Ngày 17/3/1975: Ta chiếm sở chỉ huy Trung đoàn 53 của địch ở Buôn Ma Thuột, giải phóng thị xã Kon Tum và Pleiku

Ngày 17/3/1975, đến 8 giờ, ta đã chiếm toàn bộ sở chỉ huy Trung đoàn 53 - căn cứ mạnh còn lại của địch ở Buôn Ma Thuột. Cùng ngày, Trung đoàn 19 cùng bộ đội địa phương giải phóng thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Pleiku.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào thị xã Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TTXVN)

Xe tăng quân giải phóng tiến vào thị xã Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TTXVN)

- Sáng 17/3, tại chiến trường Tây Nguyên, các mũi tiến công của ta đánh thẳng vào sở chỉ huy Trung đoàn 53 ngụy, lần lượt đánh chiếm các mục tiêu nhà xe, nhà kho, câu lạc bộ sĩ quan, hầm chỉ huy. Đến 8 giờ, ta đã chiếm toàn bộ sở chỉ huy Trung đoàn 53 - căn cứ mạnh còn lại của địch ở Buôn Ma Thuột.

- 11 giờ ngày 17/3, nhanh chóng cơ động lực lượng truy kích, Trung đoàn 64 Sư đoàn 320 đã ra đến Đường 7 đoạn khu vực đèo Mơ Ria (đông Cheo Reo 4km), cắt ngang đội hình địch, chặn đứng khối lượng lớn địch ở khu vực thị xã Cheo Reo. Chiều 17/3, phần lớn đội hình rút chạy của địch dồn vào “thung lũng Cheo Reo”.

- Cùng ngày, các trung đoàn 24 và 28 tiến công làm chủ Phước An, loại khỏi vòng chiến đấu 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 44 ngụy. Địch thu nhặt tàn quân co cụm ở Chư Cúc, đồng thời dùng phi pháo bắn chặn và ném bom phá cầu trên Đường 21, ngăn chặn ta truy kích. Phối hợp với hướng chính, ngày 17/3, Trung đoàn 19 cùng bộ đội địa phương giải phóng thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Pleiku.

- Trên chiến trường Trị-Thiên, trước những diễn biến mau lẹ của tình hình, ngày 17/3, Thường vụ Khu ủy và Quân khu ủy họp hạ quyết tâm kiên quyết dùng toàn bộ lực lượng táo bạo, bất ngờ tiến công trên hai hướng: hướng đông từ Thanh Hội theo đường 68 và hướng tây từ Tích Tường, Như Lệ theo đường số 1 tiến vào phía nam. Toàn bộ lực lượng đang củng cố chấn chỉnh tiến về đồng bằng đánh địch, đồng thời phát động quần chúng nổi dậy.

Trên hướng bắc, Trung đoàn bộ binh 4 tiến ra cắt địch ở An Lỗ. Trên hướng nam, bỏ khu vực điểm cao 303, 224, chuyển sang đánh cắt giao thông địch ở đường số 1 khu vực Lương Điền-Đá Bạc (Phú Lộc). Thời gian bắt đầu tiến công chậm nhất là ngày 19/3/1975.

- Tại mặt trận Đông Bắc Sài Gòn, 5 giờ sáng ngày 17/3, Sư đoàn 7 nổ súng tiến công Định Quán. Các mũi tiến công của ta nhanh chóng vượt qua cửa mở, đánh chiếm các vị trí đầu cầu. Sau mấy phút hoảng loạn, quân địch dựa vào các chồng đá chống trả quyết liệt. Máy bay A37, F5, AD6 của địch bay cao trên tầm pháo cao xạ ném bom xuống. Trung đoàn phải cho bộ đội dừng lại đào công sự, bổ sung thêm đạn, chuẩn bị đợt tiến công mới. Chiều 17/3, Trung đoàn 141 tổ chức đợt tiến công thứ hai. Trước sức tiến công của ta, quân địch phải bỏ khu quân sự và trận địa pháo, chạy vào các “gộp đá”.

- Tại chiến trường Vĩnh Trà-Quân khu 9, sáng 17/3, Bộ chỉ huy Liên đoàn bảo an 951 và tiểu đoàn 444 địch vội vã rút khỏi Thầy Phó về Vĩnh Xuân, tiểu đoàn 1 Trung đoàn 11 rút về Cầu Kè. Ta giải phóng các xã Hựu Thành, Thuận Thới và yếu khu Thầy Phó lần thứ 2 và các xã lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị của Quân khu 9 mở rộng khu giải phóng sang nam, bắc sông Măng Thít.

SỸ NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ngay-1731975-ta-chiem-so-chi-huy-trung-doan-53-cua-dich-o-buon-ma-thuot-giai-phong-thi-xa-kon-tum-va-pleiku-post865576.html