Ngày 3/5 ở Hà Nội: Thành phố hai nhịp, hai sắc thái

Ngày 3/5, chuẩn bị hết kỳ nghỉ lễ, Hà Nội hiện lên với hai sắc thái song hành: Một nhịp sống đang dần sôi động trở lại và một nhịp sống chậm rãi.

Thành phố dần chuyển nhịp

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày. Hôm nay (3/5), đã là ngày nghỉ gần cuối trong chuỗi ngày đặc biệt này. Từng dòng người bắt đầu quay trở lại Thủ đô sau những chuyến đi xa.

Từ sáng sớm, không khí tại TP. Hà Nội bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Dòng người từ các tỉnh, thành đổ về Thủ đô sau những chuyến du lịch, thăm quê đã khiến các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm nhộn nhịp trở lại. Trên các trục đường cửa ngõ như Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 1A, vành đai 3, lưu lượng phương tiện cũng bắt đầu tăng dần.

Sáng 3/5, Bến xe khách Mỹ Đình đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp trở lại. Ảnh: Đức Thịnh

Sáng 3/5, Bến xe khách Mỹ Đình đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp trở lại. Ảnh: Đức Thịnh

Không chỉ giao thông, nhịp sống trong các khu dân cư cũng đang dần trở lại. Anh Nguyễn Văn Dũng, chủ quán phở gà trên phố Hoàng Hoa Thám, chia sẻ: “Ba hôm lễ nhà tôi đóng cửa để đi chơi, cũng tranh thủ cho vợ con nghỉ ngơi. Sáng nay mùng 3 mới dọn hàng bán lại. Thấy phố xá bắt đầu đông lên, chắc mai sẽ đông hẳn”.

Sáng 3/5, anh Nguyễn Văn Dũng đã bắt đầu bán hàng trở lại sau 3 ngày nghỉ lễ. Ảnh: Đăng Khoa

Sáng 3/5, anh Nguyễn Văn Dũng đã bắt đầu bán hàng trở lại sau 3 ngày nghỉ lễ. Ảnh: Đăng Khoa

Nhiều gia đình, đặc biệt là những người di chuyển bằng xe cá nhân đã chủ động quay lại sớm để tránh cảnh tắc nghẽn trong ngày cuối kỳ nghỉ. Những hình ảnh xe cộ nối đuôi nhau vào thành phố tái hiện nhịp sống quen thuộc mà Thủ đô đã tạm rời xa trong ba ngày qua.

Đường vành đai 3 đã bắt đầu đông đúc bởi nhiều gia đình, đặc biệt là những người di chuyển bằng xe cá nhân, đã chủ động quay lại sớm để tránh cảnh tắc nghẽn trong ngày cuối kỳ nghỉ. Ảnh: Đức Thịnh

Đường vành đai 3 đã bắt đầu đông đúc bởi nhiều gia đình, đặc biệt là những người di chuyển bằng xe cá nhân, đã chủ động quay lại sớm để tránh cảnh tắc nghẽn trong ngày cuối kỳ nghỉ. Ảnh: Đức Thịnh

Cùng lúc đó, các quán cà phê, cửa hàng dịch vụ trong nội đô bắt đầu mở cửa trở lại. Một số chợ dân sinh nhộn nhịp hơn khi tiểu thương quay lại bày hàng, chuẩn bị nguồn cung thực phẩm cho những ngày làm việc sau lễ.

Một Hà Nội khác...

Thế nhưng giữa dòng chảy ấy, không ít người vẫn lựa chọn ở lại thành phố từ đầu kỳ nghỉ. Họ không đi xa, không chen chân vào những địa điểm du lịch đông đúc, mà chọn tận hưởng Hà Nội theo một cách rất riêng: Chậm rãi và tĩnh tại.

Ven Hồ Tây và một số con phố Hàng Bông, Phan Đình Phùng,… trở nên thoáng đãng lạ thường, mang lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều ngày thường.

