Ngành Giáo dục Hà Nội tri ân 126 nhà giáo đi B giai đoạn 1961-1975

Ngày 24-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức gặp mặt, tri ân 126 nhà giáo đi B giai đoạn 1961-1975.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Nguyễn

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Nguyễn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhà giáo đi B - những người đã rời bục giảng, gia đình, mang theo tri thức và lý tưởng cách mạng, vượt Trường Sơn vào miền Nam “gieo chữ” giữa mưa bom bão đạn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn. Ảnh: CTV

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn. Ảnh: CTV

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn 1961-1975, hưởng ứng lời kêu gọi “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, hàng nghìn nhà giáo Hà Nội đã xông pha nơi chiến trường, đối mặt với muôn vàn gian khổ, từ bệnh tật, thiếu thốn đến sự đánh phá ác liệt của kẻ thù. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, các thầy cô vẫn kiên trì duy trì lớp học, giữ vững ngọn lửa tri thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng và thống nhất đất nước.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, các nhà giáo đi B không chỉ là những người truyền dạy kiến thức mà còn là chỗ dựa tinh thần, là “người cha, người mẹ thứ hai” của học sinh vùng căn cứ. Nhiều thầy cô đã hy sinh, nhiều người mang thương tật, bệnh tật nhưng khi trở về vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn khẳng định, những đóng góp, hy sinh của các nhà giáo đi B là tài sản tinh thần vô giá của ngành Giáo dục Thủ đô. Đây không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là bài học sinh động về trách nhiệm, lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, học sinh hôm nay.

Các nhà giáo Hà Nội từng đi B giai đoạn 1961-1975. Ảnh: CTV

Các nhà giáo Hà Nội từng đi B giai đoạn 1961-1975. Ảnh: CTV

Từ những tấm gương đó, ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đưa những câu chuyện về nhà giáo đi B vào giảng dạy, giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lý tưởng sống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, ngành Giáo dục Thủ đô sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Nhà giáo Nguyễn Thị Tiệp phát biểu. Ảnh: CTV

Nhà giáo Nguyễn Thị Tiệp phát biểu. Ảnh: CTV

Đại diện các nhà giáo đi B, nhà giáo Nguyễn Thị Tiệp, người từng giảng dạy tại Trường Tiểu học Phương Đình (huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây cũ), tham gia chiến trường từ năm 1973-1975, đã chia sẻ những kỷ niệm cùng đồng đội và khẳng định đây là quãng thời gian ý nghĩa, đáng tự hào của đội ngũ nhà giáo Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Anh Phạm Việt Anh, con trai cố nhà giáo Phạm Văn Thư phát biểu. Ảnh: CTV

Anh Phạm Việt Anh, con trai cố nhà giáo Phạm Văn Thư phát biểu. Ảnh: CTV

Anh Phạm Việt Anh, con trai cố nhà giáo Phạm Văn Thư, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Viên bày tỏ xúc động khi tham dự buổi gặp mặt; đồng thời cho biết, qua đó càng thêm tự hào và ý thức rõ trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà thế hệ đi trước để lại.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao Bằng vinh danh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các nhà giáo đi B của Thủ đô.

Giai đoạn 1961-1975, cả nước có hơn 3.000 cán bộ giáo dục và giáo viên tình nguyện vào chiến trường miền Nam. Các thầy, cô giáo đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xóa nạn mù chữ, bổ túc văn hóa, nâng cao dân trí cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đồng thời, đào tạo thế hệ trẻ có kiến thức văn hóa, khoa học, lòng yêu nước để tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Sự kiện được tổ chức nhằm thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với thế hệ những thầy, cô giáo đã cống hiến dành tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của ngành Giáo dục Hà Nội nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Buổi gặp mặt cũng là dịp để các thế hệ nhà giáo cùng ôn lại những ký ức hào hùng, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người” trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nganh-giao-duc-ha-noi-tri-an-126-nha-giao-di-b-giai-doan-1961-1975-746835.html