Ngày làm việc đầu tiên của năm mới

Ghi nhận các hoạt động của thủ đô trong ngày làm việc đầu tiên. Thời tiết tương đối thuận lợi, không có tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, các công sở làm việc nghiêm túc… là những điểm tích cực trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới.

Công sở nghiêm túc trong ngày làm việc đầu tiên

Cũng giống như mọi ngày thường, đúng 7h30 ngày 15/2 (mùng 6 Tết), toàn bộ cán bộ công chức tại UBND phường Hàng Đào đã bắt đầu làm việc nghiêm túc. Trong cuộc họp giao ban đầu năm với các cán bộ cơ sở trên địa bàn khi gặp nhau, chỉ chào và chúc nhau một câu đầu năm với mong muốn sức khỏe, công việc thuận lợi chứ không tập trung như mọi năm.

Bà Trương Thu Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Đào chia sẻ: "Trong không khí vui tươi phấn khởi, cán bộ công chức đi làm đúng giờ, đảm bảo phục vụ người dân. Trong ngày làm việc đầu tiên, anh em sẽ tạo được cái không khí vui tươi phấn khởi để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương".

Bà Trương Thu Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Đào

Bà Trương Thu Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Đào

Đồng thời, các thủ tục hành chính đã được các cán bộ công chức UBND phường Hàng Đào đảm bảo thực hiện khẩn trương, nhanh chóng không gây mất thời gian của nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Hằng - Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ UBND phường Hàng Đào cho biết: "Khi công dân đến làm thì chúng tôi cũng cố gắng giải quyết nhanh chóng cho các bác để có những cái phấn khởi đầu năm".

Sau kì nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, số lượng người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND phường Thụy Khuê tăng cao. Theo ghi nhận của phóng viên dù là ngày đầu tiên đi làm sau dịp Tết Nguyên Đán nhưng tại các cơ sở hành chính đều làm việc nghiêm túc nhằm phục vụ người dân trên địa bàn, bên cạnh đó việc thực hiện công nghệ hóa các thủ tục hành chính cũng đã nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Doanh nghiệp hứng khởi trong ngày đầu làm việc

Ngày đầu tiên làm việc của năm mới Giáp Thìn tại Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa đã diễn ra rất đặc biệt. Ông Ngô Việt Cường - Giám đốc Công ty cho biết: "Đây là ngày đầu tiên chúng tôi chúc tết toàn thể anh chị em, có các hoạt động du xuân giúp mọi người gắn kết".

Ông Ngô Việt Cường - Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Ông Ngô Việt Cường - Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Ngày đầu tiên hoạt động sau chuỗi ngày nghỉ Tết kéo dài cũng là dịp để đơn vị động viên người lao động, những người đã nỗ lực trong suốt một năm vừa qua. Hơn 100 nhân sự của công ty này đã sẵn sàng cho hành trình của năm mới: nghiêm túc hơn, năng suất hơn với kì vọng một kết quả tốt hơn cho năm cũ.

Chị Phạm Hoài Uyên - PGĐ Công ty TNHH Nhân Hòa chia sẻ: "Tết trôi qua khá nhanh, nhưng với doanh nghiệp chúng tôi đã sẵn sàng cho một hành trình mới, và tôi cũng rất hào hứng để bắt đầu công việc cùng mọi người".

Chị Phạm Hoài Uyên - PGĐ Công ty TNHH Nhân Hòa

Chị Phạm Hoài Uyên - PGĐ Công ty TNHH Nhân Hòa

Trên công trường ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, năm làm việc mới Giáp Thìn đã được khởi động sớm hơn với mục tiêu cao nhất là đến cuối tháng 2 toàn bộ mặt bằng sạch của dự án sẽ được bàn giao lại cho các đơn vị thi công.

Với tinh thần lạc quan, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp đều quyết tâm ngay từ những giờ đầu, ngày đầu ra quân với hy vọng một năm mới nhiều thành công mới.

Dân công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa đi chùa

Đã thành thông lệ, cứ ngày đầu tiên đi làm của năm mới là nhân viên công sở, văn phòng cũng đều tranh thủ để đi lễ chùa, để cầu may mắn, bình an và thuận lợi trong công việc. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, hàng nghìn lượt người đã đổ về các ngôi chùa lớn của Hà Nội như Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, để cầu mong năm mới bình an, may mắn.

11h30 ngày Mùng 6 Tết tại chùa Quán Sứ, tranh thủ giờ nghỉ trưa của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, chị Thu Hà cùng đồng nghiệp đi lễ chùa, cầu may mắn trong năm mới.

Chị Bùi Thị Thu Hà - quận Hoàng Mai chia sẻ: "Tôi mong muốn gia đình tôi luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Ông bà nội ngoại hai bên luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Cầu mong công việc của tôi luôn suôn sẻ, đạt được KPI xuất sắc".

Chị Vũ Thị Huệ - quận Đống Đa: "Năm mới mình cầu mong gia đình mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an, đấy là điều gia đình mình mong muốn nhất. Ngày đầu tiên đi làm, mọi người đều rất hào hứng, phấn khởi, mong muốn đạt được KPI của năm".

Tranh thủ giờ nghỉ trưa của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, nhiều dân công sở đã cùng đồng nghiệp đi lễ chùa, cầu may mắn trong năm mới

Tranh thủ giờ nghỉ trưa của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, nhiều dân công sở đã cùng đồng nghiệp đi lễ chùa, cầu may mắn trong năm mới

Cũng giống chị Hà và chị Huệ, nhiều người khác cũng tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa để đi lễ chùa, tránh ảnh hưởng đến giờ làm việc buổi chiều.

Anh Trịnh Đình Tú - quận Cầu Giấy cho biết: "Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, tôi cảm thấy rất vui khi cùng đồng nghiệp đi thắp hương, cầu chúc những điều may mắn trong năm mới. Văn hóa đi lễ chùa nên được truyền lại cho giới trẻ vì đây là một văn hóa tốt".

Sáng ngày 16/2, không khí đông đúc cũng được ghi nhận tại Phủ Tây Hồ. Nhiều doanh nghiệp tư nhân lựa chọn mùng 6 tết, ngày làm việc trở lại theo lịch nhà nước để tổ chức du xuân, lễ chùa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người lao động.

Anh Nguyễn Đức Hoàng - quận Bắc Từ Liêm chia sẻ: "Tôi làm ở ngoài, chưa đi làm nên ngày đầu năm đi lễ thấy mọi người rất hồ hởi, vui tươi. Bản thân tôi cũng xin cho gia đình sức khỏe, xin cho con cái học hành giỏi giang".

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngay-lam-viec-dau-tien-cua-nam-moi-219796.htm