Sáng 3/5, những tuyến phố ven Hồ Tây vắng vẻ. Ảnh: Đăng Khoa

Sáng 3/5, những tuyến phố ven Hồ Tây vắng vẻ. Ảnh: Đăng Khoa

Một quán cà phê ven Hồ Tây sáng 3/5, vắng khách, tĩnh lặng hẳn so với sự đông đúc thường ngày. Ảnh: Đăng Khoa

Một quán cà phê ven Hồ Tây sáng 3/5, vắng khách, tĩnh lặng hẳn so với sự đông đúc thường ngày. Ảnh: Đăng Khoa

Những tuyến phố nội đô sáng 3/5 không còn cảnh chen chúc, còi xe như thường nhật. Một số hàng quán mở lại, người dân đi lại thư thả, tạo nên nhịp sống chậm rãi hiếm thấy giữa lòng Thủ đô.

Đường Phan Đình Phùng sáng ngày 3/5 thưa vắng phương tiện, không khí trong lành, yên ả. Ảnh: Đăng Khoa

Đường Phan Đình Phùng sáng ngày 3/5 thưa vắng phương tiện, không khí trong lành, yên ả. Ảnh: Đăng Khoa

Dù phố xá không hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng nhịp sống đã chậm lại rõ rệt. Xe cộ thưa dần, dòng người không còn vội vã và người ta dễ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng bước chân rảo nhẹ trên vỉa hè, những âm thanh thường bị lấn át giữa ngày thường.

Một góc phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa

Một góc phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa

Anh Nguyễn Văn Phong (trú tại phường Kim Mã, Ba Đình) chia sẻ: “Vợ chồng tôi quyết định không đi đâu xa dịp lễ này. Hà Nội vắng, không khí dễ chịu nên cả hai ra quán cà phê gần nhà, chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Đôi khi, tận hưởng sự yên bình tại chính nơi mình sống lại là kỳ nghỉ đáng giá nhất”.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng chọn cách "sống chậm" giữa Hà Nội lễ. Không ảnh check-in biển xanh, không phố núi đông đúc, họ chọn đọc sách ở công viên, chạy bộ ven hồ buổi sớm, hoặc ngồi cà phê ngắm người qua lại trên phố đi bộ.

"Không phải đi đâu thật xa mới là trải nghiệm. Tôi chọn nghỉ tại chỗ để hồi phục năng lượng và tĩnh tâm trước khi quay lại guồng công việc", bạn Đặng Mai Ly (27 tuổi, làm việc trong một công ty tài chính) chia sẻ.

Với nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là lớp trung niên, kỳ nghỉ lễ năm nay là dịp hiếm hoi để sống chậm và nhớ lại một Hà Nội cũ, nơi không phải lúc nào cũng vội vàng, tất bật.

"Chúng tôi rủ nhau mặc áo dài ra Hoàng Thành, không phải để khoe ảnh mà là để tìm lại một cảm giác cũ. Mỗi năm chỉ có vài dịp như thế, nên chúng tôi luôn cố gắng giữ chút gì đó cho riêng mình", chị Nguyễn Thu Phương chia sẻ khi đang cùng bạn thân tạo dáng trước cổng thành cổ.

Hai người bạn thân, chị Hằng và chị Phương diện áo dài đỏ và trắng rủ nhau ra Hoàng Thành Thăng Long chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Đăng Khoa

Hai người bạn thân, chị Hằng và chị Phương diện áo dài đỏ và trắng rủ nhau ra Hoàng Thành Thăng Long chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Đăng Khoa

Nhiều gia đình không đi xa mà chọn loanh quanh Hà Nội cũng vì lý do ấy. Không khí sạch hơn, phố xá yên ả, các khu di tích, công viên vắng người. Tất cả tạo nên một Hà Nội rất khác, dễ gần và dễ yêu hơn ngày thường.

Không còn những tiếng còi xe liên hồi hay dòng người hối hả, Hà Nội trong mắt nhiều người trở lại đúng nhịp của một thành phố văn hóa, với cờ hoa trang trí, tà áo dài nhẹ nhàng, những quán trà đá mở cửa thong thả và nụ cười của những người biết tận hưởng.

Ngày mai (4/5), sẽ là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày. Dự báo, lượng người đổ về Hà Nội sẽ tăng mạnh vào cuối chiều và tối cùng ngày. Lực lượng chức năng đã lên kế hoạch trực điều tiết giao thông tại các cửa ngõ lớn để giảm tải áp lực cho giờ cao điểm.

Đăng Khoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-35-o-ha-noi-thanh-pho-hai-nhip-hai-sac-thai-385842.html