Nếu theo Quốc Trường về Cần Thơ, Ngọc Trinh dễ 'phải lòng' những địa điểm này
Từ sự chú ý xoay quanh Quốc Trường và Ngọc Trinh, nhiều người tò mò: nếu nữ người mẫu theo chân nam diễn viên về quê Cần Thơ, hành trình khám phá miền Tây sẽ bắt đầu từ đâu và có gì thú vị.
Thời gian gần đây, câu chuyện Quốc Trường bày tỏ sự quý mến, công khai những lời ngợi khen dành cho Ngọc Trinh đã khiến mạng xã hội xôn xao. Từ sự chú ý ấy, nhiều người bỗng tưởng tượng vui: nếu một ngày Ngọc Trinh theo chân Quốc Trường về thăm quê, chàng trai miền Tây có thể đưa “nàng” đi đâu để cảm nhận hết nét duyên của vùng sông nước?

Trong một lần họp mặt, Quốc Trường công khai lời "có cánh" dành cho Ngọc Trinh, điều này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Sinh ra ở Cần Thơ, Quốc Trường hẳn có không ít “địa chỉ ruột”. Và nếu là một chuyến dạo chơi mang chút lãng mạn, hành trình có lẽ sẽ bắt đầu từ Bến Ninh Kiều. Buổi chiều ở đây rất dễ khiến người ta rung động: gió từ sông Hậu thổi nhẹ, ánh hoàng hôn phủ vàng mặt nước, từng tốp du khách thong thả tản bộ. Một vòng dạo bờ sông, vài câu chuyện vu vơ cũng đủ để thấy Cần Thơ dịu dàng theo cách rất riêng.


Vẻ đẹp lãng mạn ở bến Ninh Kiều.
Nếu muốn trải nghiệm “đúng chất miền Tây”, sáng sớm hôm sau có thể ghé Chợ nổi Cái Răng. Khung cảnh ghe thuyền tấp nập, tiếng rao hàng, ly cà phê hay tô hủ tiếu ăn ngay trên sông – những điều giản dị ấy đôi khi lại khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn bất kỳ kế hoạch cầu kỳ nào.


Cảnh đẹp ở Chợ nổi Cái Răng.
Còn khi muốn tìm một không gian xanh mát để thong thả dạo chơi, Làng du lịch Mỹ Khánh thường được nhiều người gợi ý. Vườn cây trĩu quả, lối đi rợp bóng, vài góc chụp ảnh mang đậm chất miền Tây… rất hợp cho một ngày đi chơi kiểu nhẹ nhàng.

Nét thơ mộng ở Làng du lịch Mỹ Khánh.
Thực ra, câu chuyện chỉ bắt đầu từ một sự kiện khiến dân mạng chú ý. Nhưng từ đó, nhiều người lại có dịp nhắc đến Cần Thơ – nơi chỉ cần đi chậm một chút, ngắm cảnh sông nước và thưởng thức món ngon địa phương, cũng đủ thấy chuyến ghé thăm trở nên thi vị. Và biết đâu, nếu có một ngày “nếu mà” ấy xảy ra, miền Tây sẽ lại có thêm một câu chuyện thú vị để kể.













