩm tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại để giới thiệu tới người tiêu dùng. Qua mỗi lần trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chị có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, lắng nghe phản hồi để điều chỉnh mẫu mã và hoàn thiện sản phẩm.
Theo đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Tây Hoa Lư, trên địa bàn phường sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh và di tích nổi tiếng như: Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính,… Đây là lợi thế lớn để địa phương phát triển du lịch, dịch vụ và tạo việc làm cho người dân.
Trong dòng chảy ấy, phụ nữ địa phương ngày càng cho thấy sự năng động, nhạy bén khi tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch từ kinh doanh ăn uống, lưu trú, bán đặc sản, quà lưu niệm đến chèo đò đưa khách tham quan, làm hướng dẫn viên…

Hội LHPN phường Tây Hoa Lư thăm, động viên mô hình khởi nghiệp của chị Lã Phương Hằng.
“Mô hình của chị Lã Phương Hằng cho thấy sự sáng tạo của hội viên phụ nữ trong khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế. Sản phẩm không chỉ tạo giá trị về mặt kinh tế mà còn gắn với văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh quê hương” - đồng chí Phạm Thị Kim Oanh chia sẻ.
Thời gian tới, Hội LHPN phường Tây Hoa Lư tiếp tục quan tâm hỗ trợ hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển sản phẩm gắn với thế mạnh du lịch địa phương; chú trọng tập huấn kỹ năng, hỗ trợ tiếp cận vốn, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước nhân rộng những mô hình phù hợp, tạo thêm sinh kế và việc làm cho phụ nữ, nhất là những mô hình có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.
Từ chiếc nón lá thân quen của người Việt, bằng niềm đam mê hội họa, tình yêu với quê hương và được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp Hội Phụ nữ, chị Lã Phương Hằng đã tạo ra những sản phẩm lưu niệm độc đáo.
Điều đáng quý nhất trong những chiếc nón ấy không chỉ nằm ở sự khéo léo của đôi tay hay vẻ đẹp của từng bức họa. Đó còn là tình yêu của người làm ra sản phẩm đối với nơi mình sinh ra và gắn bó. Để rồi, từ những nét cọ mảnh mai, hình ảnh miền di sản Ninh Bình tiếp tục theo chân du khách đến mọi miền đất nước như gửi gắm hồn quê trên vành nón lá Việt.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/net-hoa-que-huong-tren-vanh-non-la-260906172235440.html



