Ngắm 'pháo đài xanh' trăm tuổi hiếm có giữa cồn cát ven biển Huế
Giữa cồn cát ven biển xã Chân Mây – Lăng Cô (Tp.Huế), khu rừng dẻ cổ thụ, nguyên sinh ở thôn Phú Hải từ bao đời nay với người dân không chỉ là một hệ sinh thái quý hiếm, mà còn là bức bình phong tự nhiên giữ làng trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên miền biển.
Cách trung tâm Tp.Huế về phía nam khoảng 70km, khu rừng dẻ nằm ở ven biển thôn Phú Hải (xã Chân Mây - Lăng Cô) có diện tích hơn 60ha, tồn tại hơn trăm năm và được xem là dạng rừng hiếm gặp ở khu vực miền Trung.

Khu rừng dẻ có diện tích hơn 60ha, tồn tại hơn trăm năm.
Trong ký ức của nhiều người dân Phú Hải, bao đời nay, những thân dẻ cổ thụ bám rễ sâu trong cát, tạo thành một “pháo đài xanh” vững chãi trước sóng gió đại dương.
Đặc biệt, vào năm 2006, cơn bão Xangsane, một trong những trận bão lớn gây thiệt hại nặng nề, nhưng làng Phú Hải nhờ sự che chắn của rừng dẻ cổ thụ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, vài mái nhà bị tốc, vài vườn rau bị ngập, còn đời sống cơ bản vẫn bình yên. Từ thực tế ấy, niềm tin của người dân vào khu rừng càng được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Không chỉ có giá trị sinh thái, rừng dẻ Phú Hải còn in đậm dấu ấn lịch sử. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng là căn cứ địa cách mạng, gắn liền với nhiều hoạt động chiến đấu và bảo vệ địa phương của bộ đội, dân quân.
Chính vì vậy, người dân thôn Phú Hải luôn xem việc bảo vệ rừng như bảo vệ chính sự sống của mình.

Khu rừng dẻ hiện vẫn rậm rạp, nguyên sơ.
Theo ghi nhận của PV, khu rừng dẻ vẫn rậm rạp, nguyên sơ, với nhiều tầng thảm thực vật đan xen. Những thân dẻ vươn cao, có đường kính phổ biến từ 10–30cm, bám rễ sâu vào cát, xen lẫn là hệ dây leo chằng chịt phủ kín các khoảng trống dưới tán rừng. Bước chân vào rừng là một bầu không khí mát lành, dễ chịu. Trên cao, tiếng chim rộn ràng vang vọng suốt ngày.
Tuy nhiên, ở một số khu vực phía ngoài bìa rừng, PV ghi nhận dấu hiệu của việc phát quang, xen lấn thảm thực vật để trồng keo tràm.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Văn Nam, Trưởng thôn Phú Hải, cho biết, rừng dẻ Phú Hải là vùng sinh thái đặc biệt quý giá của địa phương. Hiện nay, rừng dẻ Phú Hải vẫn nằm trong phạm vi một dự án du lịch “treo” đã kéo dài hơn 15 năm.
“Dù khu rừng hiện nằm trong phạm vi dự án, nhưng nguyện vọng chung của người dân thôn vẫn là được giữ lại nguyên vẹn. Bởi rừng không chỉ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, giảm nắng nóng mùa khô, chắn gió, ngăn cát bay và chống chọi với bão lũ mỗi mùa mưa về, mà còn gắn bó máu thịt, trở thành một phần ký ức, một phần đời sống tinh thần của bao thế hệ cư dân nơi đây", Trưởng thôn Phú Hải chia sẻ.
Liên quan đến việc xuất hiện dấu hiệu phát quang, xâm lấn khu rừng, ông Nam cho biết, đây chỉ là hành vi mang tính cá biệt của một số người thiếu ý thức. Theo ông, thời gian qua, phía thôn thường xuyên phối hợp với chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm tổ chức tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân không thực hiện các hành vi phát quang, trồng cây xâm lấn, nhằm bảo vệ khu rừng.












