Ngàn người đổ về Núi Bà Đen chiêm bái xá lợi Đức Phật
Xá lợi Đức Phật - quốc bảo thiêng liêng của Ấn Độ đã được cung rước long trọng đến núi Bà Đen (Tây Ninh), thu hút hàng ngàn tăng ni, Phật tử và người dân từ khắp nơi đổ về chiêm bái.

Chiều 8/5, xá lợi Đức Phật được cung rước long trọng từ TP.HCM đến núi Bà Đen bởi Chư Tôn Đức Giáo phẩm cấp cao của Giáo hội Ấn Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các phái đoàn Phật giáo quốc tế, cùng đại diện chính quyền tỉnh Tây Ninh và Lãnh đạo Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Xá lợi Đức Phật là quốc bảo của Ấn Độ, được Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ chấp thuận thỉnh đến Việt Nam với các nguyên tắc an ninh, lễ nghi quan trọng thông qua con đường ngoại giao cấp Chính phủ. Khi đưa đến núi Bà Đen, xá lợi Đức Phật được tôn trí tại Trung tâm triển lãm Phật giáo từ ngày 8/5 đến ngày 13/5 để Phật tử và công chúng chiêm bái, đảnh lễ bảo vật Phật giáo thế giới và đón nhận hồng ân của Đức Phật.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ (cao 986m), có huyền thoại về Linh Sơn Thánh mẫu, từ lâu đã trở thành điểm đến hành hương, chiêm bái của hàng triệu Phật tử và du khách mỗi năm. Núi Bà Đen cũng là điểm đến hành hương, chiêm bái của hàng triệu Phật tử và du khách mỗi năm.


Trong khi đó, bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy, Phó Tổng Giám đốc Sun Group vùng Miền Nam cho biết, việc cung rước Xá lợi từ Ấn Độ - cái nôi của Phật giáo về núi Bà Đen không chỉ là một sự kiện tôn giáo trọng đại mà còn là một phước duyên lớn lao đối với Phật tử, nhân dân Tây Ninh nói chung và khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen nói riêng.

Trong chiều cùng ngày, hàng ngàn người dân từ nhiều tỉnh thành, quốc gia đã đến núi Bà Đen để chờ đợi chiêm bái xá lợi Đức Phật và tham gia các hoạt động trong Đại lễ Vesak 2025.



Đến hơn 15h30 chiều, người dân xếp hàng vào chiêm bái Xá lợi Đức Phật. Dòng người dài hàng chục mét, nối nhau để đi qua cửa an ninh. Dù chật chội nhưng ai cũng háo hức, mong chờ giây phút được tận mắt chiêm ngưỡng thánh vật linh thiêng – biểu tượng thiêng liêng kết nối giữa thế gian và cõi Phật.

An ninh tại khu vực rất nghiêm ngặt, người dân được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi vào khu vực chiêm bái Xá lợi Đức Phật. Các thiết bị như balô, túi xách đều được soi chiếu qua máy an ninh; người dân phải đi qua cổng từ và được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển theo hàng lối.

Ở phía ngoài, dòng người vẫn liên tục đổ về Trung tâm triển lãm Phật giáo để chiêm bái xá lợi.

Bà Lê Thị Bê (70 tuổi) cho biết, bà cùng đoàn 12 người từ Quảng Nam vào TP.HCM và Tây Ninh để kịp tham dự các hoạt động của Đại lễ Vesak 2025. Trong đó, ngày 7/5, đoàn có mặt chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Việt Nam Quốc Tự (quận 10) để chiêm bái. Hôm nay, đoàn có mặt ở Tây Ninh để bày tỏ lòng thành kính với Đức phật. "Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được chiêm bái, được chứng kiến xá lợi Đức Phật", bà Bê nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nga (quê Sóc Trăng) cũng tranh thủ tham quan và chờ đến giờ được vào chiêm bái. Bà Nga cho biết, núi Bà Đen là một điểm đến tâm linh mà nhiều người lui tới hằng năm. Dịp này, được chiêm bái xá lợi, bà Nga chỉ mong tâm mình lắng lại, đầu óc sáng suốt để vượt qua khó khăn...

Được biết, trong chiều nay, đoàn đại biểu Vesak 2025 xuất phát từ Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM) về núi Bà Đen, Tây Ninh để thực hiện nghi thức cung rước Xá lợi Đức Phật và tham dự loạt nghi thức trang trọng trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025.

Đoàn gồm hơn 1.200 đại biểu quốc tế đến từ hơn 80 quốc gia như Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nepal, Nhật, Sri Lanka, Anh, Mỹ, Thái Lan… và hơn 800 đại biểu trong nước thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các lãnh đạo tỉnh, ngành.

Trong tối nay, các đại biểu Vesak cùng tham dự nghi lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn, nơi các Cao tăng và các chư tôn giáo phẩm từ khắp toàn cầu cùng thắp lên những ngọn nến biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ, từ bi và cầu nguyện về một thế giới hòa bình, an lạc.