Nghe cách cô gái nói về mẹ kế, tôi đã được biết thế nào là 'bánh đúc có xương'
'Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…', tự dưng tôi lại nghĩ đến câu này. Có lẽ bạn gái tôi may mắn lắm, mới gặp được một người mẹ như vậy.
Tôi và bạn gái đã yêu nhau được 4 năm. Hôm vừa rồi, tôi sang nhà bạn gái ăn cơm. Thật ra, tôi cũng đã sang ăn nhiều lần rồi, nhưng lần này lại khác. Đang ngồi ăn thì mẹ của bạn gái tôi (thực ra là vợ hai của bố bạn gái tôi) nói:
"Ông xem thế nào chứ hai đứa cũng yêu lâu rồi thì chắc năm tới cưới thì hợp lý nhỉ?"
Bố bạn gái tôi đáp: "Tính gì, để chúng nó chủ động… tự dưng bà lại ép hai đứa lấy nhau!".
Mẹ bạn gái tôi liền nói: "Tôi nói tính là tính gom tiền mua cho con H. cái nhà, cái ô tô ấy! Ô hay, ông lo cho hai thằng bé mà không lo cho con H. à?"
"Ừ, để tôi tính." – Bố bạn gái tôi trả lời.
Mẹ bạn gái tôi tiếp tục: "Nhà này trai gái như nhau hết nhé, không có cái chuyện tài sản chỉ cho con trai đâu, chia cho cả con gái nữa, không có chuyện con của vợ một, con của vợ hai, con nào cũng là con hết ông nhé!".

Ảnh minh họa
Tôi ngồi mà không tin những lời nói đó lại chính từ miệng mẹ kế bạn gái tôi nói ra. Tôi cứ nghĩ kiểu vợ hai của bố thường sẽ không yêu thương con riêng đâu. Nhưng khi hai đứa đi về, tôi cũng hỏi thì bạn gái tôi bảo là:
"Từ ngày bố lấy mẹ, mẹ vẫn thương em như vậy, cái gì cũng phần cho em, cho cả tiền mua quần áo, đi học, mua đồ, tiền tiêu… đủ các thứ, cái gì cũng phần cho em… Chứ bố em còn gia trưởng, còn bảo con gái phải để nhà chồng lo. May mà có mẹ luôn nhắc bố phải chia đều cho các con. Mẹ nói mẹ cũng đi làm dâu, cũng là con gái trong gia đình nên mẹ hiểu, trai gái đều có vất vả riêng, con gái lại càng thiệt…".
"Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…", tự dưng tôi lại nghĩ đến câu này. Có lẽ bạn gái tôi may mắn lắm, mới gặp được một người mẹ như vậy.
Nguyễn Ngọc Tuyền
Anh đọc mà thấy ấm lòng thay em và cả người yêu em luôn đấy. Người ta hay bảo "mấy đời bánh đúc có xương", nhưng gặp được người phụ nữ như mẹ của người yêu em thì đúng là quý hơn vàng. Không chỉ yêu thương con riêng, mà còn suy nghĩ công bằng, bao dung – đúng kiểu người phụ nữ đã từng trải và biết đau để không ai khác phải chịu nữa. Anh chúc em và người yêu sau này nên duyên, để rồi mẹ ấy không chỉ là mẹ vợ của em, mà còn là người mẹ thứ hai đáng để em trân trọng cả đời!
Phạm Ngân
Câu ấy chỉ hợp ngày xưa thôi bạn à , mình cũng mẹ ghẻ đây nhưng mình quan tâm con chồng chắc còn hơn mẹ ruột luôn ấy chứ! Mình tâm niệm cứ sống đúng, ai nói gì mặc kệ! Sau này chúng hiểu hay không tùy vào phước, mình cứ sống đúng là được.
Hòa Minh Phạm
Trẻ con tinh ý lắm, người nào thật lòng yêu nó là nó biết hết! Nếu mẹ kế thật lòng yêu con chồng thì các con cũng sẽ coi mẹ kế như mẹ ruột của mình thôi! Chúc mừng cô bạn gái có người mẹ kế tuyệt vời!
Bếp Nhà Mango
Giờ bánh đúc có xương nhiều lắm, tư tưởng xã hội phát triển rồi các bạn. Tôi cũng từng là bánh đúc đó nhưng sau rồi là hết nợ với chồng cũ thôi, chứ có phải là không thương con chồng đâu.
Lan Hương
Có người yêu bạn may mắn thôi chứ nhiều người không được may như thế đâu.
Trúc Hạ
Đây mình con ruột mà mẹ mình gì cũng con trai hết.
Hộp Thư
1 câu chuyện đầy ý nghĩa giữa hàng loạt chuyện ngang trái.
(Ý kiến của độc giả trên NEU CFS)